em đang làm 1 đề tài liên quan đến phong tục và thói quen của người Hà Nội, nên các bác nào là người Hà Nội hay người Bắc thì vào cho em ý kiến với nhé! Thanks các bác nhiều lắm!! - Đầu năm mới (Tết Nguyên Đán), các bác thường làm gì? - Nếu không tính đến chuyện đánh bài và lì xì, thì đầu năm, các bác có chi tiền không? Vì sao? 1 lần nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của các bác nhiều lắm!!
đã từng đón 3 cái Tết ngoài Bắc, ko biết đủ điều kiện trả lời ko họ ăn Tết rôm rả hơn trong Nam, chuẩn bị kỹ mọi thứ, giao thừa thắp hương cho ông bà xong ra đường đi lễ chùa, hái lộc, thậm chí đi gõ cửa nhà hàng xóm chúc Tết nhau luôn. 3 ngày Tết thì đi chúc Tết suốt, thanh niên thì ăn nhậu, bài bạc kinh hồn trong mấy ngày này nói chung là vui hơn trong Nam, trời lạnh, mưa xuân nên càng có không khí Tết hơn nữa
Hồi xưa còn trực gác ở BV thì thường đánh bài, gần đây năm nào cũng nhậu lết bánh rồi lăn quay ra ngủ
tết thì ở nhả chúc tết ông bà, hàng xóm. Nhà nội ngoại e ế nhau nên 1 ngày la coi như xong , hết tết.
Mùng 1 Tết... đi chúc thăm, chúc Tết ông bà, bố mẹ...nói chung là họ hàng Mùng 2... thăm bạn bè, đồng nghiệp... Mùng 3... tự xử ... hê hê
Tết thì trước hết sáng phải chúc Tết cái đã, nghĩa vụ phận làm con cháu phải làm. Tối thì nhìu việc lắm, ăn nhâu, bài bạc, ra đường chơi, Tết có nhìu bác hay đi xả xui lắm..hehe.. xong mấy việc đó thì ngủ cho lại sức, hôm sau lại típ
Cúng giao thừa xong thì đi chùa. Mùng 1 thì sáng làm mâm cơm cúng ông bà. Sau đó đi chúc tết họ hàng.
Vì đề tài em đang làm liên quan đến người Bắc nói chung và người HN nói riêng thôi bác ah. Còn bác nào người ngoài kia vào cho em xin ý kiến với!