Ko bik từ bao giờ cái thú uống cf ko đường đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi,1 sở thích mà nhiều ng nhìn thấy sẽ tặc lưỡi và kêu "trời đắng nghét z sao mà uống,đúng là thằng khùng" .Đúng đắng nghét đâu có gì ngon đâu mà sao ngày nào cũng uống,ngày nào cũng ghiền,nhưng đã là sở thích thì thật khó có thể bỏ dc. Nhưng rồi 1 ngày nọ e đã đến,có thể nói e chính là hũ đường nằm trên bàn cf,và e mang lại cho tôi điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống đó chính là tình yêu. Phải nói từ khi e đến,mỗi khi cùng e đi uống nước,tôi vẫn gọi ly cf ko đường,nhưng mặc dù ko đường tôi vẫn thấy rất ngọt,và vị ngọt ở đây chính là có e kề bên,đó là những quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi,dc đi bên e,dc cầm tay e,dc cùng e chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ cuộc sống luôn như ta mong muốn đâu,tôi bước vào tình yêu bằng chính sự dối trá,thì sẽ chẳng bao giờ tôi đạt đến dc tình yêu đích thực,nhưng e nào có bik dc có 1 điều tôi ko hề lừa dối e và chính bản thân mình đó là "tôi yêu e" E nói rằng tôi chỉ xem e như trò chơi 1 trò chơi tình yêu,và e chỉ là 1 con rối trong tình yêu đó,có lẽ e nói đúng,1 trò chơi và như bao trò chơi khác sẽ có ng thắng kẻ thua,và trong trò chơi này chỉ có ng thua cuộc chứ ko có kẻ chiến thắng,ko 1 ai chiến thắng trong trò chơi này cả. Dù sao cũng có 1 điều cần phải nói rằng cám ơn e thời gian qua đã mang dến cho tôi những điều ngọt ngào nhất,và tôi sẽ ko bao giờ quên. mãi là BM của BU
đúng!ty ko hề có kẻ thắng và người thua!nếu bạn nhận ra rằng thật lòng với người con gái ấy trog trò trò này vậy sao bạn ko hành động cho người đó biết là tình cảm của bạn là thật ko phải đùa giỡn như lúc ban đầu
Uống cafe không đường chỉ vì thích cái vị ngọt cuối cùng ngay cuống họng, thay vì vị đắng ở đầu lưỡi như ban đầu. Trong tình cảm cũng vậy
cám ơn bạn đã hiểu mình và đó mới là cf ko đường nhưng trong chuyện tình cảm thì thật khó để có dc cái ngọt sau cùng T_T
Cafe không đường không thích hợp với những người bị bệnh tim hehe Tự dưng bây giờ thèm 1 ly cafe không đường ghê. Để bản thân tỉnh, thoát khỏi những gì đang mơ mộng huyễn hoặc
bạn ni nói đúng nè...tình cảm đôi khi như 1 ly cafe...ko đường,tuy đắng nhưng cuối cùng mình cảm nhận đc vị ngon nhất của nó.....có đường,mặc dù ngọt ngào,nhưng đôi khi lại làm mất đi cái vị vốn có của của ly cafe... tình cảm cũng vậy,sóng gió wá thì nãn,êm đềm wá thì chán,chỉ khi bik vun đắp t/c mới bền vững. đã làm ngta tổn thương rồi,có thể là wá lớn,thì thôi bạn hãy buông tay,nếu yêu thì hãy chúc fúc cho ngta.yêu là ko fải lúc nào có nhau ở bên nhau mới là yêu....mình cũng từng như bạn,bây giờ,chỉ bik nhìn ngta hạnh phúc,mặc dù ngta là ng sai,nhưng 1chữ yêu thôi,mình bỏ wa mà chúc ngta...... đôi khi buông tay cũng là 1 giải fáp hay....cũng như 1 thói wen uống cafe ko đường,thêm 1 điếu thuốc,nhưng tiền chỉ đủ để ún cafe ko có thuốc thì cũng đành chịu,đúng ko???:smile:níu kéo 1 ng,wan trọng là ngta có vì mình mà bỏ wa tất cả,để bước tiếp chổ đã dừng lại hay ko thôi.....
Khi cảm thấy ko thể Thì nên quay đi để chỉ 1 ng đau Khi cảm thấy ko thể có nhau Thì nên nhắm mắt để khóe mi đừng ướt Thật sự mình ko bik ng ta đang nghĩ gì,nhiều khi mình muốn buông xuôi tất cả,nhưng mình ko đủ can đảm làm chuyện đó,nhưng có lẽ mình cố níu kéo chỉ làm cho ng ta thêm bận lòng thôi,nên mình chỉ có thể chờ đợi trong thầm lặng,và làm đúng như lời mình đã hứa thôi Mong e luôn là Bánh Ú,a sẽ sống tốt.......
:nosebleed_002:chẹp.....những gì hứa chưa chắc đã làm đc.tốt nhất đừng hứa gì cả,chỉ làm ngta thất vong thêm......cách tốt nhất bạn hãy sống thật tốt,cm rằng,cuộc đời bạn khi vấp ngã,bạn vẫn có thể đứng dậy làm lại từ đầu,và sống tốt hơn rất nhìu....có khi,đến lúc ấy,Bánh Ú của bạn sẽ way về thì sao???CỐ LÊN
Ngày xưa hay càu nhàu anh, sao anh vào quán, gọi mỗi cafe không đường vậy. Anh nhìn từng giọt cafe trĩu nặng xuống, nhỏ từng giọt trong ly, hút thuốc và nói : Ừ, cuộc đời anh như ly cafe vậy. Đến sau khi chia tay, cũng tập tành uống cafe không đường. Cũng góc ngồi ấy, cũng ánh sáng ấy, cũng những thứ hạnh phúc như nhìn trời mưa ấy, nhưng không còn người xưa, chỉ em làm bạn với ly cafe không đường. Lần đầu uống, vị cafe đắng khét, gằn xuống cuống họng. Nước mắt em ứa ra : Sao khó uống quá. Lần thứ hai uống, bỗng nhớ cách anh hay nhâm nhi với ly cafe, ráng cố gắng thử thêm lần nữa. Giọt cafe như dịu dàng trơn tuột xuống cổ, để lại một dư vị quyến luyến khó quên. Lần thứ ba em tự tin gọi ly cafe không đường, nóng, không đá. Em cố gắng thử như anh ngày xưa. Mưa ngoài trời huyên thuyên mãi, như cổ vũ cho sự đợi chờ dài đăng đẵng của em. Từng giọt cafe lại tiếp tục chầm chậm trĩu nặng xuống, như nỗi nhớ vậy, âm ỉ và dai dẳng. Ngồi nhấm nháp vị cafe, nhớ anh ! Ba tập con gái cưng uống cafe, ba nói, ba muốn con gái tận hưởng vị đắng của cuộc sống bởi vì không phải lúc nào mọi thứ đều ngọt. Con gái uống cafe, nhớ ba, nhớ cả anh chàng người yêu. Tình cảm không chỉ là "đắng" như vị đầu của cafe, mà còn sâu lắng và mang một dư âm khó quên. Chỉ khi uống cafe, con người ta mới tỉnh táo để làm việc, như một vị cứu sinh giữa mê tỉnh của cuộc sống. Chỉ khi có tình cảm, người ta mới có động lực để làm mà họ chưa từng nghĩ họ có thể làm. Bởi vậy, nên thích thì cứ uống, muốn thì cứ yêu. Có ai cấm đâu... Nhưng rồi thì cũng, tùy duyên thôi...
cám ơn các bạn nhìu vì đã cho mình những lời khuyên rất bổ ích và bây giờ mình có uống cf ko dg thì nó vẫn ngọt vì những lời chúc của các bạn đã thành hiện thực mình cám ơn các bạn nhìu lắm mong các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống