Tìm kiếm bài viết theo id

Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi deathvn, 29/1/10.

ID Topic : 1572218
Ngày đăng:
29/1/10 lúc 10:57
  1. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Ox tui đi làm đến giờ mà chưa về, hắn ta đi ra đi vào, nằm sân đợi, buồn cười lắm. Không bao giờ rời chủ một bước.Mỗi khi nhà có đt là hắn ta lon ton chạy vào ngồi gần, hay lắm. Ăn bánh kẹo và trái cây thì siềng lun.

    Một lần hắn ta kêu ầm ĩ, tui tưởng là đòi đi chơi như mọi khi, không cho ra. Hắn ta ghếch chân lên tè tồ tồ vào sát máy vi tính của tui. Hết hồn mà lau nhà bữa đó gần chết vẫn không hết mùi, há há.Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy?Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 1Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 2
     
  2. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    nhìn cái mặt bọn nó kìa.bọn Trung đông này chiến tranh và chết chóc nhiều là phải.
     
  3. babeshop11 Thành Viên Cấp 5

    lũ bệnh hoạn này ko fải người nữa rồi , đánh đập loài vật như thế mà còn cười dc thì cũng pó tay , thôi kệ , kiếp sau hoá thân thành con chó cho ngkhác đập lại , huề !!
     
  4. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    :feel_good: dễ thương ha!
     
  5. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Nhìn những tấm hình này mình thấy mọi người nên đề cao ý thức bảo vệ động vật hơn.
     
  6. phanlonglong Thành Viên Cấp 2

    Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 3Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 4Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 5
     
  7. cuongpk Thành Viên Vàng

    đây là lễ hội mà các bác.
     
  8. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Một lần 2 vợ chồng đang ngồi ăn cơm chưa xong. Hắn ta lết từng bước về nhà, máu chảy vung vãi theo bước hắn. Trời ơi, bị đứt động mạch chân (chắc do ai chém). Hai vợ chồng vội vàng lấy hết áo này đến áo khác để carô vết thương, nhưng cứ cử động là máu lại ào ra, bê bết khắp nhà, mình khóc, ox bình tĩnh hơn, băng đi băng lại hết 4 lần cho hắn. Sau đó chạy sang BS thú y mua thuốc cầm máu về tiêm, mua nước biển về cho hắn uống. Từ 7h đến 12h mới xong và đi ngủ, 1h hắn ta kêu, mình nhỏm dậy thấy máu uớt hết chân hắn lại kêu ox băng lại.

    Mình nghỉ làm mấy ngày ở nhà chăm sóc hắn, bắt nằm im một chỗ, cơm bưng, sữa rót ngày 5 lần. một thời gian sau thì khỏi, hết mấy trăm k và 6 hộp sữa ông thọ.Hắn biết ơn mình lắm, cứ rúc lại gần mình không à.

    Kỷ niệm về hắn thì nhiều vô kể, nói chung trong gđ mình hắn dành được vị trí số 1 đó
     
  9. Tedo Thành Viên Cấp 4

    Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? thú vui bệnh hoạn man rợ
     
  10. menber5giay Thành Viên Cấp 2

    Bên mình đập đầu xong nhậu. 1 ngày ko biết bao nhiêu con... máu chảy thành sông Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy?
     
  11. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    dạo này thấy con người mà phần con lấn át phần người
     
  12. phuongtoandl Thành Viên Cấp 5

    thượng lộ bình an
     
  13. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    nhìn tụi này cười thấy khốn nạn man rợ sao sao ấy
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chó dại mà nó cắn 1 phát thì mất "tình chó" hen?
     
  15. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Hành hạ một con chó mà miệng người nào người náy cười tươi rói, làm như vui lắm vậy =.="
     
  16. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Mấy thằng ác ôn này cho nó chết cả dòng họ còn chưa đủ .DM chó nhà mình mình thương nó còn hơn bản thân mình nữa ,nhìn mấy cảnh này thiệt là bức xúc quá .Nói thiệt chứ gặp mấy cảnh này ngoài đường thà giết nó đi tù chứ thương chó quá ko thể bọn súc vật này hành hạ dã man con vật trung thành nhất này đc
     
  17. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    bớt nóng anh trai!
     
  18. mailym Thành Viên Cấp 6

    Nhà bác thật có phúc. Em muốn nuôi mà nhà chật, kín gió, sợ nặng mùi nên thôi. :still_dreaming:Sao con người lại có thể tàn ác đến như vậy? - 3
     
  19. davuong Thành Viên Cấp 6

    chậc, thấy cũng bất nhẫn quá
     
  20. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vn hay hàn quốc cũng ăn thịt chó phà phà đó thôi! :beauty: