Số là tớ có nhiều bạn bè tửu lượng khủng lắm mà mình thì lại dở cái khoản đó, nói thật thì cũng uống được chút chút nhưng chưa hạ ai được bao giờ dù gái hay trai dù lớn hay nhỏ. Cũng ko quan tâm lắm cho đến một ngày, nhỏ kia nhỏ kia hỏi ạnh uống được nhiêu ..... Thực sự trong suy nghỉ của phụ nữ người đàn ông tửu lượng mạnh thì như thế nào và tửu lượng yếu thì như thế nào. Cảm nhận và suy nghỉ nhé. Cần tham khảo . Các bác nam thì hiểu rồi hê hê...
Ớ, bác Fê mà cũng lăn tăn những vấn đề này àh ?? Hèn gì, trưa "ăn chay", chiều "nhậu chay" với Coca luôn keke. Theo em, đàn ông uống sao cũng đc, mạnh yếu hông quan trọng, quan trọng cái khác thoai. Điển hình là uống mà còn biết đường về và khi xỉn đừng có wỡn wá, làm những chuyện tưng tưng là được keke.
Mở hàng cho topic của bác Fệ thêm phần xôm tụ. Mở hàng tới đâu, đắt tới đó mà, bác phải biết mang ơn tui chứ :embarrassed:
tữu lượng mạnh thì tốn bia, còn yếu thì đỡ hao , hehe theo mìh thì mạnh hay íu hok quan trọng, quan trọng là bít dừng đúng lúc đúng nơi và đúng chỗ là okie roài!
ăn nhậu à hehe ăn nhậu đối với đàn ông thì sẽ có nhìu thành công trước mặt đối tác..........vui bùn là uống làm ăn xã giao là uống....kính trên nhường dưới cũng uống....nói chung ỡ vn này đa số là lớn nhõ thì phãi bít uống chút ít trỡ lên
con trai thì khỏi nói,nhưng đối với nử tửu lượng cũng không kém phần quan trọng đâu nha,lỡ mà có nhạu nhẹt gì quá ly,may ra còn tỉnh táo để mà đối phó với tụi sở khanh chứ.
Hiện giờ mình uống rất ít vì ko muốn say ảnh hưởng moi thứ nhưng hồi trước tửu lương bạn gái mình rất khá.Uống 4-5 chai mặt tỉnh như ruồi còn mình thì nằm 1 đống T_T
bác về miền Tây ăn đám cưới thử xem con gái uống cỡ nào xuống đó mà đẹp trai xíu chỉ biết uống bia là coi như bỏ mạng
Em ơi, đừng nhìn avatar trông gà mà hóa cuốc em nhá, nhìn vậy thôi chứ íu ớt lắm em ạ. À mà không thấy chữ trắng của chị hả nhóc, to to lì lì cái gì hehe
Làm bạn trai thì thích wen 1 ngừ uống giỏi... đi nhậu có ngừ uống dùm ... còn wen lâu dài lấy làm chok thì thích 1 ngừ không bik uống hoặc uống được ít ít thôi... dù bik anh ấy uống dở nhưng trong lòng vẫn vui vui vì bik sau này sẽ không rượu chè be bét... Túm lại thích wen 1 người bạn trai nhậu giỏi và thích lấy 1 người chồng không biết nhậu
em có thằng bạn có thể gọi là miễn dịch beer rượu , uống đến nổi em bất tĩnh mà mặt nó tinh~ weo
ít nhậu nên ko để ý bao nhiêu là quắc nữa =]] thường em chỉ nhâm nhi với bạn 2-3 chai là nghĩ ,chứ chưa nhậu hết ga bao h nên chưa biết )