Tìm kiếm bài viết theo id

Mùa Xuân Này Vắng Em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyen011987, 31/1/10.

ID Topic : 1578702
Ngày đăng:
31/1/10 lúc 22:07
  1. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    28/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,116
    .............Em à, em có hay mùa xuân sắp về chưa! Xuân năm trước mình vẫn còn bên nhau, còn xuân năm nay thì mỗi người đi mỗi ngã!

    .............Vậy là mình đã xa nhau thật rồi. Đó là một kết cục mà có năm mơ anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ! Mình đã biết nhau 3 năm, yêu nhau 3 năm, một tình yêu đem đến cho anh bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc! Chưa bao giờ mình có thể giận nhau quá 1 ngày, và chưa bao giờ mình xa nhau quá một tuần! Anh đã từng nghĩ mình thật mai mắn khi trên cuộc đời này, anh chỉ yêu một người duy nhất là em, và em cũng yêu anh bằng tất cả trái tim. Em sẽ là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của anh. Anh đã nghĩ về một gia đình nhỏ của chúng mình, có em và anh cùng những đứa con yêu...

    ............Trong lúc anh đang hạnh phúc và mơ mộng nhất em lại đã bỏ anh mà ra đi, em về bên người ấy, người đã đoan tâm ruồng bỏ em hơn 3 năm về trước. Ngày anh biết được sự thật phủ phàng ấy là lúc anh chứng kiến em đang hạnh phúc bên người ta. Mới ngày trước đây thôi, đôi môi em nói lời ngọt ngào" Em thương mình anh mà anh không tin em" làm anh vui lắm. Vậy mà hôm nay, khi anh nhìn thấy cảnh tượng đâu lòng, cũng đôi môi ấy thốt lên lời làm lòng anh tan nát" H ơi, ai kiếm mày kìa?" Vì hắn, và vì em, em không nhớ anh là ai sao? Ừh, thì không quen biết thì thôi, anh quay đi mà nước mắt trào dâng trên khoé mắt. Anh không biết đây có phải là sự thật không mà sao tàn nhẫn quá! Anh không thể 3 mặt 1 lời với hắn vì hạnh phúc của em. Anh không muốn hắn có cái nhìn không tốt về em! Anh hiểu, mãi mãi anh còn yêu em nhiều lắm!

    .............Căn phòng nhỏ anh ngồi, đêm nay thật lặng yên và lạnh lẽo! Ánh trăng nhỏ xuyên qua cửa sổ mang theo một nỗi buồn miên man, như hờn trách, như xót xa cho một kẻ khờ dại. Thì ra, bao lâu nay, anh chỉ là kẻ thế vai để em chờ đợi hắn. Vậy mà, anh yêu em đến mù quáng và không một chút nghi ngờ. Để rồi, khi mọi thứ xảy ra, anh như một kẻ mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng!

    .............Em có nhớ anh không? Có lẽ không! Anh cũng không muốn em nhớ đến anh để làm gì nữa. Em đang hạnh phúc cơ mà! Còn anh, anh nhớ em nhiều lắm! Anh nhớ những tối chở em trên những đường quen thuộc, đôi ta là đôi chim nhỏ đang hạnh phúc giữa chốn đô hội phồn hoa. Nhớ những cái nắm tay mà 2 đôi mắt còn ngượng ngùng e thẹn. Anh nhớ vào mùa đông 2 năm trước-cũng những ngày này- anh chở em đi làm trên chiếc xe đạp cũ! Trời khuya và lạnh, anh trằn trọc không ngủ được thương em giờ đang thức làm việc, tìm đồng lương ít ỏi của cuộc sống công nhân! Anh hứa với lòng, anh sẽ đưa em trở lại trường, để em có một nghề và một công việc ổn định. Và anh đã làm được. Ngày ấy, em vui biết bao nhiêu. Anh nhớ tháng ngày với cuộc sống sinh viên của 2 chúng mình, dù nghèo khó nhưng tiếng cười luôn đầy ấp! Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Anh muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Và đêm đêm, những kĩ niệm lại hiện về theo những cơn mơ. Anh,.. anh đau đớn lắm!

    ............Có lẽ hắn không biết nhiều về anh! Nhưng anh không lạ gì hắn! Đó là kẻ đã bỏ em không thương tiếc khi gia đình gia đình hắn bảo là:" Em là đứa không nghề không nghiệp" Rồi hắn vội đi tìm tình yêu mới, bỏ lại em một mình với nỗi cô đơn. Cho đến một ngày, hắn bị từ hôn và quay lại tìm em...Và hắn đã cướp em khỏi vòng tay anh mãi mãi!

    .............Thất bại này đã dạy cho anh nhiều điều. Thì ra, trong tình yêu, người ta không thể chỉ yêu bằng con tim mà phải yêu bằng lý trí nữa. Và người ta còn phải từng trải để chinh phục được một trái tim và phải biết cách để giữ gìn trái tim ấy. Nhìn lại mình, bây giờ vẫn hoài tay trắng! Anh chợt nhận ra rằng, trong tình yêu không phải chỉ yêu và quan tâm nhau là đủ....mà còn nhiều thứ khác. Đó là điều mà bây giờ hắn có thể cho em, còn anh thì chưa thể! Anh cũng không thể như hắn, một kẻ già dặn, lăn lộn chốn tình trường. Con gái yêu bằng tai... mà bằng mắt nữa mà...!
    ........... Anh đã từng nói:" Anh không thể sống thiếu em". Anh đã rơi những giọt nước mắt cầu xin em trở lại. Anh ân hận vì câu nói đó và những giọt nước mắt đó. Sẽ không bao giờ có thêm giọt nước mắt nào cho em nữa. Những tháng ngày đau khổ và dằn vặt rồi cũng qua. Anh đã trở lại là chính anh. Anh đã đứng dậy với cuộc sống của riêng mình, dù đó là một cuộc sống không em, cô đơn với căn phòng trống và buồn bả! Anh đã mất đi niềm tin vào tình yêu nhiều lắm! Vết thương lòng mãi mãi không bao giờ nhoà xoá! Anh không trách em, chỉ trách sao mình cả tin và ngu dại.

