Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhnhut007, 27/1/10.

ID Topic : 1566343
Ngày đăng:
27/1/10 lúc 11:26
  1. loveyou961986 Thành Viên Cấp 1

    ko biết sau vụ này có nhà văn nào giống Ngô Tất Tố hay Thạch Lam j ko?
     
  2. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    nghĩ lại cũng thấy tội người phụ nữ đó quá,thiết nghĩ,chắc người quản lý ở trang trại họ vô cảm rồi hay sao đó.Buồn ghê gớm!
     
  3. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    hình như thấy người sắp chết mà ko cứu cũng đi tù thì phải, moa thằng đó ác quá
     
  4. Nho Mỹ No Money, No Honey

    bác nói vậy sỉ nhục loài chó quá, nhiều người còn suy nghĩ, tình cảm ko bằng con chó ( sr nhưng đó là thật ) Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người? - 1, do bên VN mình chủ yếu nuôi chó để sủa giữ nhà chứ ko làm thú cưng hay chăm sóc nó, chưa kể nuôi đc mấy tháng đạo chích nữa thì e nó lên bàn nhậu -> thù con người hơn Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người? - 2 ( vì kte hạn hẹp, người còn đói huống hồ chó ) nên làm sao mà nó thân thiết, nghe lời. Chứ bên nước ngoài ng ta nuôi nấng, chăm sóc nên nó thân thiết, tình cảm, thông minh hơn nhiều, có hàng trăm vụ chó cứu chủ đó lạ gì đâu.
    Túm lại là ở con người mình hết, tự nhiên cái đổ lỗi cho con chó đem giết hết ... Mà theo như e biết hình như cái thằng thả chó sinh năm 1990 thì phải, chắc học hành ko đến nơi đến chốn, đầu óc đất sét -> máu lạnh nên đi làm thằng nuôi chó canh rẫy nó ức chế nên làm những chuyện tào lao đó mà, khổ cho trình độ dân trí thấp thiệt:burn_joss_stick:
     
  5. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Cao nhất là 5 năm đó, báo nói zịMọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?
     
  6. rocketstone0 Thành Viên Cấp 3

    quê tôi hết vụ cà phê là các bà, các cô, các chị, các em rủ nhau đi mót cà phê.

    Những trái cà phê còn sót lại trên cây sau vụ thu hoạch, những hạt cà phê bị rớt vương vãi xuống đất sau mùa vụ, những hạt cà phê chỉ còn sọ (nhân của quả cà phê) sau bao ngày mưa, bị vùi dưới đống lá, vùi lẫn trong đất đỏ, thậm chí ngay cả những hạt cà phê đã lên lá mầm cũng được những người nghèo tỉ mẩn nhặt nhạnh...


    Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?
    Hai phụ nữ này vạch lá mót từng hạt cà phê tại một lô cà phê ở P.Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (ảnh chụp chiều 26-1) - Ảnh: T.B.D.


    Báo Tuổi Trẻ ngày 23-1 đăng tin “Đàn chó bécgiê cắn chết một phụ nữ”. Tò mò tôi đọc ngay và không thể ngờ chuyện đau lòng này xảy ra gần nơi gia đình tôi ở và người phụ nữ bị chết thảm chỉ vì đi mót cà phê. Là con của người mẹ từng đi mót cà phê, tôi hiểu chỉ vì nghèo người ta mới làm việc cực khổ này.
    Mỗi ngày làm cật lực từ 7g-18g, mỗi người chỉ mót được khoảng 2kg cà phê. Số cà phê này bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, đại lý và người đi buôn mua cà phê mót chỉ 8.000 đồng/kg. Để bán được giá này cũng không phải dễ, cà phê phải sạch, không óp (tức phải còn nhân, nhân không bị sâu). Nhiều lúc trời mưa cà phê mót được dính bùn đất, đi mót về còn phải xả nước rửa lại từng hạt cà phê...

