Tìm kiếm bài viết theo id

Viết cho Valentine, lại một mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7miles, 4/2/10.

ID Topic : 1588041
Ngày đăng:
4/2/10 lúc 05:33
  1. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,989
    Viết cho Valentine, lại một mình

    Vừa in cái vé máy bay ra, 13/2 lại bay đi công tác chuyến chót trước khi về VN. Tự dưng nghĩ đến Valentine vào một ngày sau đó, không biết ở cái xứ Nam Mỹ này người ta sẽ tổ chức kiểu gì, nhưng nếu là Valentine ở VN thì chắc mẩm là mình không dám vác mặt ra đường để mà nhìn thiên hạ từng cặp từng cặp lượn lờ trên phố.

    Gần đây có người mắng: "Kim, mày phàn nàn nhiều quá đấy!"
    Câu chuyện bắt đầu bằng việc hai người ngồi ăn tối ở một nhà hàng trong khu phố cổ ở Querétaro, bàn đối diện là một đại gia đình. Trong đó, ông bố già như bị lạc lõng giữa gia đình mình. Không ai nói chuyện với ông ấy dù bầu không khí gần như là vỡ òa.
    Người đó bảo: "Mày có thấy người đàn ông đó không? Thật tội nghiệp vì chẳng ai nói chuyện với ông ta."
    Mình cười nhạt: "Tui thấy bình thường, ít ra là với tui, quen rồi."
    "Ý mày là sao?"
    "Cô độc giữa đám đông, trong suốt 5 ngày vừa qua, không một ngày nào là tui không mang thứ cảm giác đó."
    "Kim, mày phàn nàn nhiều quá đấy!"
    "Tui nói không phải sao? Nhưng ông đừng lo, tui chẳng có ý phàn nàn gì cả." ... "Không sao đâu, tui hiểu vị trí của mình chỉ là lên tiếng khi cần phải lên tiếng, còn không thì ông cứ xem như tui không tồn tại cũng được."

    Năm nay Valentine rơi vào mùng 1 Tết, thực lòng mà nói Valentine, Tết, hay bất kỳ dịp lễ nào đối với mình cũng chẳng quan trọng và thậm chí là cũng chẳng có ý nghĩa nào nữa. Hồi xưa thì nó quan trọng vì làm trong ngành dịch vụ và nó là những ngày cày như trâu, còn bây giờ thì ...ngày nào cũng cày hơn cả trâu.

    Có lẽ khi mình bước ra đường vào ngày lễ Valentine, cảm giác cũng y hệt mẩu đối thoại kia, nhưng nó sensitive hơn, và dễ làm người ta tủi thân hơn. Nhưng đường phố ở Bogotá thì toàn xe hơi, không khí se se lạnh và chắc chắn là chẳng có cặp tình nhân nào ôm nhau như đường phố ở SG. Buổi tối đó mình sẽ ngồi trên xe để sáng hôm sau lượn lờ một chút tại công ty đối tác rồi lại bay về Cali, xếp hành lý và chuẩn bị về nhà. Không có chỗ cho Valentine, không có thời gian hẹn hò, không có cái cóc khô gì cả. Giả dụ có ai đó sắp đặt một buổi tối với nến, bánh ngọt và vũ điệu chờ mình thì đảm bảo rằng đó là vì người ta thấy mình tội nghiệp, hoặc giả dụ đó là một sự đền bù, thì thề có Chúa, mình sẽ lại hất đổ mọi thứ.

    "Kim, mày phàn nàn nhiều quá đấy!"
    Không phải sao? Đôi khi tự ngẫm lại, thấy mình chẳng thua con robot là mấy. Có khác chăng là con robot này tệ hại hơn, complain cho sướng miệng, rồi đâu lại vào đó, chẳng cải thiện được một chút nào cả.
     
  2. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Đừng buồn nữa em , phải tin vào tương lai chứ ... phải tin là robot cũng biết yêu đấy ,còn em thì em đâu phải robot vì em còn có quả tim , hãy dành cho con tim em 1 khoảng thời gian để yêu
     
  3. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    chưa bao giờ em có được 1 ngày Valentine 2 mình. Mặc dù đàn ông xung quanh ko thiếu, nhưng ngày đó ko ai hẹn hò em. Vì 1 lý do rất nhảm: "ngày đó sợ Mèo ko rảnh nên ko dám hẹn":canny:
    5 năm yêu nhau, ngày ấy em lại chờ đợi để nhận 1 SMS từ nơi xa để an ủi bản thân dù có ở xa nhau, dù có bận thế nào, thì trong lòng anh ấy vẫn nhớ đến em.Viết cho Valentine, lại một mình
    Cái miệng thì nói ko tin vào tình yêu, ko còn hy vọng nhưng ngày nào với em chỉ cần nhìn thấy người đó thì đều là ngày Valentine!
    Em vẫn sống bằng quá khứ của em, bằng tình yêu chưa bao giờ tan biến trong em.
    Chị ơi, mới sáng ra chị làm em lơ lửng trên mây nữa rồiViết cho Valentine, lại một mình - 1
     
  4. 88008910i Thành Viên Cấp 2

    Năm nay Valentine rơi vào mùng 1 Tết, thực lòng mà nói Valentine, Tết, hay bất kỳ dịp lễ nào đối với mình cũng chẳng quan trọng và thậm chí là cũng chẳng có ý nghĩaViết cho Valentine, lại một mìnhViết cho Valentine, lại một mình - 1----> Quan điểm giống mình.
     
  5. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Valentine từ đó đến giờ không mấy kỉ niệm đẹp, hầu như lúc nào vào ngày ấy cũng đi dạo một mình rồi về.