    ............ Thật lòng, anh cầu mong em luôn hạnh phúc bên con người, bên tình yêu mình đã chọn! Hãy phấn đấu và cố gắn nhiều hơn, đừng bao giờ để gia đình người ta... chê em thêm một lần nào nữa. Và em đừng bao giở nghĩ về anh. Hãy quên đi kỉ niệm thời học trò thơ dại, và tình yêu đầy ước vọng thuở nào, em nhé!

    ............. Chúc em hạnh phúc!

    PS: Các bạn hãy yêu và tin nhau bằng cả tấm lòng, nhưng đừng bao giờ như tôi các bạn nhé!
     
  2. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Bác Fastman ạ, chuyện qua rồi, nghĩ lại vẫn còn buồn chứ không phải là thất tình gì đâu bác!
    Thank bác đã đọc bài nhé!
     
  3. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    "mối tình đầu đi qua
    không bao giờ trở lại
    nhưng mà nỗi xót xa
    như gió mùa thổi mãi"
     
  4. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Bạn nói hay và đúng nữa! Cảm ơn bạn !
     
  5. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xuân không có em nhậu lết bánh, khỏi ai lèm bèm Mùa Xuân Này Vắng Em
     
  6. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    ... giống như ông ^^
     
  7. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    đã hiểu vì sao các nhà văn nhà thơ đa tình....
     
  8. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Tôi cũng đang cùng tâm trạng với bác đây.Tình yêu bây giờ rẻ rúng và nhố nhăng quá(ko vơ đũa cả nắm nha),khi yêu thì nói gì cũng đc,đến lúc hết yêu thì tự nhiên hết anh muốn nghĩ gì thì kệ anh.Yêu 2 năm mà nói chia tay trong 2 phút thôi Mùa Xuân Này Vắng Em
     
  9. SHE Thành Viên Cấp 2

    Câu chuyện của bạn sao mà giống mình thế, cũng là mối tình đầu, nhưng bạn đã có kết thúc rồi, còn mình thì lại còn phải tiếp tục với cái kêt thúc đó khi tình yêu đó lại quay về, giờ thì dang dở lắm, mình biết mình đang sống ko phải là mình, nhưng lại vẫn cắm đầu đi theo, vì trái tim thúc đẩy vì trái tim sợ đau , sợ tiếc nuối và cô đơn lắm. Biết là mình sẽ khổ nếu cứ lún sâu, nhưng lại ko thể bước chân ra khỏi.
     
  10. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Buồn lắm đúng không bác! Nhưng có lẽ ta chưa tìm đúng tình yêu của mình thôi! Rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ quên và tìm được hạnh phúc đích thực! Chúc bác vui với cuộc sống của chính mình!

    SHE ạ, Nguyễn cũng hiểu rằng khi người ta đã một lần chia tay, hay một cú shock trong tình cảm thì hương vị tình yêu ấy mất đi nhiều lắm. Người ta đôi khi muốn níu kéo nó trở về như ngày xưa nhưng đâu dễ dàng! Cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu, mà còn nhiều thứ khác mà ta phải quan tâm lắm! Cái gì là của mình thì là của mình, không phải của mình thì....
    Chúc SHE hạnh phúc!
     
  11. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Tự nhiên nay thấy buồn buồn! Chắc phải đi kiếm bác Hà Bá làm 1 sị lai rai coi!
     
  12. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ừ, nâng chén tiêu sầu cuối năm. Chuyện vợ con thì đành phải chờ chứ sao? Mùa Xuân Này Vắng Em
     
  13. doremon1990d Banned

    5 năm đây bro.......Mùa Xuân Này Vắng Em
     
  14. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Còn thảm hơn tớ nữa à! Viết tâm sự rồi mới biết nhiều người đồng cảnh ngộ!
     
  15. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    sinh nam 87 ah ,cùng tuổi với mình ,đang có tâm sự giống như bạn ,nếu tết này hem có ai thì đi nhậu hem ,nick yahoo: chaunedved tâm sự 2 người đàn ông nha .mùng 4 về wê lên òi .

    hỏi thế gian tinh là gì??
     
  16. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cùng cậu luôn nhé!
    Tớ sinh 87 luôn cậu à! Mình về quê, mùng 6 lên. Rãnh mai mốt rủ cậu đi cafe, chứ vụ rượu bia mình kém lắm!
    Tình là gì nhỉ? Chẳng biết là gì? Pro nào vô định nghĩa dùm coi!
     
  17. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    ok ,cafe cung được ,hi hi hi dạo này cũng ít uống lắm òi ,uống hok nổi nữa hi hi hi . tui thề tui chẳng yêu ai vì người ta đã phụ tôi rồi
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Mùa Xuân Này Vắng Em - 1 mấy ông nhậu òi mấy ông tự lèm bèm với nhau.

    điệp khúc quen quen Mùa Xuân Này Vắng Em - 3
     
  19. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    xuân này lại vắng em ... trc giờ thế gòi ( đã có em nào đâu T__T)
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 823 (Thành viên: 0, Khách: 813, Robots: 10)