Hỏi hay nè!Vậy thì đó là do con người quyết định chứ bạn không thể nhờ trời kiếm việc cho. Con người quyết định đc sự may rủi của mình sao ? Tôi ko nói là nhờ trời tôi nói khúc sau =đã hết sức cố gắng -còn bạn lại nói khúc đầu là ko làm gì !!! Ví dụ nhé : đầu tư hay bài bạc chẳng hạn đánh bài cho dễ hiểu nè : ngồi vào chiếu bạc ,có ai biết bài của mình sẽ đc phát là con gì ko ? hay là đến lúc có bài trên tay rồi thì mới dùng kinh nghiệm đánh để phân tích ? và lúc này nếu bài yếu thì ko thể nhờ trời rồi nhưng cứ mỗi lần nhận bài ta thường hay duy tâm đó thôi . đầu tư trong kinh doanh cũng vậy ,ko phải là nhờ may rủi nhưng may mắn quyết định phần lớn đó chứ ko phải chỉ vài kiến thức sách vở là thành công đâu .
hiện tượng cô Nhàn tìm mộ liệt sĩ, hiện tượng nước ta lập ra cả một khoa cận tâm lý để nghiên cứu mà chưa ra ...v..v đã nói lên rằng .... tóm lại nếu duy vật phủ định đc duy tâm thì đã ko còn tôn giáo ở 1 xã hội cho là văn minh như ngày nay !!! Liệu số người không cúng kiến ,ko theo đạo ,ko đức tin có chiếm đa số trên trái đất này ko vậy ? ai đông hơn ? Ai trả lời và thuyết phục đc họ bỏ duy tâm ???
Bạn là con bạc nên duy tâm, chủ sóng bạc nó duy vật nên nó chỉ có lời kô lổ! Tôn giáo rất có ích về mặt tâm lý, nó làm dịu sự đau buồn, sự mất niềm tin vào cuộc sống v.v...... Tôn giáo có khả năng chữa lành các tổn thương về tâm lý! Tôn giáo khi kết nạp ng mới đều hứong họ tới chân thệin mỹ, ko có tôn giáo nào hướng con ng đến sự trông chờ phép thuật. Chính vì vậy tôn giáo vẫn tồn tại. còn hướng đến phép thuật chỉ lợi dụng ng tín ngưỡng của ng khác.
Duy Tâm hay duy vật cũng là do đầu óc con người sáng tạo ra Tại con người có bộ não ưu việt hơn các loài động vật khác nên mới đẻ ra duy tâm và duy vật Thử hỏi con người đừng có bộ óc ưu việt đi,lúc đó trong đầu chỉ còn thức ăn thôi chứ làm gì có duy tâm hay duy vật
tôi chỉ ví dụ để các bạn hiểu thôi .Tôi ko là con bạc mà muốn nói rằng đời là canh bạc lớn ! Chủ sòng bạc nào mà không lỗ ? Có sòng bạc nào ở nước ta mà ko bị bắt ? không sớm thì muộn cũng phá sản ,ngồi tù ! Cho nên khi đầu tư mở sòng bạc nó cũng phải cúng kiến cầu cho ko bị bắt ,cũng phải duy tâm đó thôi ! Ngay cả các sòng bạc ( Casino ) ở nước ngòai cũng phá sản rầm rầm bạn nhé ! Mặc dù là hợp pháp đó ! Cũng vẫn là 1 hình thức đầu tư về kinh tế thôi .
Ảnh hưởng bao nhiêu % ,hướng về phần nào nhiều là do các bạn tự thấy ! Khi mà khoa học còn chưa phát triển để thấu hết rõ sự vật thì phủ định duy tâm là điều vô lý ! Trong một số vấn đề mà khkt đã khám phá ra đc thì không nên duy tâm nữa ! Đó là tính tương đối ! Có 1 câu thế này : kẻ nào học ít ,cho rằng mình đã hiểu hết vấn đề thường khẳng định ! Người học cao : nghi ngờ mọi thứ !
Đúng rùi, kinh doanh phải có trực giác. Cô dạy Kinh Tế Chính Trị của mình giỏi cái này lắm, hể cô đầu tư vào nhà đất là sinh lợi,nhưng nếu chơi cổ phiếu thì chắc chắn lỗ.