    Ngay cả khi quen bạn trai cũ, anh ta lại ở xa. Valentine là ngày cãi nhau đì đùng và to nhất, chỉ vì đơn giản mình chỉ muốn 1 mình, thế là anh ý giận Viết cho Valentine, lại một mình Nhưng ngày hôm sau lại làm lành ngay.

    Chỉ nhớ có 1 năm, nhớ hoài đến chết không quên được, 14/02 bị dụ đi ăn kem, trong 1 không gian hơi bị lãng mạn. Lúc về 2 đứa đói quá, chạy đi ăn.
    - Anh, ăn nhanh về sớm, mai em thi
    - À ừhm
    Tự dưng có 1 ông ngồi bàn kế bên, ngó qua 2 đứa, nhìn nhìn xong bảo :
    - Trời trời,ngày lễ mà thi thố cái gì, đi chơi tới bến luôn chứ
    Thế là cắm đầu mà ăn rồi dzọt lẹ. Nghĩ lại cũng thấy vui.

    Rồi sau này gặp lại anh, vẫn bộ đồ đen "truyền thống" đó, cũng vào ngày 14/02, nhưng anh ngồi đánh cờ, em thì cafe với bạn, xong rồi thì về, lặng lẽ nhìn nhau mà suy nghĩ nó tận đâu đâu...
     
  6. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    valentine 1 ngày trong 365 ngày, nhưg năm nay nó là 2 trong 1 vì trùng với mùng 1 tết , thế thôi Viết cho Valentine, lại một mình
    Vẫn còn tư tưởng con nít, thix dc mặc áo đôi , ko thix hoa nhưg mún 1 đoá thật to héhé , k thix gấu bông nhưg mún 1 con bự thật bự ( mặc dù nhìn nó bự wá ...sợ Viết cho Valentine, lại một mình - 1), .....nói chung là... thích đũ thứ Viết cho Valentine, lại một mình - 2 tham wó Viết cho Valentine, lại một mình - 3
    ước j mìh mãi là trẻ con Viết cho Valentine, lại một mình - 4
     
  7. doremon1990d Banned

    năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy, điêp khúc, i'm so lonely.....
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cắt dây cho té chổng vó là tỉnh táo ngay thôi Viết cho Valentine, lại một mình - 2
     
  9. LightninG† Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm nay sung sướng quá, chưa có pồ, mình nằm ở nhà ngủ cho khỏe, đỡ bị mấy thằng bạn chọc tức Viết cho Valentine, lại một mình
     
  10. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    bao giờ anh thôi đạp em xuống khi em trên mây hả anh?:nosebleed_002:
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Cái này giống nhiễm Wall-E quá Viết cho Valentine, lại một mình

    Éc, đừng đổ thừa chứ. Viết cho Valentine, lại một mình - 2
    Valentine này chẳng ai dám hẹn hò mình vì 1 lẽ rất đơn giản: "Sorry, I have a biz trip from 13th" =))

    Sis chỉ mong ngày 14/2 mở mắt ra là có một bó hồng to thật to đặt ngay cửa phòng thôi. :go:

    Còn mình thì chỉ mong là đừng có già. :surrender:

    Kinh nghiệm xương máu là đây. Viết cho Valentine, lại một mình - 5
     
  12. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    film hay diễn viên đẹp ^^ : chỉ khổ cái thằng boy te tua quá còn cô girl thì lại mướt mà quá ^^ bất công ghê toàn "tiểu thư và kẻ lang thang" ko hà Viết cho Valentine, lại một mình - 3
     
  13. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Nhân dịp 14-2, sis nhớ săn hoa tulip mang dìa tặng em nha, đội ơn sis, xem như lì xì đầu năm he Viết cho Valentine, lại một mình:beauty:
     
  14. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Phải công nhận là phim đó hay. Em cũng thuộc dạng kẻ lang thang, te tua xơ mướp. Để xem có gặp anh nào mướt ko. =))

    như có nói, trong sân bay KLM có thì sis sẽ mua, còn ko có thì... thôi. Ko biết em có xu Euro ko, ở VN sis có 1 mớ xu US, Canada và Euro, hiện tại có thêm Mexico và Colombia nữa, thích thì đợi sis lì xì 1 thể lun. Viết cho Valentine, lại một mình - 2
     
  15. muamua Thành Viên Kim Cương

    Mặc dù là man nhưng mình thix chuyện này, tặng và đc tặng đều là 1 hạnh phúc mà tiền ko thể mag đến.:embarrassed:
    p/s: thà rằng chưa có bồ chứ mà có rồi chia tay,thì tới những ngày như thế chỉ thêm buồn:nosebleed_002:
     
  16. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    23g ngày 15/02/08
    from anh: xin lỗi em, anh gọi mãi mà kẹt mạng! Valentine vui nhé em!
    còn cái lý do nào nữa ko anh?
    vậy mà nghe tiếng anh, em lại mềm lòng: "em ko sao, em hỉu mà, anh bận, ko sao đâu anh!"
    anh cứ làm em đau, đau mãi!
     
  17. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bệnh mãn tính, khó chữa rồi Viết cho Valentine, lại một mình
     
  18. Ku Tý Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không bít sis con nhớ mình ko taViết cho Valentine, lại một mình?
     
  19. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    bệnh kinh niên "canh me" đây nè!Viết cho Valentine, lại một mình - 1
     
  20. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    Gần đến valentine rồi, con gái thì xao xuyến vì ngày lễ sắp đến, vậy mà cak đây vài hôm , vô tình mình đọc được một topic của con trai , tâm trạng của phái nam hoàn toàn khác hẳn,người thì mừng vì chỉ cần tặng một món qùa cho hai ngày lễ , kẻ lại nói phải giả vờ giận để khỏi đi chơi và khỏi quà....Đọc mà thấy buồn cười quá....