Tìm kiếm bài viết theo id

HCM Trộm vô nhà. ACE cẩn thận!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tree.pham, 27/1/10.

ID Topic : 1566129
Ngày đăng:
27/1/10 lúc 10:41
  1. meocon000 Thành Viên Cấp 3

    chia buồn
    bữa nhà e cũng vậy
    mấy bữa đi ngủ muộn mà bữa đó cả nhà đi ngủ sớm
    sáng dậy thì thấy 2 chiếc xe đạp bốc hơi, chắc là tối mấy thằng leo cổng vô bê xe ra
    chỉ có nghi mấy thằng xike thui HCM Trộm vô nhà. ACE cẩn thận!!!(
     
  2. eddie Thành Viên Cấp 3

    chời, thì gần tết rồi, các bác ấy " tăng ca " kiếm thêm ấy mà. chia buồn với chủ thớt.
    à cũng cảnh giác ạnh em 1 vấn đề nữa, đó là anh em khi về đến nhà hay có thói quen, dựng xe, quay vào lo lúi húi mở chìa khóa nhà, rất dễ bị cướp xe, nhà tớ bị rồi đây, mới có 6-7h chiều ( nhà mình kế bên trường cấp 2 hồng bàng, k phải là khu vực vắng vẻ mà nó còn liều thế ) mà k phải là đêm khuya nữa, bà cô mình dựng xe trước cửa, lúi húi vừa mở đc cửa, bị đẩy 1 phát té chỏng gọng, quay ra thì thấy chiếc dylan đang dựng trước cửa đang bị dắt đi, ( bả k khóa cổ ), hình như thèng này nó hơi bị gà, chả biết thế nào mà vấp lề đường đổ xe cái rầm, bả hoảng hồn hô lên tui với người nhà chạy ra thì thấy hình như nó đang định rút dao, may sao có mấy người gần đó cũng sấn tới nó thấy đông quá thì nó nhảy phóc lên xe đồng bọn chạy mất.
    bởi vậy anh em nên cẩn thận, nếu về nhà khuya lúc đường vắng vẻ thì nên dòm trước ngó sau,thấy thằng nào khả nghi thì cứ dòm thẳng vào mặt nó, đừng có sợ, nó có tật giật mình là nó sẽ đảo 1 vòng lãng đi chổ khác, khóa cổ xe, mở cừa rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà
    1 chút kinh nghiệm cho anh em cảnh giác.
     
  3. Cominghome Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà nhỏ em họ cũng mới bị trộm vô phòng
    lầu 4 ỹ y ko đóng cửa ngoài ban công
    giật mình thức giấc thấy nó,nhỏ em bất ngờ ko phát ra thành tiếng

    cũng ay có thằng anh 1m83 108kg nẳm ở dưới đất.
    Chắc nó thấy tướng thằng này nó hoảng quá nên ko dám manh động.
    Nếu ko có thằng anh thì.................HCM Trộm vô nhà. ACE cẩn thận!!!
     
  4. vtuanvnn Thành Viên Cấp 2

    tội nghiệp cho chủ topic quá, thôi cuối năm sắp tết rồi coi như chuyện xui năm cũ đi bạn, năm mới sẽ có lại hết mọi thứ thui, sẽ có đồ, có người yêu, có niềm tin mới hết, mai mốt ở nhà thì nhớ coi chừng cửa nẻo. Lúc nào bị stress gì thì lên 5s làm 1 topic tâm sự AE cũng bớt được ít nhiều stress đó bạn. Thôi chúc chủ topic năm mới dzui dzẻ ^^
     
  5. voodoo3 Thành Viên Vàng

    nhà mình vừa mới mất 2 chiếc xe lọai tốt lúc 4g sáng nay, chán ghê, Tết nhất tới nơi mà mất hết xe thì buồn quá huhuhuhu, cùng hòan cảnh chủ topic nên thông cảm
     
  6. voodoo3 Thành Viên Vàng

    Buồn quá, đi làm về tới nhà không thấy 2 chiếc xe tài sản của mình. Buồn não lòng, biết tỏ cùng ai ??? Sao số tui khổ thế này ?