Thật ra thì bia rượu giúp ngta dễ gần nhau hơn, nói chuyện cởi mở hơn, trong chuyện làm ăn ngồi uống vài chai bia hay chai rựơu, trao đổi, được việc hay k được việc thì cũng chia tay mà còn về với gia đình, còn loại uống bí tỷ, nói tầm xàm bá láp, ói mửa tèm lem thì k phải tác phong của ng làm ăn đâu vậy k nên đánh đồng là làm ăn thì nhậu nhẹt bê tha, ký hợp đồng này nọ
riêng mình, mình thích con trai tửu lượng cao nhưng biết kiềm chế bản thân trên bàn nhậu, mình ko thích cảnh nhậu say lại nói chuyện lè nhè và có những hành động quá khích. chứ con trai mà có vài chai đã xỉn thì...
đi ăn nhậu thì phải nhớ câu này nhé : Uống nhiều quá say chết, mà không uống ngồi nghe mấy thằng xỉn nói cũng chết. Tùy bạn lựa chết dưới hình thức nào.. hihi
Đàn ông nhậu nhẹt 1 chút cũng có gì đâu,ko dính cái này cũng dính cái khác,nhậu không để xỉn quá ói mửa tùm lum là được rồi,8 năm nay nhậu chưa bao giờ ói,chỉ bỗng nhiên rất sến thôi ec ec
Năm rùi lo làm ăn quá...Khách khứa liên tục, bụng bắt đầu phệ rồi...H thì phải tu, giữ lại cái eo 70 chứ k là chết...Khuyến cáo các bro, nhậu không tốt nhé...
Đã từng nhìn thấy 1 em gái chỉ trên dưới 20 thôi, được 7 anh mời liên tục 7 ly rượu đế và mời ngược lại 7 anh mỗi người 1 ly, sau đó thì k anh nào dám mời nữa, vì mời nó nó toàn mời ngược lại
Thằng em đã về làng rồi đó hả, anh đi resort trong nước thôi vài ngày là về , ko có đi nước ngoài :sweet_kiss: