Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phan.thao, 22/4/08.

ID Topic : 197523
Ngày đăng:
22/4/08 lúc 11:13
  1. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,143
    chuyện là sinh viên du học thì em cùng bạn bè em thuê chung một căn nhà để ở. Hiện tại 2 đứa đã về VN chơi hè, nhà còn 3 đứa.

    Con bạn em có mấy đứa bạn cũng Vietnamese học cùng trường (em quen nhưng ko thân, vì em học trên tụi nó một lớp). Do là tuần final assessment, nên một hôm em trở về nhà và nghe nó thông báo 1 câu mém xỉu "Do nhà đang khá trống chỗ nên cho bạn qua ở đỡ VÀI NGÀY để cùng làm bài cho final". (EM cũng đã hơi ngán vì hồi học kì trước final bạn nó cũng qua ở và bày cho đầy nhà, để đồ đạc ở nhà em suốt 2 tháng, em nói mãi chúng nó mới gom đồ đi, ko quên vứt vài thứ chúng nó ko cần đễn nữa nhưng cực chiếm chỗ ở nhà emMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?)

    Nhưng vì con bạn chung nhà đã đồng ý, thế thì em cãi thế nào được (nó con bảo 2 đứa bạn nó lục đục với người trong nhà, ko tiện ở nhà làm final, blah blah blah).

    Thế là lập tức tối hôm ấy chúng nó cho 1 taxi chứa một đống đồ sang nhà em Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1 nhà thì nhỏ mà đồ thì nhiều. tòan dân art nên đã học thì bê bối đến phát ngán. khổ cái học xong chả chịu dẹp

    nhà thì cũng là nhà thuê, mà chúng nó vô tư vấy màu ra sàn nhà, vô tư lấy dao rọc giấy cắt xuống sàn Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 2 bày kín cả phòng khách ko còn lối đi. máy in của em thì xài vô tư, xài đến nỗi sáng nay ra lấy máy scan vài cái hình thì phát hiện nắp máy in gần xúc ra ngoài Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 3 kế máy in còn có 1 ly nước đổ ra đấy Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 4

    đồ ăn, ly chén rác rến vứt đầy từ phòng khách xuống nhà bếp Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 5 căn nhà cực kì hỗn lọan và dơ không chịu được

    chưa hết film, do phòng khách ko còn chỗ để làm bài (bày dữ quá mà), nó xông thẳng vào phòng em,(hiện tại em ở một mình một phòng) ôm một đống đồ để trong phòng, cắt dán giấy vứt đầy phòng. Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 6

    em dậy lúc 11h trưa bước ra ngòai thấy đèn phòng khách bật, đèn bếp bật, đèn toilet bật, quạt bật mà nhà thì chẳng có ai Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 7 em ko tiếc gì vài ba đồng tiền điện tháng này lại tăng nhưng em GHÉT NHẤT lọai người đến nhà người khác ở mà xài phung phí mà mình thì chẳng trả cắc nào vào bill điện nước cuối tháng

    Còn kéo cả bạn zai về nhà em ở qua đêm Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 8 chả chịu nổi cảnh tượng em ngủ trong phòng, thằng ấy ngồi ngay ngoài cửa, nhìn vô là thấy hết, còn con bạn em làm bài trong phòng em lấy cớ chạy vô chạy ra hòai nên ế đóng cửaMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 9

    chúng nó nhờ em vác đồ hộ chúng nó lên trường (bảng vẽ này nọ đủ thứ). kiu em dậy từ sáng sớm, để em chuẩn bị gần xong thì phán cho một câu đại lọai là "taxi có 4 chỗ thôi, đủ người rồi nên thôi mày ở nhà đi" Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 10

    em hỏi con bạn em chừng nào lũ bạn mày về??? nó phán 1 câu em rụng rún "Nhà nó đang lục đục nên chắc sẽ còn ở đây" Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 11

    ở đây rồi xả rác vãi khắp nhà, ko tôn trọng tự do cá nhân người khác, xài điện nước net như phá của, nói chuyện la hét ầm ĩ rồi cuối tháng xách đít đi mà ko trả 1 xu từ tiền nhà đến tiền serviceMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 12 chưa kể vết tích màu và vết cắt trên sàn nhà thì mai mốt trả nhà chủ nhà cứ nắm đầu em mà bắt đền vài trăm đô Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 13

    em bẫt mãn khủng khíp. Sáng nay con bé thuê nhà em còn gõ cửa và mếu máo "chị cho em xin túyp kem đánh răng, kem em để ở phòng tắm sao đâu mất tiu rồi" Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 14

    chả hỉu bi giờ giải quyết kiểu nào
    .Nói ra thì lại bảo bạn bè mà tính tóan, khó chịu, ko giúp nhau lúc họan nạn . đụng chút là lôi cái câu "Việt Nam với nhau mà sao mày ko thương đồng bào" blah blah blah j đấy. Bộ VN rồi thì ko có quyền TỨC à? BỘ VN với nhau rồi có quyền thản nhiên đến nhà VN khác bày bừa, xài đồ tùy tiện rồi đi về mà ko nói câu nào à? rồi có quyền đi với giai đến 12-1h đêm rồi về nhà đập cửa đòi vào

    Em mà ko kìm nổi nữa chắc em chửi cho vào mặt. Bực ko chịu được.

    Nhắc đến bực thì lại nhớ hôm nay hết hạn đóng tiền điện nước tháng này mà con cùng nhà nói mãi chẳng chịu trả tiền cho


    THỬ HỎI CÁC BÁC CHỨ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO VỚI CHÚNG NÓ BÂY GIỜ????

    p/s: ý, kể thíu. Chưa nói chuyện đứa nào học art cũng có một bọc đồ nghề cá nhân riêng (như băng keo, dao rọc giấy, màu vẽ, phụ kiện, v.v..) sáng đẹp zời thức dậy và nghe con bạn thông báo rất tỉnh "Thíu đồ nên lấy đỡ đồ của Thảo nha" (mà chưa hề hỏi mình có cho hay ko). Ko còn gì để nói. Sau đợt này thu gom lại cá nhân em tổn thất thêm vài chục đô vì đồ nghề mình một đi ko trở lại chắc luôn.
     
  2. last_madman Thành Viên Cấp 3

    đúng là dân art có khác đến con gái cũng......Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  3. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Chuyện bạn bè của bác trên đây đâu có ai biết tường tận gì đâu mà góp ý. Bác viết ra hết trên đây xã tress vậy là tốt rồi.
     
  4. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Chửi cho 1 trận rùi đuổi hết ra ngoài đi bạn Xu Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  5. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    HIC anh nói đúng đó, tức quá phải vít ra xả stress thôi chứ ko nói ra giữ trong bụng chắc có ngày em tức đến tự cắn lưỡi
     
  6. minhdat0705 Thành Viên Cấp 1

    Có chưởi thì chưởi con bạn cùng fòng của mình á!

    Còn bọn kia thì chưởi cũng 0 ích thôi. Cái loại người này tui gặp vài lần rồi, chắc là hồi bé không được bố mẹ dạy cho cách cư xử, nên bây h mình có chưởi nó, nó cũng trơ mặt ra k0 hiểu gì đâu! :|
     
  7. thumualaptop Thành Viên Cấp 2

    Đọc nóng máu thiệt =)) Hồi xưa mình thích kéo bạn bè qua nhà ở cho vui và ai cũng thích đều đó vì sống rất đàng hoàng. Nếu gặp tụi này chắc đá tụi nó ra đường hết quá!!! Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?

    Đầu tiên bạn XU ngồi list ra những quy định, phát cho các bạn ấy bạn, Nếu còn vi phạm điều gì thì bạn XU kêu 2 người kia đuổi đi. Nếu ko đồng ý thì báo chủ nhà >.<
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    em ở 1 mình mà ..con bạn kia cũng chỉ ở phong kế bên thôi

    hic, anh này nói nghe hơi nặng quá
     
  9. BABU Thành Viên Cấp 5

    người Việt Nam ah !!! nói nó : anh t.. chuẩn bị lon axit chờ m.. về đó ... mau biến cho đẹp trời ... hết chuyện
     
  10. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Mất lòng trước được lòng sau. Nói thẳng, hoặc chửi ầm lên, không nói nó nghĩ mình hiền, nó còn hành hạ mình nữaMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 15
     
  11. :Thang_Long: Thành Viên Cấp 5

    vn wa sing du học nhiều thật....đâu đâu cũng gặp :|
     
  12. doitoikoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bực thiệt tự nhiên như người hà nội ráng hết lần này và không có lần sau
     
  13. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    Bạn cứ nói thẳng với mấy người đó về mọi chuyện ..... theo mình thì bạn đừng nên chửi người ta ........đôi khi lời nói nhỏ nhẹ còn thấm hơn những lời chửi bới nữa bạn ah.
     
  14. nhanrau Thành Viên Cấp 4

    Nói thẳng ra với tụi nó
    Tụi mày ăn ở như vậy lục đục với người nhà là phải rồi
    nhìn 1 đống phế thải của tụi mày kìa...........

    Lập 1 bản nội quy ra
    Bảo tụi nó phải tuân theo, ko được thì biến

    Tức mình nói thế thôi, chứ em cứ kêu tụi nó lại bảo nhẹ nhàng nhưng cương quyết

    chúc sớm đuổi được lũ...ác ôn đó đi Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? ( hơi nặng lời nhỉ )
     
  15. phan.thao Thành Viên Cấp 4


    ủa sao anh bít tụi bạn em ng Hà Nội hay dzạ Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?

    @ThangLong: hí hí, nói câu này là bit đang ở Sing nè. Ôi VN tuy bị óanh giá là nước nghèo chứ nhìu người giàu lém anh ơi, người người du học, nhà nhà du học =)) HỌc ở Sing là bèo rồi =)) em chú thix là em đi bằng học bổng nên ở đâu cho tiền em học thì em đi thoai Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1
     
  16. mingminh Thành Viên Cấp 4


    Em người Hà Nội này bácMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  17. doitoikoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người hà nội 1 là loại người rất ngăn náp kỹ càng không chê vào đâu được còn loại kia thì .......... trên đó nói rùi đấy
     
  18. nhanrau Thành Viên Cấp 4


    bác nói đúng quá
    Người HN khó khăn kỹ tính ghê lắm
    đám bạn của em trên chắc ko phải hà lội nhỉ ??
     
  19. doitoikoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy hả , sợ người trên Hà Nội nên chạy vào Nam sống hả
     
  20. harry2010 Trai Thời Trung Hiếu Làm Đầu

    "final assessment" là gì nhỉ? bạn hơi bị ngoại lai rồi...theo mình tốt nhất là lên cầu Sài Gòn vào ban đêm ( nhớ là vào ban đêm nha) la thật to và dài khoảng 10 phút là ok ...xong phù phù...về ngủ sáng thức dậy thấy mình bị....khan tiếng hi hi...chúc bạn thành công nha...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 462 (Thành viên: 1, Khách: 457, Robots: 4)