Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sang_ongbut, 2/2/10.

ID Topic : 1584409
Ngày đăng:
2/2/10 lúc 19:03
  1. nimeo90 Thành Viên Cấp 4

    kiu no' cho 1 cai' hen chinh' xac' di,ko hẹn lần hẹn nửa nữa dung' ngay` do jio` do' ban len tận nơi lấy tiền,noi' chiên nghiemt uc' vs no' ^^
     
  2. Dương.ZERO Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn cùng bạn
    nhìn là biết nó cho bạn cục lơ rồi
     
  3. Hoatuongvy Thành Viên Cấp 4

    ông này hên nè, chúc mừng ông :haha:
     
  4. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cái như thí cô hồn đi bạn tiền bạc là phù du mà ^^,tốn chút tiền mà biết được con người thật của một người thì quá rẻ
     
  5. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ đến nhà nói chuyện với người lớn là OK
     
  6. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Không có bi nhiu thì trả "mờ e nặng" đi, phải trốn chui trốn nhủi nhục như con "chờ o sắc", hay là mài ngủ đại với thằng nào lấy $ trả tau cũng đc
     
  7. HTM Thành Viên Bạch Kim

    Thường là "cúng" luôn vì mấy thứ bạn vầy chơi không vô, đòi hoài cũng ko trả. Bị roài... tức nhiều hơn tiếc
     
  8. yanz Thành Viên Cấp 2

    H còn hạ sách thì mẹ mami của nhỏ đó mà đòi thôi bạn .
    Nếu k có gan thì chịu thôi , canh khi nào nó đi chơi với đám bạn , mình nhào zô xỉa vài câu sao mày mượn mà mấy tháng trời ko trả tao ...etc , nó móc túi ra trả liền thì coi như hên.
    Nó ko trả thì thôi , lấy "niềm quê" của nó làm "niềm vui" cho mình Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi?
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Xem như cúng cô hồn đi.
     
  10. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    cha`, con này cũng thuộc dạng mặt chai mài đá đây
     
  11. vanloc_nguyen Thành Viên Cấp 3

    hãy cảm ơn người đó , vì với một số tiền không lớn mà có thể gíup mình hiểu biết hơn!
     
  12. LANGTHANG03 Thành Viên Cấp 3

    Trong truyện bố già(viết về trùm xh đen chicago những thập niên 30)có tình tiết thế này.Thằng con của bố già cho thằng bạn mượn 10 đôla,nhưng đòi hoài không trả,đòi riết đến nỗi thằng kia nhác thấy bóng thằng này ở đâu là co giò bỏ trốn.Thằng con hỏi bố già nên xử thằng này theo kiểu nào.
    Bố già tỉnh bơ hỏi :Mày thích thằng thằng bạn đó đến mức nào ?
    _Dạ cũng không ưa gì.Chưa kể từ vụ này nhìn thấy nó còn ngứa mắt hơn.
    -ok,vậy mày mất 10 đô la mà thằng khốn đó thấy mày là lánh mặt.Coi như số đó để mày mua sự bình yên cũng là đáng.
    Tình hình của bác cũng gần giống,nghe ra bác cũng chẳng ưa gì nó.Lỡ có chạm mặt thì nhìn nhớ vụ mượn tiền càng bực.Nó thiếu tiền bác tự động lánh mặt,thấy bác ở đâu thì nó tránh lối khác,coi nhưi bác bác tránh được 1 mối phiền toái.Trừ khi số tiền là lớn,còn không đáng như bác nói thì quên đi.
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Hay thế!!về kiếm coi mới được.
     
  14. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Cúng cô hồn đi bạn ơi, chửi hoặc sỉ nhục con nhỏ đó coi như số tiền mình bỏ ra để 9c chửi hehe
     
  15. dế lười Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Coi như của đi thay người. Mất vài người bạn chỉ vì đồng tiền. Chán Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi?
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    coi như cúng cô hồn...
     
  17. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    Thôi bỏ đi bạn,coi như là đi qua sông mình bất cẩn,làm rớt xuống giữa dòng,nước cuốn trôi đi bạn.Cũng là bài học cho mình,rồi của thiên cũng trả địa thôi bạn

    Mình cho chính bà chị con ông cậu ruột,có nhà cửa,công ăn việc làm ổn định,mượn 1 số cũng khá lớn,vì nhà bà chị đó đang chuẩn bị lãnh tiền đền bù giải tỏa mặt bằng.Hứa trả mình liền sau khi nhận được tiền đèn bù.Lãnh xong im re luôn,vợ chồng con cái đi sắm xe cộ,đồ đạc.Mình đòi thì cứ nói chưa lãnh xong,hay....cứ cù cưa cù nhày...cứ thề ko trả mình cho xe đụng nát óc....toàn thề độc
    Bổng ngày đẹp trời mình nhận được tin chạy xe đụng ngta gần chết,phải đền gần bằng số tiền mượn mình,xe tải cứ chạy chở hàng là bị bắt,riết phải bán xe,thiếu nợ ngập đầu.
    Ban đầu mình buồn lắm,vì tiền đó là phần còn lại của căn nhà mình sinh ra,ở suốt 20 mấy năm,sau khi làm ăn thất bại,của mẹ mình cho mình để nuôi bà lúc về già,là mồ hôi nước mắt của nhà mình. như nghĩ rồi sẽ bị quả báo,ai ngờ là thật,mà còn tệ hơn những gì đã lấy của mình
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi? sao bà xã ko nhờ ông xã đòi nợ, ox là trùm đòi nợ mướn ở BD nè Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi? - 1
    @chủ thớt: nếu con ấy là gái chạy tay ga, cặp với đại gia thì: cứ thấy nó đi chung với đại gia nhà giàu nào thì bạn sáp lại đòi nợ liền, cho nó ê cái mặt chơi, nó ko trả thì thằng bồ nó trả, mà ko trả cũng ko sao, miễn là cứ thấy nó đi chung với ai là sáp vô đòi: ê, trả tiền hum bữa mượn đi mậy Bạn mượn tiền không trả, làm sao đòi? - 2 ^^