Tìm kiếm bài viết theo id

Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 18/1/10.

ID Topic : 1541003
Ngày đăng:
18/1/10 lúc 16:33
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Chỉ bằng kinh nghiệm và phương thuốc bí truyền, ông Lã Văn Dung (Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) đã cứu sống hàng trăm người không may bị rắn độc cắn. Tiếng lành đồn xa, nhiều người cách hàng trăm cây số cũng lặn lội nhờ ông chạy chữa.

    Nhờ học mót
    Tiếp tôi bằng nụ cười nồng hậu, ông Dung cười hóm hỉnh mở đầu câu chuyện: "Tôi trở thành lang y như hôm nay cũng nhờ... học mót đấy". Nhấp chén nước, giọng ông hơi trầm xuống, ông kể cho tôi nghe cái "cơ duyên" đến với nghề.
    Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng Ông Lã Văn Dung. Ông Dung vốn là cựu chiến binh, lên đường chống Mỹ năm 1965. Năm 1967, tiểu đội của ông ở nhà một ông cụ người Thổ (Bắc Thái). Ông cụ hơn 70 tuổi là một lang y có tiếng trong vùng. "Bệnh gì cụ cũng chữa được. Nhưng tôi phục cụ nhất là chữa rắn cắn", ông Dung nói. Cười khà khà, ông tiếp: "Vốn là người ham học, lại nhớ lâu, sau 6 tháng ở nhờ nhà ông cụ người Thổ tôi đã "học mót" được phương thuốc bí truyền của cụ. Một năm sau khi giải ngũ (1975), tôi bắt đầu hành nghề chữa rắn độc cắn".
    Sau đó, thỉnh thoảng ông cũng lên thăm ông cụ. Nhưng vài năm sau thì cụ mất. "Gặp tôi cụ thường dặn dò: Nghề này cần cái tâm con ạ! Hãy tâm niệm rằng con đang cứu mạng người chứ không phải kiếm tiền", ông ngậm ngùi.
    Từ đó đến nay, ông Dung không nhớ nổi mình đã chữa cho bao nhiêu người. Có người tìm đến nhà ông khi vừa bị rắn cắn, vẫn còn khoẻ, có người đã nằm liệt giường, co lưỡi cấm khẩu... "Chưa trường hợp nào tôi để người bệnh chết. Có người cách gần trăm cây số cũng tìm về đây chữa bệnh", ông Dung không giấu vẻ tự hào.

    "Tôi có duyên với con rắn..."

    Trước khi đi bộ đội, ông Dung cũng hành nghề bắt rắn kiếm tiền, sau giải ngũ về một năm ông cũng bắt rắn, nuôi rắn... quanh nhà. Và giờ đây ông đã có hơn 30 năm hành nghề lang y chữa rắn cắn. Ông đùa: "Hình như tôi có duyên với con rắn thì phải".
    Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng - 1 Ông Dung nói đùa: "Hình như tôi có duyên với con rắn thì phải". Khi chữa bệnh, ông Dung cũng nhờ kinh nghiệm nhiều năm bắt rắn mà dễ dàng phân biệt rắn nhờ vết răng để lại. Chỉ cần nhìn sơ ông cũng biết con nào có độc hay không có độc. "Bị rắn độc cắn, thời gian tử vong rất ngắn. Ở bệnh viện tuy kết quả chính xác nhưng mất nhiều thời gian xét nghiệm. Chắc nhiều người bệnh tìm đến tôi vì tôi khám chỉ mất vài phút", ông cười hỉ hả.
    Theo ông Dung, con rắn không độc, vết cắn nhiều răng, thường thành từng chùm. Con rắn độc có hai răng nanh, nên vết cắn để lại trên người bệnh là hai chấm tròn. Con rết cũng có hai vết răng nhưng nó kéo rách thịt, vết cắn dài hơn.
    "Nhiều người sơ ý bị rết hay rắn nước cắn, lo lắng mất ăn mất ngủ tìm đến nhà tôi. Tôi nhìn vết thương rồi bảo họ yên tâm mà về, nếu là rết thì chỉ cần lấy nhựa khoai nước bôi một lần là khỏi ngay. Nhiều thầy thuốc biết không phải rắn độc mà vẫn kê đơn bốc thuốc bình thường hòng kiếm tiền. Tôi thì không làm được thế! Phải tội chết", ông Dung kể.