chắc mình phải nhắc lại cho bạn nhớ mình nói từ đầu rồi,mình k hoàn toàn tin vào duy tâm,cũng chẳng hoàn toàn tin vào duy vật,mình chỉ tin những gì mình tận mắt thấy xưa nay có nhiều hiện tượng duy tâm mà duy vật chứng minh đc bằng khoa học => ok k ai cãi nhưng cái quan trọng là k phải là tất cả,và cũng đừng hứa hẹn chuyện gì vào tương lai,ngày mai chuyện gì xảy ra còn chưa biết đc thì tin vào 1 tương lai xa vời sẽ xảy ra 1 chuyện mà k ai biết là chuyện gì thì liệu có ổn k còn cái hiện tượng sấm sét thì bạn k cần phải chứng minh là mình "hiểu biết" đến thế,phần này có trong sách giáo khoa vật lý lớp 7,8 gì đó rùi
con người đến giờ vẫn chưa chứng minh dc cái gì thì làm sao có thể kết luận cái nào là đúng đắn, cái gì tới thì sẽ tới thôi nghĩ nhìu chi cho mệt vậy ? hay là chủ top bị ông thầy mac lê nin cho cái đề bắt về làm rồi lên đây hỏi khó a e
A!hãy cho tôi biết phần nào là khoa học bó tay vậy?Và người duy tâm hiểu chỗ nào để tính toán vậy?Xin trở lại thời Gallieo và mặt trời xoay chung quanh trái đất.Ra vậy!Hiểu rồi. Tôi cho rằng duy tâm chỉ để vũng chắc niềm tin chứ không phải cầu trời thích gì được nấy.Muốn làm hay không là do con người. Ở đây là vấn đề triết học,làm ơn hiểu theo cách của triết.Một người đang tuyển vào 1 công ty,họ ko nhận anh ta,đối với anh ta là xui xẻo là duy tâm,nhưng với công ty,quyết định đó là của con người.Ok?ko hiểu nữa thì bó tay rồi. Sao chưa chứng minh được gì?:nosebleed_002: Cuối cùng là tôi đồng ý với bro.Dù gì thì duy tâm vẫn là của con người,còn duy vật phải phụ thuộc vào thiên nhiên.Muốn thế nào cũng phải hiểu nó để sống cùng với nó. Mặc khác,nếu trâu bò cũng có suy nghĩ thì thần thánh sẽ mang hình hài của trâu bò.
A!hãy cho tôi biết phần nào là khoa học bó tay vậy?Và người duy tâm hiểu chỗ nào để tính toán vậy?Xin trở lại thời Gallieo và mặt trời xoay chung quanh trái đất.Ra vậy!Hiểu rồi. Sao bạn cứ lôi chuyện xưa như trái đất ra mà nói vậy ? không có kiến thức gì hiện đại hơn à ? Bây giờ khoa học đã biết cái gì bao quanh vũ trụ và cái gì bọc cái bao quanh vũ trụ chưa ? hên -xui là gì ? Duy tâm là tin tưởng vào linh hồn ,vào những điều mà khoa học chứng minh cho đến giờ ko đc ,hiểu ko bạn ?
khoa học hiện giờ là gì mà không bó tay nhỉ ? chỉ là những kiến thức nhỏ bé so với mong muốn biết hết tất cả .hài thật !
chính xác chỉ có mấy cái động đất,sấm sét,núi lửa... nhắc đi nhắc lại rồi phán những câu cứ như thánh,tuổi! 2010 rồi đấy
Thật là ngưỡng mộ:haha: Mở miệng ra là lôi khoa học ra mà phán đc 1 câu hay nhất trong ngày Khoa học đã chứng minh được:byebye:.Sự thật là do không đồng bộ tín hiệu ngôn ngữ thôi,đừng thấy nó k nói đc rồi phán là nó k biết suy nghĩ Và cũng đừng nói não con người là siêu việt nhất,khoa học cũng đã chứng minh được não cá heo k thua gì con người đâu,dải tần tín hiệu âm thanh ở cá heo cao hơn nhiều so với ở người. Nếu âm thanh giao tiếp của người nằm trong dải tần khoảng 20 kHz (còn ở các nhạc sĩ có thể tới 40 kHz), thì ở cá heo đến 300 kHz Chỉ có duy nhất 1 tiếng kêu thôi,nhưng cá heo đã truyền tải đc cả triệu tín hiệu khác nhau đấy Và bí ẩn về loài vật này vẫn còn đang được nghiên cứu chứ chưa dừng lại đâu nhé
Xin lỗi!Ý tôi nói rằng nếu trâu bò có văn minh,nó sẽ tạo nên thần thánh mang hình dáng giống nó.Xem ra tầng số của bạn cao lắm rồi đấy. Thứ 2,đây là câu nói của 1 nhà triết học cổ chứ không phải của tôi.T7 tôi sẽ nói ông đó là ai. Tôi chỉ hỏi 1 câu nữa thôi,vụ 11/9 là do người hay do trời? Tôi hỏi cậu trước khi Gallileo ra thuyết nhật tâm thì con người tin vào điều gì?Nếu không có nghiên cứu thì những thứ xung quanh bạn lấy gì mà có?Trên trời rơi xuống hả?Hên xui?Không trả lời thì đi chỗ khác cho nước nó trong đi. Đã nói con người cố gắn tìm hiểu tự nhiên.Có vấn đề gì về đầu óc ko vậy?Tôi cũng nói rằng duy tâm là tin vào những hiện tượng chưa giả thích được.What the ******* guy?Rõ là đọc không kỹ còn nói càng. Robert Langlands nghiên cứu 1 thuyết nhằm liên kết giữa hình học và số học. Móc họng mà ra hả?
thế này nhé,bạn k thể bắt 1 con rắn phải bay được,đánh giá 2 loài khác nhau về 1 đặc điểm mà chỉ 1 loài có là hết sức khập khiễng và cuối cùng,cấu thành 1 cái gọi là "ý thức" thì k chỉ có văn minh đâu bạn