Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện có thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi badboy0_0, 27/1/10.

ID Topic : 1565367
Ngày đăng:
27/1/10 lúc 00:27
  1. badboy0_0 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    31/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    904
    Mình có 1 câu chuyện mà khi mình trải qua kể lại cho gia đình ...ho đều đưa ra những lý do bập bẹ thiếu thuyết phục ....nhưng trong mắt họ tôi cảm nhận dc 1 điều gì đó sợ hãi


    Ngày 28/8/2005


    Tổi dc cô tôi cho ở nhà cô để tiện việc học trên thành phố . Chuyện là vậy

    lúc đó là lúc khoảng 1h30 sáng mọi người đều ngủ hết rồi . nhà cô có 4 tầng , tầng thứ 4 là tôi ở tầng thứ 2 là nơi sinh hoạt . gia đình cô tôi giàu lắm . tầng thứ 2 là đầy đủ tiện nghi nhất . đêm đó tôi lén trốn xuống tầng 2 đê xem phim . (chắc các bạn cũng biết dt panasonic VS2 loại mà bâm nút thì nấm gập tự động mở giống như kiểu N 6131) . Tôi đã bắt đầu buôn ngủ , tôi để dt trên bàn . , các bạn nên biết trên đầu tivi còn có bàn thờ quan âm có gắn đền hào quang vì khi tất truyền hình thì chỉ còn ánh sáng đó mập mờ . tôi để dt trên bàn và bắt đầu thiếp đi . xong tôi cảm giác đề nặng .. có ai đang đè tôi nặng lắm , tôi không vực dậy dc , tôi cảm thấy khó thở ... lúc đó tôi biết tôi còn rất tình có thể cảm nhận dc xung quanh mình , nhưng lại không động đậy dc . đừng nghĩ là ảo giác của tôi .. tôi còn nghe dc tiêng bước chân của người lên xuông cầu thang ..nhộn nhịp lắm ...tôi sợ quá liền niệm chú mà mẹ tôi vẫn thường dạy tôi mỗi khi đi xa ( nam mô đại từ đại bi , cứu khổ cứu nạn , quảng đại linh cảm , bạch y quang thế âm bồ tát )...tôi vừa niệm vừa cố gắng vực dậy ....đến hồi niệm thứ 8 tôi vực dậy dc ... tôi thở hổn hển thì dăm phút sau cái điện thoại của tôi tự dưng tự động bất năp ...ánh sáng của điện thoại toả khắp phòng
    Câu chuyện có thật 100%


    Sợ vãi hàng khỏi ngủ đến sáng luôn
    Câu chuyện có thật 100% - 1

    Note : có nhiều pro nói tôi bịa chuyện , thêm 1 chi tiêt nữa . cái Vs2 của tôi khi bật lên nắp lên giống con tôm búng vậy . ..đây là chuyện hoàn toàn có thiệt ..đó là lý do tôi bắt đầu tin vào 1 thế giới thứ 2
     
  2. dh04ny Thành Viên Vàng

    mình hiểu, đã từng gặp ma trên 10 lần, có mấy đứa bạn cũng gặp nữa, mà nói ra thì không ai tin.^^
     
  3. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ cần ta cảm thấy điều đó đáng tin tưởng là dc rồi
     
  4. sakura357 Thành Viên Cấp 2

    Ngày xưa mình ngủ cũng hay bị bóng đè lắm ...... Rất tỉnh táo nhưng không làm sao dậy nổi , bị riết nên quen .
    Mấy người lớn chỉ cho mình cách niệm phật , nhưng mình làm hoài cũng thấy vậy . Tức quá lần bị đè ngay buổi trưa , mình nằm im , bụng nghĩ kệ , muốn tới đâu thì tới , coi xem ma quỷ làm gì .
    Mấy lần sau cũng làm y chang vậy , giờ lâu lắm rồi không bị lại nữa
     
  5. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Tui là người theo đạo Phật, nhưng từ nhỏ đã không tin chuyện ma quỷ! Hi hi, hôm đó nghe con bà chủ nhà trọ bị đè, bị nhát suốt đêm,tui không tin! Tui còn nói: " Ngon thì tối nay đè em thử coi!" Ai ngờ tối bị đè một phát gần chết! Sợ luôn! Giờ thì tin rồi, không bao giờ dám thách đố kiểu đó nữa!
     
