Tìm kiếm bài viết theo id

Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SHE, 28/1/10.

ID Topic : 1570137
Ngày đăng:
28/1/10 lúc 15:51
  1. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    em bé sẽ là cuối gốc của gia đình ,topic này vào trang 1 thì hay ,nhưng h chán quá
     
  2. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...cho e, cho tôi..cho những cơn mưa mình đã từng qua..cho những muà mưa hãy còn chưa tới..dù tay e lạnh trong mưa nhưng làn môi e ấm, má e hồng và tim ta rực cháy..haizz..cứ đọc những bài về mưa là lại lững thững..Viết cho một ngày mưa buồn và cho những người có cùng nỗi nhớ.....SHE viết xúc cảm lắm. Thanks.:go:
     
  3. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Đào mộ ké.
    Bài cảm xúc lắm
    Cmt kịch tính lắm.
     
  4. suadaunanh Thành Viên Cấp 3

    ước gì trời mưa như trag đầu toipc
     
  5. thanh_mo01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn quá đào mô chơi bà kon ơi
     
  6. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    chạy dưới mưa đó,ai thương thì thấy vui,chứ bình thường vừa chạy vừa cằn nhằn,mà cằn nhằn ai?ông trời ả?xa lắm ,mà gần nhất là ai?là tui! tui nghe hết,mưa đâu phải ướt 1 người.
     

Tình hình diễn đàn

  1. NGUYENAN KHOAHOC,
  2. lienbadinh
Tổng: 375 (Thành viên: 3, Khách: 368, Robots: 4)