CHO ĐI LÀ HẠNH PHÚC Cho đi là hạnh phúc Cho đi là một niềm vui, vì cho đi không phải hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là niềm hạnh phúc, vì cho đi khiến tâm hồn mình thêm rộng lượng và cũng đem lại hạnh phúc cho chính mình. Thật ra, hạnh phúc không phải là điều xa xôi, khó tìm. Hạnh phúc có thể tìm được bằng những điều chỉnh, thay đổi trong cuộc sống. Hạnh phúc có thể tìm được trong sự chia sẻ chân thành, trong sự tha thứ, trong lòng dũng cảm, trong tư duy tích cực hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Hãy biết cho đi và bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. Đó chính là hạnh phúc của cuộc sống, vì: Cho đi là niềm hạnh phúc. Khi bạn bắt đầu đọc bài viết này có nghĩa là bạn đang cho, đang trải lòng mình để đồng cảm và sẻ chia với một số phận…. Không giống như bao đứa trẻ khác, em lớn lên với dáng hình không lành lặn, bàn tay không thể cầm nắm, đầu ngoẹo sang một bên, cả cơ thể là một khối xương xơ cứng khiến em không thể xoay xở như ý muốn, nhưng trong em cháy bỏng lên một khát khao đó là được học, được vẽ để trở thành một họa sĩ, em là Mai Vũ. Đó là câu chuyện cảm động về nghị lực phi thường của một cậu bé tàn tật tại phường Phú Cát, thành phố Huế và về người cha làm nghề đạp xích lô, và quãng thời gian 15 năm qua đạp xe đưa con đến trường: Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Sơn Ca. Người cha ấy dẫu biết con mình có thể sẽ trở thành gánh nặng với một ước mơ không tưởng: ước mơ thành họa sĩ, nhưng vẫn lặng lẽ đèo con đi, lặng lẽ chấp cánh cho con biến ước mơ qua những nét vẽ trên đôi chân tật nguyền. Em bị tật, nên mọi việc từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân đều thực hiện rất khó khăn, nhưng để học, để vẽ thì lại càng khó khăn và vất vả gấp bội, ban đầu chỉ là những cây bút chì, những hòn phấn được kẹp một cách khó nhọc, đến toét cả mấy ngón chân mà Vũ vẫn không nản. Rồi thì những con chữ ngoệch ngoạc đầu tiên cũng thành hình trong niềm vui sướng vô bờ bến của cả nhà. Hạnh phúc như nhân đôi lên khi Vũ còn thể hiện năng khiếu tuyệt vời của mình: Vẽ và vẽ. Những bức tranh em vẽ toát lên một tình yêu cuộc sống: này là con thuyền rẽ sóng ra khơi, này là Tháp Eiffel uy nghi trầm mặc, này là làng mạc thanh bình với những ngôi nhà tranh, này là cảnh gia đình sum họp, này là cảnh em dạo chơi cùng bố mẹ trên đôi chân không tật nguyền… Ngắm nhìn những bức tranh của Vũ! http://www.golmart.vn/ProLst2/55/5501/550101/index.gol Vào một ngày giữa tháng 11/2008, BGĐ Công Ty GOL đã cử anh Đình Vinh – Trưởng Đại diện văn phòng Đà Nẵng lên đường ra Huế tiếp cận với em để tìm ra phương cách giúp đỡ. Dưới đây là tường thuật và những cảm nhận đầy sâu sắc của anh qua chuyến đi: Hẹn được với phóng viên Minh Phương, tác giả bài viết “Cuộn người vẽ Tranh” được đăng trên số báo ngày 14/11/2008, tôi tức tốc bắt xe ra Huế, tôi đón tác giả bài viết tại văn phòng báo Thanh Niên TP. Huế, sau khi trao đổi với nhau một số công việc, chúng tôi bắt đầu hướng đến nhà cháu bé “cuộn người vẽ Tranh.”Ngoằn nghèo một con hẻm, theo chân phóng viên Minh Phương, chúng tôi đã đến được nhà cháu bé. Tiếp chúng tôi là ông Mai Ngoài, cha của cháu Vũ, người đàn ông có gương mặt khắc khổ, nghe phóng viên Minh Phương trình bày thiện chí của Công ty GOL, ông mời chúng tôi vào nhà . Chưa vào trong nhà, đứng ngoài nhìn vào nhưng tôi cũng đã thấy cháu Vũ ngồi dưới đất trên một tấm chiếu, cháu nhìn tôi và Phương rồi nhỏen miệng cười ngụ ý chào người lạ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé bị bệnh nầy là gương mặt sáng sủa và sạch sẽ của cháu, tôi hoàn toàn không hẹn trước với gia đình nên chắc chắn gia đình cháu bé không chủ động tắm rửa để chuẩn bị đón khách! Nhìn cháu rất sạch sẽ. Giới thiệu với gia đình về công