Mình nghĩ người âm cũng do người sống chết rồi chuyển sang dạng tâm linh thôi. Vậy nên muốn hiểu người âm ra sao thì cứ nhìn người sống trước! Đời thiếu gì tay ba trợn thích chọc người này, ghẹo người kia thì người âm...cũng vậy! Đang đêm yên tĩnh, mà có đám "nhóc" cả gan dám kêu: "không sợ ...tui" (ma ý mà ^^) nên cho nó không thấy đường ra...chơi cho biết hihi. Người âm họ cũng just kidding thôi mà :smile: Nói vậy chứ người âm họ muốn làm gì ta thì có nhiều yếu tố, trong đó duyên là rất quan trọng. Duyên có thể hiểu là mối liên quan, quan hệ giữa 2 người ở trong quá khứ ở đời trước, hoặc có thể ở ngay trong hiện tại. Ví dụ: người âm đó với người dương đây cũng từng là bạn bè cũ, cũng từng có thời nghịch ngợm chọc phá qua lại chẳng hạn, nên giờ gặp lại thì chọc nó cho biết hehe. Cũng có khi là ngược lại, lúc người âm A đó còn là người sống, và người đang sống B đây lúc đó là người âm, thì người A đã bị người B hù cho xanh mặt thì lúc này gặp lại...Người A ở dạng tâm linh nên họ nhìn nhận và biết rất nhiều sự việc, và hiểu thằng ku này nó từng "chơi" mình, giờ không lẽ mình "tha" nó, thế là oan gia thì lại gặp oan gia. Bạn nào thích tham khảo thêm, mời ghé topic này nhé http://5giay.vn/showthread.php?t=1539025
Trong này nhiều bác cứ thấy chuyện ma là nhảy vào la oai oải ko thấy - ko tin..hoặc cho là nhảm nhí rùi nói lời ko hay với chủ thớt đó. Đó là 1 hành động ko nên có vì nó cũng như là 1 tín ngưỡng, ai tin thì tin, ko tin cũng đừng báng bổ, khích bác..điều thiệt thòi chỉ xảy ra cho mình mà thui. Cuộc sống muôn vàn thứ mà hàng trăm viện khoa học ko thể giải thích được thì làm sao 1 con người nhỏ bé lại khẳng định chắc nịch là mình biết nó nói xạo hoặc ma là ko có thật đc?? E nói khẳng khái 1 câu công bằng là như thế này : trong đây nếu những người đã THẬT SỰ gặp ma rùi thì sau khi đọc những comment phản đối, khích bác của ai đó thì các bác cảm thấy như thế nào? riêng e thì cảm thấy hơi buồn cười..:hungry:
Ma đã giấu thì có nhiều nguyên nhân, chuyện này nghe mấy người lớn tuổi nói nhiều. Hồi xưa, nước Vn mình đèn điện chưa phổ biến, ma hay giấu người lắm. H thì nơi đâu cũng có người, dương thịnh thì âm suy, nên tình trạng gặp ma cũng hạn chế đi nhiều
trước nhỏ ở quê sợ nhất mấy bụi tre rậm rạp bởi nó um tùm và ít người lui tới. giờ thì chẳng còn bụi nào hết