Tìm kiếm bài viết theo id

bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tmt87, 30/1/10.

ID Topic : 1575740
Ngày đăng:
30/1/10 lúc 14:20
  1. petapati Thành Viên Cấp 4

    nếu có tiền mình sẽ mua nhà ở ĐL. hixhixx thành phố yên bình và sạch quá!
     
  2. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ở 4 ngày trên DL thôi mà đã mún bay về SG lẹ lẹ chứ đừng nói là lên đó sống, đi du lịch tuy cảnh đẹp thiệt nhưng lòng cứ cảm thấy buồn, lên đó ở chắc chết héo luôn wá, mà về SG rồi lại nhớ DL, nếu dc chọn, sẽ chọn Nha Trang hoặc Vũng Tàu chứ ko chọn DL
     
  3. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Lương điều dưỡng tại ĐL k biết 1 tháng có quá 5tr k mà phải lót tay tầm 60-70tr, mình khuyên bạn bỏ cái ý này đi là vừa. thông thường chúng ta sống ở tp đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, nóng nực, bụi bặm nên khi đi chơi rủng rỉnh xèng, tâm trạng thoải mái nên thấy thích và muốn ở đó luôn. tuy nhiên bạn tính đi lên đến nơi anh em, bạn bè k có, các mối quan hệ phải tái lập từ đầu, chỗ làm chắc gì đã tử tế nếu k lót tay một khoản như thế, ĐL chỉ nên làm khách ko nên ở hẳn.

    Còn nếu bạn là thi sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn thì OK hoan nghênh lên đó sống quanh rừng mà tìm cảm hứng nhưng bạn nhớ rằng những nơi như ĐL-Sapa khi người Pháp tìm ra chủ yếu họ xây nhà lên nghỉ một time ngắn tránh nóng rồi lại về tp à.