việc và thiện chí cùng ước muốn làm công tác từ thiện của Công ty GOL xong, tôi xin phép gia đình trao quà cho cháu Vũ. Nhìn cháu Vũ cười tươi khi nhận được quà và cùng với những lời thăm hỏi của chúng tôi, Vũ trông rất vui. Câu chuyện được đăng trên báo Thanh niên về cậu bé “Cuộn người vẽ Tranh” do phóng viên Minh Phương viết, hầu như gia đình cậu bé không hề biết , đến khi đọc bài báo do chúng tôi mang lại thì cả cha mẹ cháu bé đều ngạc nhiên. Xoay quanh về những bức tranh của cháu, chúng tôi được gia đình cháu Vũ cho vô số thông tin về lòng hiếu học của cháu, rất nhiều đơn vị tình thương đến liên hệ để xin Tranh của cháu để về đưa vào trong chương trình học đường, ngụ ý nhắc nhở cho thế hệ con cháu thấy được tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên - vượt qua số phận đau khổ của con người, của số mệnh, của một vài định kiến xã hội và của siêu nhiên mà con người không thể giải thích được - gắn định mệnh cuộc đời cho con người mà người ta gọi đó là nỗi bất hạnh! Tranh của cháu sẽ là một câu chuyện ngụ ngôn và là thông điệp của tinh thần vượt khó cho tất cả thiếu nhi khắp trong và ngoài nước! Người lớn cũng phải học hỏi để vươt qua trở ngại khi gặp những khó khăn trên con đường sống của con người. Tôi thấy cháu kẹp bằng chân cái gọt bút chì có hình chiếc xe, quà của tôi mang đến – đưa sát tận mắt trông rất thích thú, cứ cười mãi. Hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Xem xong một số tranh cháu hiện có. Tôi đề nghị cháu vẽ tặng tôi một tấm tranh tùy thích sáng tác, cháu đồng ý và bắt đầu vẽ. Nhìn dáng dấp một cậu bé bằng tuổi con cháu của mình, vặn vẹo hai tay, đôi lúc hai cánh tay cháu co quắp lại đằng sau, thực sự tôi cũng không thể diễn tả được là tay cháu để đằng sau hay phía trước, cháu không thể nào điều khiển được hai cánh tay. Ngược lại, đôi chân của cháu thật dẻo đến không ngờ, cháu dùng chân để vẽ, tô màu, kẹp thước gạch, uống nước bằng chân, dùng chân để diễn đạt…ông trời đã sắp đặt! Cháu kẹp viết trông rất chắc, trông như một cậu bé bình thường dùng tay cầm viết. Cháu vẽ, tô màu, dùng tẩy xóa, lật trang giấy các thao tác đều hết sức nhuần nhuyễn, tuy nhiên, thỉnh thoảng vẻ mệt xuất hiện trên gương mặt cháu nếu cháu làm việc quá lâu không nghĩ. Tranh của cháu mang đủ thứ chủ đề. Cháu vẽ về Bóng mát của cây cối, cháu vẽ Thiên nhiên, con Tàu ra khơi, sóng biển vỗ vào Thuyền, vẽ những ngôi nhà mơ ước v.v… Cháu cắm cuối dùng chân vẽ một cách say sưa, nhìn cách cháu kẹp viết bằng chân, chọn màu, tô màu, tẩy xóa những đọan chưa hài lòng…Tôi thấy khâm phục tinh thần của cháu, thật là tiếc cho cháu. Bức Tranh tặng cho tôi cuối cùng cũng hoàn thành sau gần hơn 2 tiếng đồng hồ! Có lúc thấy cháu mệt, tôi yêu cầu cháu ngưng vẽ ngụ ý tặng như thế cũng đươc nhưng cháu nhất quyết không chịu, đòi phải hoàn thành tấm tranh mới chịu nghỉ, hơn 12:00 trưa cả nhà ngồi đợi cháu vẽ, tôi cũng thấy ái ngại muốn nhận tấm tranh chưa hoàn thành để cháu nghĩ nhưng tôi cũng đành chịu thua với ý chí kiên quyết – khi nào xong việc mới được phép nghĩ! Tấm tranh tôi được cháu Vũ tặng, mộc mạc bình dị so với khả năng vẽ Tranh của những em bé bình thường khác nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc đối với tôi, tranh mang đầy dấp dáng nghị lực phi thường. Không có con đường cụt, chỉ không biết chọn con đường để đi ra! Tranh của cháu không có gì đặc biệt, màu sắc pha trộn bình thường, những con đường, những cánh đồng bao la bát ngát, những đàn chim bay vội về tổ ấm, những con tàu lướt sóng biển mùa cá bội thu, ngôi nhà với tình yêu thương nồng thắm, Tranh là những chủ đề tình người, mang tính chất nhân văn, mang hơi thở hài hòa của hạnh phúc đơn thuần, gia đình và tổ ấm,…cháu ngồi đấy vẽ , cha cháu ngồi nhìn mông lung ra đường, buồn rười rượi, mẹ cháu với cặp mắt sâu thẳm tình yêu thương. Tranh của cháu là một niềm tin rực cháy, những ý tưởng phong phú với đủ loại đề tài tưởng chừng như cháu đã được đặt chân đến những nơi cháu vẽ. (Trích cảm nhận của anh Đình Vinh – Công ty GOL, chi nhánh Đà Nẵng sau chuyến thăm em Mai Vũ) Cho đi là hạnh phúc! Nhằm giúp sức và động viên nghị lực phi thường của em trên con đường vươn tới ước mơ, BGĐ Công Ty GOL muốn xây dựng một chương trình nhân ái nhằm giúp em vượt khó vươn lên bằng chính sức lao động của mình, đồng thời để chắp cánh cho em có thêm niềm mơ ước sáng tác, GOL sẽ giúp em đưa những bức tranh đến với công chúng, mỗi tấm tranh của em sẽ được định giá tượng trưng là 20.000 vnd , phần còn lại Công Ty sẽ tài trợ thêm 30.000 vnd cho mỗi tấm tranh – tổng cộng mỗi tấm tranh bé Mai Vũ sẽ nhận được 50.000 vnd. Đặc biệt, các bạn có thể tùy lòng hảo tâm - cùng chung tay với GOL, tự quyết định số tiền đặt mua bức tranh của Vũ, đó sẽ là nguồn động lực lớn để em tiếp tục phấn đấu trên con đường vươn tới ước mơ. Toàn bộ số tiền tranh bán được, GOL sẽ trao tận tay em và gia đình - với đầy đủ danh sách và chi tiết mà các bạn đã ủng hộ. Mong các bạn cùng chung tay với chúng tôi để giúp cho những khát vọng của cậu bé thành hiện thực.
Hình thức thanh toán : Các anh chị có nhã ý mua tranh giúp thì có thể oder trực tiếp trên diễn đàn hoặc liên lạc với văn phòng ĐT:08.3911 8989 - 08.3829 8117 | Một số tranh cho các bạn lựa chọn Ngoài ra các anh chị ở xa có thể chuyển khoản và giao hàng gửi đường bưu điện - Golmart xin giới thiệu giá bán tượng trưng cho mỗi bức tranh của em với giá 20.000 vnd, chúng tôi sẽ tài trợ thêm 30.000 vnd cho mỗi bức. Tổng cộng, cháu Mai Vũ sẽ nhận được 50.000 vnd / bức tranh (không bao gồm khung tranh) - Tuy nhiên, Quý khách có thể giúp đỡ, tặng thêm cho bé Mai Vũ với số tiền cao hơn so với giá bán tranh niêm yết. - Toàn bộ số tiền tranh bán được, Golmart sẽ trao tận tay cho em và gia đình - với đầy đủ danh sách và chi tiết mà các bạn đã ủng hộ. - Ngoài ra, trên diễn đàn của nhà sách trực tuyến golbook.com, Quý khách có thể trao đổi cảm nhận về cách thức giúp đỡ bé Mai Vũ như thế nào cùng với công ty GOL. - Golmart xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của Quý khách khi mua tranh ủng hộ Bé Mai Vũ. Các Tranh Tham Khảo Ms1: - Tranh: " Tàu thuyền trên sông" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Bức tranh được vẽ bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ. Ms2: Tranh: "Bến đò" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Bức tranh được vẽ bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ Ms3: Tranh: "Cuộc sống làng quê" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Bức tranh được vẽ bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ Ms4: Tranh "Tàu vũ trụ" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Nội dung: Các bạn có dám mơ ước trở thành Phi hành gia Tàu Vũ Trụ chưa ? Vậy mà Vũ dám mơ ước cùng con tàu Không Gian Việt Nam bay lên Vũ Trụ để thám hiểm các vì sao bao la đấy ! - Tranh thực hiện bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ. Ms5: " Cuộc sống yên bình" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Tranh được vẽ trên khổ giấy A4. - Tranh thực hiện bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ . Ms6: Tranh " Chiếc thuyền của Vũ" - Tác giả: Bé Mai Vũ - Nội dung: Mai Vũ muốn mời hết các bạn trẻ như Vũ được ngồi trên chiếc Thuyền nầy chu du đến năm châu bốn bể . Vũ mơ ước là Thuyền trưởng đưa các bạn đi đấy nhé ! - Tranh thực hiện bằng chính đôi chân của tác giả Mai Vũ . Còn tiếp
Một tấm gương đầy nghị lực,đầy sức sống mãnh liệt.một hình ảnh hồn nhiên,cao đẹp.cố lên em,nghị lực sẽ giúp em vượt qua tất cả. Em muốn mua 2 bức tranh thì phải làm sao?phone 0933.77.48.58