Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai như mình không...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Adam & Eva, 25/1/10.

ID Topic : 1561569
Ngày đăng:
25/1/10 lúc 19:47
  1. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    sao toàn gặp chân giả nhỉ? Chân thành ơi anh ở nơi đâu?Có ai như mình không...
    ra đảo ở còn khoẻ hơn nữa đó anh:smile:
    hèn chi anh yêu hết nổiCó ai như mình không... - 3
    nhìn xong té ghế luôn:burn_joss_stick:
    vì gặp toàn "chân giả"
     
  2. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Thật không vậy???:smile:Có ai như mình không... - 1

    Bắt tay làm quen cái coi Có ai như mình không... - 2
    Tặng SHE

    Vô đề

    Cánh bướm tung tăng khắp vườn hồng
    Một đàn cò trắng đứng ven sông
    Sông sâu nước thẳm cò in bóng
    Cheo leo đứng giữa nhánh cây vòng

    Nắng sớm reo vui đón xuân về
    Hồn người trống vắng nên làm thơ
    Vẫn còn đâu đó sầu giăng nhớ
    Nhớ buổi hoàng hôn đứng ngóng chờ

    Nước vẫn xuôi dòng về chốn cũ
    Lụt bình héo rũ trôi ven sông
    Xuôi theo con nước về biển rộng
    Chờ một ngày kia đón nắng hồng
    Adam & Eva sự
     
  3. SHE Thành Viên Cấp 2

    Sáng ra đọc được tin nhắn này, E khỏi ăn sáng, no luôn 1 bụng thơ, 1 bụng vui! Thanks Bác nhé!Có ai như mình không... - 2
     
  4. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Em mà làm bạn anh, mỗi tuần anh tặng cho em một bài thơ do chính anh viết. Dù không hay nhưng đọc cũng thấy vui Có ai như mình không... - 1
    SHE đọc chơi

    Cứ bước đi như chẳng có điều gì
    Đời phiêu lãng chẳng có gì phiền muộn
    Ta cứ đi như chưa hề dừng bước
    Con đường dài mà ta phải vượt qua
    Cuộc đời này cũng chẳng có là bao
    Khi nhắm mắt xem như là giấc mộng
    Ta chỉ mong thiên đường là hạnh phúc
    Một giấc mơ nhưng chẳng được bao giờ
    Cuối con đường nếu ta có gặp nhau
    Hạnh phúc ấy không xây từ ảo vọng
    Khi cả hai cùng nhìn về một hướng
    Đến với nhau chỉ mong ở tấm lòng
    P/s mấy hôm nay có tâm trạng, ngủ không được nên hay ngồi viết vẫn vơ. :smile:
     
  5. SHE Thành Viên Cấp 2

    Woa! 1 Nhân tài không tên bị nhà nước bỏ quên. Đánh dấu danh sách đỏ. Người bạn quý hiếm. ^^:look_down:
     
  6. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Có ai như mình không...Có ai như mình không... - 1Có ai như mình không... - 2 thiên tai thì có.
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiên tai thì đúng hơn Có ai như mình không... - 3
     
  8. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ chưa đến lúc thích hợp thui..khi T/y đến thì bác có bận rộn mấy cũng sẽ sắp xếp dc. Có ai như mình không... cứ để tự nhiên con tim sẽ lại vui..mah e thấy bác đang vui rồi đấy Có ai như mình không... - 1 Có ai như mình không... - 2
     
  9. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Anh Hà Bá chỉ có cái nói đúng :snicker:
    Thanks em nha, nỗi buồn với anh sẽ chóng qua thôiCó ai như mình không... - 4
     
  10. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Anh Hà Bá chỉ cái nói đúng Có ai như mình không... - 1

    Thanks em,

    Anh sẽ mau qua thôi Có ai như mình không... - 5
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938
Tổng: 1,257 (Thành viên: 2, Khách: 1,234, Robots: 21)