mong anh hãy quên đi thất bại tại chợ Vòm, phá sản vì chợ đó chắc có nhiều ngừơi lắm. Về bên này kiếm được đồng tiền rất vất vả, vậy mà anh cho 100tr bốc khói trong vài tháng, với chúng em , phải dành dụm nhiều năm lắm mới có được. Hãy quên và bắt đầu lại. Chúc công việc của anh thuận lợi và may mắn luôn song hành
Ước cho các ngày, các tháng, các năm về sau, anh cả sẽ khỏi bệnh. Ước cho các ngày, các tháng, các năm về sau, anh hai bình tâm Ước cho các ngày, các tháng, các năm về sau hai anh làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đình nhiều sức khỏe. Ước cho các ngày, các tháng, các năm về sau bố mẹ vẫn khỏe,các cháu bình an, các anh chị hạnh phúc.
ừ hỉ mình quên mất cái cảm giác này , lúc trước lâu lâu có người nhắn tin chơi ,hỏi thăm mà giờ ko còn nữa lúc đầu buồn lắm mà giờ quen . Chắc tại mình ko có khiếu ăn nói . Ước gì mình có khiếu ăn nói ha
Ước gì mỗi sáng thức dậy, cạnh bên mình là gương mặt người mình yêu thương :-* như anh 3 mình chẳng hạn :x
Ước gì 1 ngày 48 tiếng để mình làm việc, học tập, ăn chơi và yêu thương... 24 tiếng quá ít mình không thể làm hết dự dịnh của 1 ngày được... Việc hôm nay chớ để ngày mai... haizzzzzz... thức đến 3-4h sáng làm cũng không xong biết sao giờ...
ước gì mình là Thuỷ Tiên...mình sẽ xxx đến khi nào thằng Công Vinh khỏi đi bộ lun chứ đừng nói là đá banh.Hehe
Ước gì... Thôi, có ước cũng vậy... "Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi..."
"... dù sao dù sao đi nữa tui cũng yêu em " ko ước sao ông bụt hiện ra giúp dc em ^^ ước gì hiểu dc lòng mình đang muốn gì ????