    Người đi mót cà phê không chỉ cực khổ mà còn phải đối mặt với biết bao mối hiểm nguy. Không biết mấy con nghiện ở đâu đến mà cứ vô mấy lô cà phê chích choác rồi vứt kim tiêm bừa bãi, người mót cà phê hua hua lá cà phê để nhặt, không may dính phải kim tiêm thì coi như tiêu đời.
    Rồi mấy tay “dở người” trần truồng như nhộng ở đâu xuất hiện trước mặt khi đàn bà, con gái đang lúi cúi lượm từng hạt cà phê trên đất. Rồi những tên mất tính người thường vào lô cà phê rình phụ nữ, con gái đi mót cà phê một mình để dở trò đồi bại. Năm ngoái, tôi nghe bà con trong xóm kể về vụ một bé gái ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc đi mót cà phê suýt bị một tên nghiện cưỡng hiếp. Tên này đã lôi em vào bụi, nhưng nhờ em vùng vẫy mạnh và lợi dụng sơ hở của hắn mà chạy thoát được ra quốc lộ.
    Có về Đắk Lắk mới thấy nhiều gia đình nhận khoán trồng cà phê cho các công ty cà phê nhưng đời sống vô cùng khó khăn. Có gia đình thu hoạch xong không đủ lượng cà phê để nộp theo sản lượng các công ty cà phê quy định. Là nông dân không có đất, nhận khoán cà phê nên nhiều người tranh thủ lúc rảnh rỗi đi mót cà phê kiếm thêm tiền lo cho gia đình.
    Dì tôi và mẹ tôi là những nông dân như thế. Cách đây chưa đầy một tuần, tôi gọi điện về quê hỏi thăm, dì bảo mấy hôm áp thấp mưa nên dì và dượng không phải tưới cà phê, tranh thủ đi mót cà phê kiếm chút tiền mua bánh mứt cho ba ngày tết. Dì còn kể có gặp mẹ tôi đi mót cà phê. Tôi hỏi dì đi mót cà phê không sợ sao, dì bảo: “Sợ chứ, sợ nên dì chỉ đi quanh quẩn mấy lô cà phê gần quốc lộ thôi”.
    Nghe mẹ đi mót cà phê tôi thương và lo cho mẹ lắm. Lần nào gọi điện về nhà tôi cũng dặn đi dặn lại mẹ nhớ về sớm, đi cùng với mấy bác hàng xóm và quanh quẩn mấy lô ở gần. Dặn là vậy nhưng tôi thừa biết vì muốn kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình và mấy đứa con học đại học nên mẹ tôi bất chấp mưa gió, nắng gắt đi mót cà phê. Lần nào nghe tôi dặn mẹ tôi cũng bảo: “Ngày rỗi làm gì ra tiền, mẹ đi mót được 2kg là được gần 20.000 đồng, nhà mình khó khăn mà...”.
    :burn_joss_stick:
     
  7. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    Mình là dân DakLak,mình thấy hổ thẹn vì tỉnh mình lại có 1 kẻ như vậy.theo mình thấy,đứng ngoài xét thì kẻ đáng ghét và đáng bị trừng trị là lão sơn,1 kẻ vô nhân tính,k có 1 tí j gọi là kẻ có lương tâm,đáng bị giết là lão ta chứ k phải đàn chó,(nhà mình cũng nuôi 2 con Béc Đức,chúng cũng đc huấn luyện và luôn theo lệnh chủ ,chưa bao h làm trái và cũng chưa bao h cắn người,)chúng thực sự chẳng có tội j,chúng còn khôn hơn lão ta nếu xét đồng loại,đàn chó hành động do lệnh chủ(chúng đc huấn luyện như vậy mà),ban đầu chỉ có 1 chú chó phát hiện bà Ngấn,thì lão ta xuất hiện,k nói j lại gọi thêm đàn chó mới,lão cố tình muốn giết người...
    Bà Ngấn vì miếng cơm manh áo,thấy cà phê sót như vậy cũng phí,mót thì đâu có tội lỗi j quá đáng,ba mình xuất thân từ gđ Nho giáo,nghèo,phất lên từ 2 bàn tay trắng,rồi cũng có vườn,cà phê,hồ tiêu,mỗi năm thu hoạch có dư,có để...hái còn sót lại là chuyện thường,huyện mình cũng k phải huyện giàu,cũng có nguòi nghèo,mỗi năm,họ cũng mót của nhà mình,vẫn vô tư vì người dân ở đây rất quý Gđ mình,ba mình k bao h để ý đến chuyện đó,vì túi gạo gđ của họ thôi,mình k mót thì phí,mà cũng k có time,để họ tăng thêm chút thu nhập ít ỏi đâu có sao...mình thấy họ tội lắm,nhưng chẳng giúp đc j...so ra 1 kẻ như lão sơn thì thật đáng trách.
    có chủ ý giết người,nhưng gián tiếp,và chứng kiến thì lão ta đi tù cùng lắm là 5 năm(nhiều nhât)...luật pháp VN sao ngặt nghèo cho nạn nhân quá....Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người? - 1...nói tóm lại,đàn chó k đáng bị trừng trị vì có lão chủ như lão sơn(mịa nó,nhak đén tên sơn là thấy nao núng trong lòng rồi,muốn cho lão 1 dao chết quách đi cho rộng đất VN)...kẽ đáng bị trừng trị là lão ta...đề nghị luật pháp VN xét thật nghiêm...
     
  8. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Gieo gió ắt gặp bão...bọn khốn nạn,vô nhân tính rồi sẽ chịu tội!!!
     
  9. mailym Thành Viên Cấp 6

    nuôi chó cũng là thú vui, nhưng đừng vì nó mà hại người khác.
     
  10. hoangtuanmobile Thành Viên Cấp 3

    chó chỉ nghe lời chủ, chính thằng chủ mới là người phải chịu trách nhiệm, chó có khôn cách mấy cũng là động vật
     
  11. kanyembo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vụ này thì em miễn bàn vì mỗi người một suy nghĩ, và thông tin thì không rõ ràng nên ko dám lạm bàn.
    Còn bác này biết thì để trong bụng đi, nói bậy bạ có khi lên bàn thờ ngồi mà người nhà không tìm đc xác bác áh.
     
  12. thanhnhut007 Thành Viên Cấp 4

    nói như vậy là sai rồi,đó ko phải là thấy chết mà ko cứu mà là tội cố ý giết người vì đàn chó chiu sự quản lý của nó,nếu trong lúc đó nếu ra lệnh ko cắn nữa thì đàn chó sẽ ko tấn công bà Ngắn đằng này nó quay lưng bỏ mặt thì cả đàn chó mới ùa vào cắn chết,đúng là luật pháp VN quá đơn giản ko có sự thuyết phục.
     
  13. Always Ready I CAN DO IT !

    Theo mình nghĩ,chắc những người này hay vô vườn của người ta mót lắm nên người ta mới tức như vậy.Nhưng mà có tức đến đâu thì cũng chỉ cho chó cắn cảnh cáo thôi,đằng này lại lấy đi tính mạng của người dân như vậy.Nếu như vô vườn bị chó cắn chết nhưng người chủ vườn ko hề hay biết thì dư luận còn cảm thông đc.Còn đằng này biết rõ mà bỏ đi và ko ra lệnh cho đàn chó dừng lại ko tấn công nữa.Thiết nghĩ đây là một việc làm hoàn toàn mất nhân tính.Thử nghĩ người đó là người thân của mình thì sao.Như vậy chẳng khác nào mượn chó để giết người,có mục địch cố ý gây thương tích hoặc giết người rõ ràng!
     
  14. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Chem chết thằng chủ đàn chóMọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?
     
  15. muc1nangpt Thành Viên Cấp 1

    Mình không nghĩ những người này lụm đâu bạn à. Nếu lụm thì phải được sự đồng ý của chủ đất thì mới gọi là được sự cho phép lụm. Không có lời nào để biện hộ cho hành động mất nhân tính của ông ấy nhưng nếu luật pháp cho phép tiêu diệt kẻ xâm nhập đất đai bất hợp pháp thì có lẽ xã hội sẽ không bao giờ có những chuyện đau lòng xảy ra nữa. Vì biết vào ăn cắp ăn trộm sẽ chịu cái giá như thế.
     
  16. hamschuoi Thành Viên Cấp 6

    trời, ý bạn là cứ xâm nhập đất đai bất hợp pháp thì cho chết hết à? Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người?
    người ta có nghèo mới phải lụm mót như thế. có tiền cần j làm chuyện cực khổ đó bạn? nếu người ta k lụm thì cũng bỏ chứ có xài đâu...
    mà cho dù có ăn cắp ăn trộm đi nữa thì cũng có luật pháp rồi, làm j có quyền cướp đi sinh mạng người ta?
     
  17. muc1nangpt Thành Viên Cấp 1


    Nghèo thì cũng phải làm sao người ta đồng ý thì mới "mót" chứ bạn. Nói như bạn mấy cái khu đất nhà nước cả chục năm trời bỏ hoang có ai sử dụng đâu sao bạn không vào ở thử xem họ có cho bạn ở không? Mọi người nghĩ như thế nào về vụ đàn chó cắn chết người? - 1
    Bạn ra quảng ninh bạn "mót" than thử xem.
     
  18. suadaunanh Thành Viên Cấp 3

    cho thấy mạng người lao động nghèo ở vn ko bằng con chó ở nước ngoài
    tệ thật
     
  19. asyouwish Thành Viên Cấp 1

    ác thiệt , nhưng cũng phải nghĩ tại sao người ta nuôi cả đàn chó ... nếu ko xảy ra tình trạng ăn cắp có tổ chức ( nhiều người + có kế hoạch + lặp lại nhiều lần + gây thiệt hại lớn) thì chẳng ai phải nuôi một đàn chó dữ ... báo đăng ăn trộm chó bị đánh chết .. ăn trộn cafe , bị chó cắn chết thì phải suy nghĩ lại ... nếu ko đi ăn trộm thi đâu có sao ...
    cả hai bên đều có lỗi như nhau .. con chó vô tội vì thịt chó ngon .
     
  20. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Nếu muốn kết tội và giết con chó thì phải đưa con chó đó ra hội động xét xử mà định tội, phải có 1 luật sư cho con chó đó, nếu con chó đó thực sự ko nhận thức được hành vi thì con chó đó ko phải chịu hình phạt, giống như nguời điên giết người vậy họ ko nhận thức được nên ko bị phạt.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600
Tổng: 413 (Thành viên: 8, Khách: 393, Robots: 12)