[FONT="]Chúng ta không nên bận tâm với những lời nói, những câu văn không có ý nghĩa gì cả. Thí dụ như có người nói chúng ta ngu như con bò, nếu chúng ta nổi giận, thì quả là chúng ta ngu thực rồi, còn gì nói nữa.[/FONT] [FONT="]Khi nghe thấy lời chê bai, trước tiên phải biết kẻ đi chê người là hạng người thế nào đã. Nếu người chê bai là hạng không ra gì, thì ta cũng chẳng cần để tâm, hay tức giận làm gì vì biết đó là đơm đặt, đố kỵ, vu khống; còn nếu người chê bai là bậc có đức lớn thì ta càng phải mừng vui mà tiếp thu, để xem xét lại bản thân và chỉnh sửa lại mình.[/FONT]
Trời ơi là trời , nếu mà người ta kêu mẹ bạn là ... , bố bạn là ... mà bạn đứng yên thì tui cũng bó tay bạn đó
thế bạn biết gì về Đức Phật, bạn biết như thế nào gọi là PHẬT mà nói như thế. topic ko nói làm được như thế là Phật. chủ topic đã chỉ rõ ra rằng nếu chúng ta tức giận khi bị chửi thì có khác nào xác nhận điều bị chửi là đúng. bạn cứ suy nghĩ bị chửi = tức giận, đấy là 1 công thức ngu xuẩn. vấn đề là tại sao chúng ta lại tức, tức vì bị chửi hay tức vì phải đúng công thức trên???????
Ý của chủ topic nói là đừng vì những lời nói vô bổ màh làm bản thân buồn bực Mình quan niệm, cười ng hôm trước, hôm sau ng cười Ai chửi mình thì cứ để họ chửi vì bản thân mình hay ng chửi mình cũng k có quyền phán xét lời nói đó đúng hay sai màh chỉ có những ng ngoài cuộc, họ tự biết ai đúng ai sai Nếu mình làm sai thì mình phải chịu, còn mình làm đúng thì ng chửi mình về sau cũng phải gặp chuyện này thôi
Nói 1 phần cho đúng thì cũng tự nhận lại cà 2 bên. Phải coi là mình làm việc đó là sai hay người kia có ý chê bai như vậy. Bản thân mình thì mình hiểu rõ nhất cho nên theo quan niệm mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó mà thôi.
mình lấy 1 ví dụ nha, nếu bạn mua 1 món quà tặng ai đó, nhưng người ta ko nhận, thì món quà đó thuộc về ai, chắc chắn 1 điều là thuộc về bạn, đúng ko, như ai đó chửi bạn nhưng bạn ko nge, thì chắc chắn là câu chửi đó thuộc về ai rồi ha, tự hỉu ha ( có như vậy cuộc đời mới thanh thản ko phải sân si làm j cho mệt)