Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai như mình không...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Adam & Eva, 25/1/10.

ID Topic : 1561569
Ngày đăng:
25/1/10 lúc 19:47
  1. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    298
    Đây có lẻ là một trong những câu chuyện, nhiều lúc mình cười thầm cho chính cuộc đời mình.

    Sinh ra và lớn lên ở Miền Trung nghèo khó, cũng như bao gia đình khác, gia đình mình trung lưu.

    Khi con tim biết rung động những năm trung học (lớp 11) với cô gái cùng lớp, cũng chưa có nhiều tình cảm gì nhiều gọi là yêu thương, vì mình không muốn yêu sớm quá khi tương lai phía trước chưa có gì. Rồi người mình thích lại có một người bạn cùng lớp nhanh tay hơn mình (người này hình thức rất tốt) và cuộc tình giữa hai người bạn mình không đến đâu, cô ấy giờ đã gần 30 mà cũng chưa có gia đình ổn định.

    Thế là con đường đại học của mình cũng mở ra, 3 năm đầu mình vẫn vô tư, chưa yêu ai nữa. Cuối năm 3 mình cũng để ý một người, đi chơi cùng nhóm cũng có ý định làm người yêu. Thế là đứa bạn thật thân trong nhóm dính vào, lại một lần nữa, mình lại vụt mất một người con gái mình để ý. Đối với mình, bạn bè mình rất coi trọng, không vì con gái mà có những xung đột thì không hay. Cuộc tình của hai bạn mình cũng kết thúc khi hai đứa ra trường. Đến bây giờ cô ấy cũng chưa có nơi an bề gia thất, năm nay cũng đã 28t.

    Mối tình đầu của mình cũng vụt qua trong thời gian không quá 1 năm. Khi người yêu đầu quá xinh đẹp, biết bao nhiêu con trai đeo đuổi, mình không thể giữ được. Cuộc tình kết thúc bằng nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn thật sự cuối cùng. Cô bé này giờ đang học năm 4 ĐH QG HCM.

    Mình quá chán nản khi chia tay mối tình đầu, mình bỏ hẳn TP để về vùng đất Tây Đô làm việc để quên người mình yêu.

    Sau thời gian bôn ba, mình lại về vùng đất Đông Nam bộ, nơi có tiếng sóng biển rì rào.

    Công ty mới của mình nằm trong khu công nghiệp, hàng ngày mất 12h cho làm việc và đi lại. Thời gian như thế khó mà có cơ hội tiếp xúc nhiều đối tượng. Mình đang để ý một người trong cty, cũng có thời gian bên nhau, ai cũng ủng hộ mối quan hệ này, cả cty ai cũng biết.

    Thế nhưng lại một người bạn đồng nghiệp nhảy vào, cướp lấy người ấy. Nghĩ lại thật nực cười, có lẻ con gái bây giờ yêu quá thực dụng, đắn đo nhiều thứ khi yêu. Những con trai nghèo chắc khó lấy được vợ phải không, khi chưa có nhà cửa và việc làm thu nhập thật cao. Vì mức lương của mình hiện tại chỉ tầm 5-6tr.

    Tâm sự tới đây đói bụng quá, đi ăn thôi:smile:
    Các bạn trẻ hãy giữ tình yêu trẻ của mình nhé, vì mình thấy thời SV tình yêu mới thật có ý nghĩa. Tình yêu của những người con gái khi ra trường, thật thực dụng. Như thế cũng đúng thôi phải không các bạn?
     
  2. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không yêu là phẻ nhất, khỏi phải suy nghĩ mệt cái đầu, khỏi ghen tuông hờn giận hay thù hận Có ai như mình không...
     
  3. peTrung_map_u Thành Viên Vàng

    mình thấy nhận xét này đúng đó.mình chẳng hiểu sao con gái dạo này lại thực dụng thế nữa...
     
  4. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khi tiền bạc không đủ để ràng buộc tình yêu thì sự chân thành từ 2 phía sẽ hy vọng
     
  5. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Em còn nhớ anh Hà Bá xài vợ hơi hao (3 bà)Có ai như mình không... nên giờ ngán rùi phải không?

    Em thì cũng cần phải yêu anh àh, ông bà già giục quá.Có ai như mình không... - 1
     
  6. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Hiện giờ chưa thấy ai,chỉ thấy 1 cụ táo bón khửa khửa
     
  7. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Thanks bạn

    Nhìn nick của bạn mình biết là đàn ông tốc độ rồi.

    Nhưng đối với mình, khi yêu thì cần phải có thời gian mới nói tiếng yêu.

    Kế hoạch của mình là cuối 2011 mới lấy vợ, khi lên được chức HRM. Vì thế cần thời gian để làm thước đo tấm chân thành của người vợ tương lai.