    Kiêng gần vợ, gần chồng nếu uống thuốc

    Cách chữa bệnh của ông Dung nghe đơn giản đến khó tin. Người bệnh mới đến, ông dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho họ. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 36,7độ C, từ 37 - 37,2 độ C là có nguy cơ nhiễm độc do rắn cắn. "Cái giống bị rắn cắn này nó lạ lắm, càng sốt cao càng dễ chữa. Chỉ sốt nhẹ khoảng 37,2 độ C mới là nguy hiểm", ông Dung nói.
    Nếu người bệnh chưa từng uống thuốc khác thì chỉ cần ít thuốc "bí truyền", pha với nửa chén nước lạnh uống một lần là khỏi. Tùy độ nặng nhẹ mà người bệnh bình phục sớm hay muộn. Nếu phát hiện sớm, sau khi uống thuốc chỉ 2, 3 phút là người bệnh giảm triệu chứng đau nhức.
    Nếu để nặng, lưỡi thụt, cấm khẩu, người co giật, toàn thân đau đớn... cũng chỉ cần nửa chén thuốc, ba ngày sau là đi lại bình thường. Ông cười hóm hỉnh: "Nhưng tuyệt đối không được gần vợ gần chồng. Cái thuốc của tôi nó bắt người bệnh kiêng lạ thế đấy, chỉ cần nằm chung giường là phát bệnh ngay". Rít hơi thuốc lào ông tiếp: "Ngoài ra còn kiêng gió, kiêng nước, kiêng đồ chua, nước uống có ga và bia rượu. Nếu kiêng kỵ kỹ thì chỉ 1 tuần đến 1 tháng là khỏi hẳn".
    Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng - 2 Một loại rắn độc. Ảnh minh họa: IE Như thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, ông giở cuốn sổ dày cỡ trăm trang ghi lại từng trường hợp của bệnh nhân cho tôi xem. Có những trang mới ghi cách vài ngày, có trang đã mờ, ố, nhòe mực... "Trong này có nhiều người tôi đã chữa cách cả chục năm về trước, lễ tết vẫn đến cảm ơn và bảo tôi đã cho họ cuộc sống thứ hai", ông chia sẻ.
    Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng - 3 Những lúc rảnh rỗi, ông Dung thường chơi cờ giải trí. Nói rồi, ông lần giở từng trang giấy, thỉnh thoảng lại kể cho tôi trong niềm hân hoan. "Ông Mộc "cụt" này ở Chương Mỹ (Hà Nội) đi bắt lươn bị rắn đen trắng cắn. Anh này là anh Quý (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đi đêm chẳng may giẫm phải con hổ mang... Còn cô này là cô Nguyễn Thị Tâm, quê mãi Vĩnh Phúc đến tìm tôi trong tình trạng rất nguy kịch, đi chữa mấy nơi người ta đều lắc đầu. Tôi cho uống thuốc rồi nằm theo dõi ở nhà tôi 3 ngày. Đến ngày thứ tư thì nói được, đi lại được, tôi cho về...".
    Ông cho hay, người bị rắn cắn thường là dân nghèo. Không có tiền đi viện, người ta tìm đến ông với hi vọng được sống. "Có nhiều người đáng thương lắm. Nghe nói chữa ở bệnh viện phải mất đến 80 triệu đồng thì khóc lóc, cầm chắc cái chết vì không chạy được tiền. Họ tìm đến đây, thấy hoàn cảnh khó khăn tôi có lấy đồng nào đâu. Cứu được người là tôi vui rồi".
    Theo ông Dung, Đồng bằng Bắc bộ có ba loại rắn độc: rắn đen trắng, trắng vàng và hổ mang (còn gọi là con phì). Con đen trắng thường ở các rãnh nước, nhất là những chỗ mương máng nhiều lươn, thức ăn chủ yếu là lươn. Rắn đen vàng thường ăn rắn nước nên hay có ở mương máng, bờ bụi. Con hổ mang thường có ở những gò cao, sạch sẽ.
    Trong đó đen trắng là độc hơn cả. Nếu bị rắn đen trắng cắn người bệnh có thể tử vong sau 10 tiếng. Nếu là các loại rắn độc khác thời gian dài hơn, khoảng hai hoặc ba ngày. Nhưng nếu không kịp thời chạy chữa, người bệnh chỉ còn nước chết.
    Lê Trang
     
  2. hieuhoang1 Thành Viên Cấp 4

    Ở đời luôn luôn có những người tốt, nếu chúng ta là người tốt thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này thú vị hơn.
     
  3. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ko đc gần vợ gần chồng lun ah..ôi, thế thì chết cho rồi Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng - 1
     
  4. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    chài ơi, có vài hôm thui pa. chứ không gần lâu thì ông này không có nổi đâu. hehehe
     
  5. Dr_Martens Thành Viên Cấp 2

    Nhìn chung bệnh tật đều phải kiêng cử XXX hết ông ơi...Thử chân bó bột mà con cho gỉrl BJ coi...mai mốt xụi luôn...Có thằng bạn thân làm thí dụ điển hình ...^^
     
  6. meomup Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oh ho... hay quá, bài vừa hay vừa ý nghĩa nữa ^^
     
  7. tienphat08 Thành Viên Cấp 4

    mình sợ rắn nhất
     
  8. letuyen347 Thành Viên Kim Cương

    hoho...chuyện kiêng cử cũng đúng thoay...đg bệnh hoạng mà làm ăn gì nổi chài
     
  9. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    đc cái tiếng ở đời ^^ như vậy là cuốc sống có í nghĩa lắm rồi
     
  10. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    cho thêm thông tin vụ này đi bro Bài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồngBài thuốc chữa rắn độc cắn phải kiêng gần vợ, gần chồng - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. KhoaBeo,
  2. Muoi0211,
  3. minhthuong0203,
  4. wifeboss,
  5. hathanh1287
Tổng: 906 (Thành viên: 9, Khách: 882, Robots: 15)