  6. lukeme Thành Viên Kim Cương

    tin có ma là có à.........
     
  7. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko phải là bóng hay hồn ma bóng quế nào
    - chỉ là áp lực thôi pro àh
    cảm thấy tức ngực và nặng nề . do lúc đó bạn nằm úp hoặc đặt tay lên ngực nên cảm thấy khó thở tạo cảm giác như vậy
    - chúc các pro ko bị khó thở nữa
     
  8. hoangtan1312 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn em thì, tối bữa hổm, đêm khuya đang ngủ, tự nhiên khoảng tầm 1h mấy hay 2h j đó, tự nhiên cái máy tính của e nó ...khởi động, nó chạy uuuuuuuu lên win lun, màn hình thấy rõ lun (tại cái giường của e với cái máy tính cách nhau có 3 bước chân àh), e giựt mình dzậy thấy lạ, tính chạy ra coi sao, mà đang bùn ngủ wá, thêm phần làm biếng nên thui để dzậy lun, sáng dzậy ra thì thấy máy nó tắt rồi, e tưởg đâu mình ngủ mơ, ai dè chút xíu ông bô với bà bô hỏi tối đêm hôm mày ko ngủ dzậy mở máy tính làm j hả (tại e có để loa bật suốt nên máy mở là nghe liền), tới h e cũng chả hiểu sao lun!
     
  9. Mobifone_4U_4me Ve Chai Team

    thoy oy. nhà bro có ....Câu chuyện có thật 100%
     
  10. leonate Thành Viên Vàng

    Mình ngũ dang tay dang chân ra thì bị bóng đè, trùm mền co 2 tay dăng mềm trước mũi thị ko bị.
    Cái vụ tự nhiên mở thì mình biết, do nguồn của cái CPU nó bị hư nên khi điện bị chập chờn nó tự mở máy. Còn tự động tắt thì do chế độ power thiết lập trong máy nếu một lúc không dùng mấy sẽ tự động tắt. Còn nếu không đúng vậy thì Câu chuyện có thật 100%
     
  11. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    chưa bị thì từ từ biết nha bro, . . . .
     
  12. Mobifone_4U_4me Ve Chai Team

    Câu chuyện có thật 100% - 1 ko tự hay tự gì hết. cơ bản nhà có "người" mượn máy bạn ấy. mượn xong còn tắt dùm nữa chứ !:dribble:
     
  13. sabataca Thành Viên Cấp 3

    Bị bóng đè do cơ thể mệt khi ngủ thôi mà, có gì đâu mà sợ. Do mí bro coi phim kinh dị nnh wá bị ảnh hưởng. Mình coi phim Mirror giờ hết dám zô toilet ở Cty ban đem lun nà hichic. Khi bị bóng đè đừng niệm chú gì ráo, cứ chửi thề mạnh miệng lên là hết hihi.
     
  14. badboy0_0 Thành Viên Cấp 3


    ac ....ghê quá đi ...nói chung ban ngày làm điều ngay . ban đêm gặp ma cũng chẳng sợ ..đúng ko các pro
     
  15. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị bóng đè thì cứ nằm im, nhắm mắt and ngỉu típ..đừg vùng dậy càng mịt thim. Câu chuyện có thật 100%
     
  16. baby_one84 Thành Viên Vàng

    chỉ có ai từng thấy mới tin thôi.Riêng tui thì đã thấy nhiều lần Câu chuyện có thật 100%
     
  17. teobugi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối ngủ không mặc quần nó sẽ k dám đè
     
  18. badboy0_0 Thành Viên Cấp 3


    chuẩn không cần chỉnh ..... nhưng chỉ sợ con chuột cắn nhằm :burn_joss_stick:
     
  19. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Nam đè hay nữ đè thì mình có thấy qua còn "bóng" đè thì sợ lắm!
     
  20. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    máy vi tính bị mátCâu chuyện có thật 100%