    Nói như anh Hà Bá khi tiền bạc không thể níu kéo, thì hy vọng tấm chân thành từ hai phái may ra.Có ai như mình không...
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đừng nghe những gì Hà Bá spam mà hãy nhìn những gì Hà Bá làm Có ai như mình không... - 1
     
  9. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    mình thấy ko phải tình yêu sau thời sv thực dụng mà là thực tế thôi Có ai như mình không...mà cái đó ko trách đc!
    thời sv chỉ biết yêu cũng có nghĩ đến tương lai cùng nhau nhưng nghĩ thời gian còn dài có thể thay đổi người yêu nên ko đòi hỏi người iu kiếm thật nhiều tiền hay sự nghiệp thế này thế kia!còn những người sau khi đi làm sẽ trước khi wen người iu thì nhìn vào thực tế hơn về vấn đề tài chính vì họ luôn wan niệm người này là người họ sẽ wen nghiêm túc và tiến đến hôn nhân!nên đòi hỏi về người iu cũng ko gì quá đáng Có ai như mình không... - 1vì lúc đó đã đến tuổi có thể ổn định rùi ko lẽ còn mơ mộng nên mình thấy thực tế ko gì là sai!wan trọng là đừng đòi hỏi gì quá đáng hay mộng quá cao sang thôi!yêu cần 1 cs ổn định đâu có gì quá đáng đúng ko bạn Có ai như mình không... - 2
    chia sẻ cùng đồng hương miền tây Có ai như mình không... - 3
     
  10. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Em không làm nổi như anh đâu, anh là một trong những "Nhân tài đất Việt". Em chỉ là công dân hạng xoàn. Có ai như mình không... - 1
     
  11. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ác, đừng khen thế. HB tui bình dị và thô thiển, tài cáng gì đâu. Không dám đứng cùng hàng ngũ với những vị "Nhân tài đất Việt" gì đó Có ai như mình không... - 1
     
  12. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Uh, thì mình có dám trách ai đâu.

    Mình không phải Miền Tây, mình là sinh ra nơi có văn chương, thơ phú. Nơi Hàn Mặc Tử ổng sinh ra trước mình.Có ai như mình không... - 4
     
  13. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    oh vậy bạn quê ở Qui Nhơn à Có ai như mình không... - 1!nhận nhầm người rùi Có ai như mình không... - 2thấy bạn cười tươi thế chắc cũng đỡ buồn phần nào rùi phải ko Có ai như mình không... - 3chúc bạn sớm tìm đc người thật lòng iu bạn!và ko bị phỏng tay trên nữa Có ai như mình không... - 4
    ah nếu bạn muốn ngta iu bạn chân thành thì trước tiên bạn cũng nên như thế nhéCó ai như mình không... - 5
     
  14. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Bé cái lầm. Nhân tài đất diệt thì đúng hơn a Có ai như mình không... - 2

    Cái gì đến nó sẽ đến thôi chủ topic ơi... Có nuối tiếc ngày xưa cũng qua rồi. Tình cảm bây giờ, nó thực tế, chứ không hẳn là thực dụng. Quan trọng mình sống tốt, thì sẽ tìm được người con gái tốt thôi.
     
  15. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Tất nhiên khi yêu phải thế rồi bạn. Nhưng mình cần dùng phép thử, sẽ có kết quả tốt hơn.

    Vì chỉ mới nhen nhóm tình cảm, cũng không làm mình đâu khổ lắm, và cũng va chạm nhiều, nên bây giờ bị lờn thuốc Có ai như mình không... - 5
    uh, thì thực tế :smile:
     
  16. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    con gái thực dụng ... đúng vậy ,bác làm KCN nào ,mình bên KCN TB nè , trong cty có nhiều phụ nữ mà mình chẳng thèm quen ai ^^ , đơn giản mấy bà ngoài U30 hết rùi >"<
     
  17. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    hehe

    Mình làm ở Cảng bên dòng sông Thị vải-BRVT
     
  18. terminator-kkt Thành Viên Cấp 3

    Chẳng ai thèm quen ông thì có, bày đặt chảnh nữa. :smile:
    Không biết bác làm ở KCN TB, chứ biết là rủ bác đi cà... cà ...phê ...phê rùi Có ai như mình không..., hồi trước thỉnh thoảng cũng hay chạy xuống đó để gặp khách hàng
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    em thất học,thất nghiệp,vô gia cư--->ở giá dài dài.Có ai như mình không...
     
  20. SHE Thành Viên Cấp 2

    Tùy từng người thôi đâu phải ai cũng thế. Ví dụ như mình nè ^^Có ai như mình không...