Tìm kiếm bài viết theo id

Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SHE, 28/1/10.

ID Topic : 1570137
Ngày đăng:
28/1/10 lúc 15:51
  1. thaihuy14 Thành Viên Cấp 2

    Haha,toàn cú đêm...như "Bóng Người Dưới Computer"..Truyện ma NN Ngạn..hú ú ú ú ú ú
     
  2. SHE Thành Viên Cấp 2

    Thật sự là mình ko thể hiểu nổi bạn nữa, mình VÀ thành và bạn đã hứa từ nay ko động chạm hay dính dáng gì tới nhau nữa, vậy mà bạn vẫn vô topic của 2 đứa mình up bài nói này nọ,bạn biết mình và thành sắp lấy nhau rồi lại còn cố tình kể chuyện ngày xưa của bạn với thành như thế nào, ......bạn làm như vậy để làm gì hả be heo. Chuyện đã qua rồi, bạn tốt đẹp thì thành đã ko nói bạn như thế này, và thành cũng ko bỏ bạn như vậy. Bạn đọc cái này rồi bạn coi lại con người mình đi,thành nói bạn như thế này, chính mình là người khuyên thành xoá đi, và tự tay mình xoá cho bạn, vậy mà bạn còn nói mình ko đủ khôn, không đủ lớn ko ngang hàng với bạn lên mình cũng chịu hết nổi, mình sẽ để nguyên như vây, cho người ta thấy bạn có ăn có học hơn mình, con người bạn nó trơ trẽn quá mức, ko được thì đạp.


    Trích:
    Nguyên văn bởi thanh_mo01 Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....
    tại hồi xưa anh chưa biết em nên lỡ dại,giờ thì anh đã chừa
    mới quen nhau vài tháng mà em ngỏ lời mượn anh số tiền lớn,anh đang làm nên ko cho em mượn được .
    đến khi anh cho bạn anh mượn tiền mua spo thì em nói anh với nó là pede hay pecu gì đó,thật sự con nào anh cũng muốn đè hết nên anh hiểu giới tính của anh mà.:smile:
    đây là topic em bôi xấu anh nhưng đối với anh thì ko hề gì
    http://5giay.vn/showthread.php?t=898782
    đối với anh thì dư luận chẳng là quái gì,bác hồ mới nuôi mình lớn
    quen nhau vài tháng mà em cứ hỏi khi nào anh mua cho em chiếc tay ga ?
    bạn bè em ai cũng được bồ mua cho chiếc atilla.. hic hic :moneygrubber:
    có lần anh nói với em rằng bạn em làm lộn nghề rồi,làm nghề khác thì đi tới ôtô chứ là atilla nhằm nhò gì,rất tiếc nhan sắc ko đủ đáp ứng thôiViết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... - 1
    lần đó anh thấy em có vẽ tiếc nuối lắm đó,chịu khó đi đêm với mấy thằng đó là có ngay ấy mà

    nói chung là anh hùng rượu và em hùng thịt
    nhậu xong thì mạnh ai nấy zìaViết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... - 2

    giờ thì anh đã hiểu,chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào hết:smile:
    Con người bạn như thế nào ! Ban tự hiểu nhé pro BE_HEO87! Bạn thật sự là người con gái đẳng cấp ! Bạn có muốn chửi mình thế nào thì cứ cho mọi người thây, đưng có gửi tin nhắn riêng làm gi, ko moi người nghĩ mình lam như vậy quá đáng với bạn.Lần sau đừng có nói mình ko có khôn nữa nhé. Bạn chơi mình hoài bạn khôn, giờ thì để đứa ko có trí khôn như mình đáp trả lại bạn!
     
  3. thanh_mo01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh cũng ko dám đứng chung hàng với em nữa đâu
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    cái cây dám đương đầu với những kẻ phá rừng thì ko bao giờ phải sợ
    cứ nói nhiều vô 2 bạn
    những ai mà có chút não người trong đầu thì sẽ tự hiểu: tui-bạn-t, ai là người đê tiện

    thật sự ko biết ai đọng chạm tới ai nữa, bạn nghĩ bạn là ai, còn t nghĩ t là ai mà 1 cái cm của tui bạn cho là đụng chạm tới bạn
    mình đã muốn và chấp nhận kết thúc từ lâu, mình biết cái gì đáng và cái gì ko đáng lưu giữ, từ nào giờ chơi với bạn bè mình chưa hề ăn ko của ai 1 đồng nào nên giờ 2 vợ chồng có khinh nguyên cái loa mà la lên cả làng thì cũng ko đụng chạm gì tới mình.
    chúc hạnh phúc nha!
     
  5. SHE Thành Viên Cấp 2

    Mình có làm cái gì thì mình cũng biết rằng ko có lửa sẽ ko có khói, nếu bạn ko vô topic của minh nhắc chuyện ngày xưa của bạn với thành như thế nào,măc dù bạn cũng thừa biết 2 đưá mình sắp lấy nhau, rồi bạn kêu mình là ko có trí khôn, ko đủ lớn, đứng chung hàng với bạn thì mình có phải dở hơi đâu mà tự nhiên kiếm chuyện, rồi gây phiền phức khi gia đình đang yên ấm., vì mỗi lần gây là gia đình lại lục đục. Bạn tự biên, tự diễn rồi tự cho mình là người tốt hay lắm. MÌNH KO PHẢI CON ĐIÊN GIA ĐÌNH YÊN ẤM LẠI ĐI KIẾM CHUYỆN, TỪ ĐẦU CÂU CHUYỆN MÌNH KO HỀ CHỬI BẠN, TOÀN BẠN CHỬI TRÊN ĐẦU MÌNH KO THÔI ĐÓ.

    Ngay cai cach noi chuyen cua ban cung noi tren dau anh em 5s ko thoi a, cai nay la minh trich nguyen van loi ban noi :

    "những ai mà có chút não người trong đầu thì sẽ tự hiểu: tui-bạn-t, ai là người đê tiện'' .

    THeo ban thi chang nhe nhung ai cho la ban sai thi ko co nao nguoi.
     
  6. thanh_mo01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi phân trần làm gì cho mệt hả em ? anh quen em cả năm trời,lên giường ko biết bao nhiêu lần mà rốt cuộc về với tình củ vậy nhiêu đó thì ace 5s cũng hiểu anh là thằng đê tiện rồi mà phải ko ?
    còn 5s chỉ là diễn đàn giao lưu mua bán thì có ai có thể phân xử chuyện riêng này đâu,mà có phân xử thì nghe để đó chứ có ai nuôi sống mình ngày nào đâu mà lo ?

    p/s anh đê tiện giống cái thằng đi xe hơi cướp mất đời con gái em ở củ chi năm 16 tuổi ấy,em đi mà kêu thằng đó lấy em nhe..... với anh thế là quá đủ rồi
    mình nên chấm dứt là vừa rồi cãi làm gì cho mệt
    ok anh là thằng xấu xa và đê tiện Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....
     
  7. SHE Thành Viên Cấp 2

    Bé Heo à!Người ta sắp lấy nhau, vậy mà còn vô kể chuyện xưa cũ của mình với chồng người ta như thế nào, nói chuyện thì toàn nói trên đầu, gửi tin nhắn riêng với nhăn vu vơ chửi người ta. Bạn thật pro và tốt bụng. Mình ko có khiếu chửi như bạn chửi mình, mình chỉ muốn bạn đừng làm vậy nữa. Con người bạn như thế nào, bạn sống thế nào để rồi người ta phải sợ bạn , thì bạn lên coi lại con người mình, đàn ông họ cần 1 người hiểu họ chứ ko phải họ cần 1 người chỉ biết suốt ngày ''BAO GIỜ ANH MUA CHO EM CHIẾC TAY GA'', hay chỉ biết sai họ làm theo ý mình. Câu chuyện nên chấm dứt ở đây. Ai cũng nên coi lại con người của mình. Mình ko muốn tranh luận nhiều vì cái gì nó cũng đã qua rồi, lâu lâu bạn cũng đừng tâm sự với mình nhắc lại chuyện xưa cũ của bạn với chồng mình nữa,cũng đừng chửi trên đầu mình nữa.
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình hình rất là tình hình Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....
     
  9. ANNA. Thành Viên Cấp 4

    sao bạn hok quay lại tìm nguờ xưa?
     
  10. ANNA. Thành Viên Cấp 4

    đọc sao thấy bùn quá
     
  11. babygoat Thành Viên Cấp 1

    tình hình đang rất là căng thẳng
     
  12. thanh_mo01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nguyên văn bởi BE_HEO87 Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....
    cái cây dám đương đầu với những kẻ phá rừng thì ko bao giờ phải sợ
    cứ nói nhiều vô 2 bạn
    những ai mà có chút não người trong đầu thì sẽ tự hiểu: tui-bạn-t, ai là người đê tiện

    thật sự ko biết ai đọng chạm tới ai nữa, bạn nghĩ bạn là ai, còn t nghĩ t là ai mà 1 cái cm của tui bạn cho là đụng chạm tới bạn
    mình đã muốn và chấp nhận kết thúc từ lâu, mình biết cái gì đáng và cái gì ko đáng lưu giữ, từ nào giờ chơi với bạn bè mình chưa hề ăn ko của ai 1 đồng nào nên giờ 2 vợ chồng có khinh nguyên cái loa mà la lên cả làng thì cũng ko đụng chạm gì tới mình.
    chúc hạnh phúc nha!

    thôi phân trần làm gì cho mệt hả em ? anh quen em cả năm trời,lên giường ko biết bao nhiêu lần mà rốt cuộc về với tình củ vậy nhiêu đó thì ace 5s cũng hiểu anh là thằng đê tiện rồi mà phải ko ?
    còn 5s chỉ là diễn đàn giao lưu mua bán thì có ai có thể phân xử chuyện riêng này đâu,mà có phân xử thì nghe để đó chứ có ai nuôi sống mình ngày nào đâu mà lo ?

    p/s anh đê tiện giống cái thằng đi xe hơi cướp mất đời con gái em ở củ chi năm 16 tuổi ấy,em đi mà kêu thằng đó lấy em nhe..... với anh thế là quá đủ rồi
    mình nên chấm dứt là vừa rồi cãi làm gì cho mệt
    ok anh là thằng xấu xa và đê tiện Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... - 1
     
  13. girldaitrai Thành Viên Cấp 2


    ặc, mình ngoài cuộc, vô tình ghé ngang topic, mình ko hiểu chuyện gì, chỉ thấy... ko biết nói sao. Sao lôi mấy chuyện này lên trên này, cái chữ đỏ đỏ ấy.
     
  14. girldaitrai Thành Viên Cấp 2

    Mình đi ga đây. Nói gì ko phải thì đừng để bụng nha.
     
  15. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    box này đáng lẽ ko phải là chổ gây flame nhau mới phải, chuyện riêng tư thì mấy bro mấy sis đừng có vạch áo cho thiên hạ xem lưng, ko tốt hơn đc đâu. amen...vài lời chân thành góp ý ( nhưng đừng chém em nha Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....)
     
  16. đoàn dự Thành Viên Cấp 3

    số mình xui quá KIM ơi,gặp tòan thứ gì ko đâu à
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tình tan vỡ thì mọi thứ đều trở nên sắc nhọn.
    Tết ở SG nóng nực nên ko khí thiếu lãng mạn. Tết mưa phùn ở miền Bắc nhiều cảm xúc hơn.
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    sống đơn giản cho đời thanh thản Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... sẽ có lúc các hạ gặp may mắn Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... - 1
    anh em 5s ai nóng trong ngừ còn hok bít mò ra Bắc nữa :sweet_kiss:
     
  19. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xin nhắc lại: Ái tình là nguồn gốc của thù hận Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....
     
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    yêu thương là nguồn gốc của gia đình Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ..... - 1