[FONT="] Cách đây 3 năm mình được papa tặng cho 1 cái ipod nano gen 2 sau khoảng gần 1 năm thì nóa bị gì ấy làm màn hình tối đen bật lên không được nữa mà lúc đó gà mờ đâu có bik đi sửa ở đâu cũng như 5s là j` [/FONT]J[FONT="] nên nhờ thằng bạn rành về điện tử mang đi sửa [/FONT] [FONT="] Nó mang máy đi gần 6 tháng trời khi mình hỏi lại thì nóa kiu sửa rồi mà mình không hỏi cái nó quên luôn [/FONT][FONT="] :canny: nóa kêu sáng mai đem và sáng mai đó đem thật mình kiểm tra thì thấy máy hoạt động trở lại rồi nóa nói máy chết flash sửa mất 2 triệu nghe xong số tiền mình cũng hoảng gần = ½ cái máy rồi mà vì là máy ba tặng nên mình cũng ráng hỏi cho mình xin hóa đơn để mình thanh toán nào ngờ nóa không đưa rồi lấy lại cái ipod lun . Một thời gian sau khoảng 1 năm thì mình hỏi hóa đơn đâu( vì lúc đó kẹt nghỉ hè với thi học kì nên mình cũng chưa kịp hỏi) nóa kiu mất rồi cứ đưa tiền cho nóa là được =.=” mình cũng đâu có khờ đến độ đưa tiền ( chứ chẳng nhẽ nóa đòi 10tr mình cũng phải đưa sao???) rồi mình cứ đòi riết nóa cứ chai ra rồi khoảng 3 tháng sau mình hỏi thì nóa kiu bán máy đi rồi vì kẹt tiền mà mình không đưa nên nóa bán máy của mình mình kêu nóa làm vậy kì quá đó là kỉ niệm của mình nóa kiu ai biểu không đưa ………….1triệu tiền sửa ( mấy bạn coi có được không lúc đầu là 2 tr bi giờ là 1 tr.:angry: Mấy bạn mình ai cũng chứng kiến hết lúc đó nóa đòi 2 tr giờ lại nói sửa cái máy đó 1 tr. Thằng bạn của nó cũng nói có lần nó nói sửa 1 tr thôi ( mình nghe rõ ràng là 2 tr không thể nhầm được!!!) . Mình không còn cách nào khác hỏi nó giờ phải giải quyết thế nào nóa kêu bán là mọi chiện đã chấm dứt coi như trả lại tiền sửa cho nóa ………………….[/FONT] [FONT="] Mình cảm thấy như mình bị gạt vậy nó kêu kẹt tiền thấy có ng` muốn mua bằng với tiền sửa nên nóa bán luôn vậy thì mình mất không cái máy ràu khi mình cãi lại nói là :"TAO KHÔNG THỂ MẤT CÁI MÁY ĐÓ ĐƯỢC " thì nóa kiu tại lúc nóa đòi 2 tr!!! Mình ko đưa mà cứ đòi hóa đơn làm nóa không đưa và nóa nói lúc đó nóa hỏi mình có lấy lại máy không thì mình kêu : “MÀY ĐƯA RA SỐ TIỀN NHƯ THẾ TAO LÀ HỌC SINH ĐÀO ĐÂU RA VỚI LẠI KHÔNG CÓ CHỨNG TỪ GÌ CHỨNG MÌNH 2 TR CHẲNG NHẼ BÁN MÁY TRẢ MÀY . “:ah:[/FONT] [FONT="] Và thế là nóa làm thật ,tự bán máy mà mình không bik gì về máy của mình đã bị bán để trả cho nó [/FONT][FONT="]:too_sad: càng nghĩ mình càng rất buồn đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là tinh thần đối với mình biết mình thix nghe nhạc ba đã cố gắng mua cho mình và mình cũng phấn đấu hoc tốt để không phụ món quà này vậy mà ...........[/FONT] [FONT="] Rồi cuối cùng mình hỏi :” Mày tính sao chứ khi không thấy mình cầm ipod pa bùn lắm cứ nghĩ mình làm mất nhưng không dám hỏi sợ mình buồn “ [/FONT] [FONT="]Mình với nóa cãi nhau quyết liệt rất nhiều bạn bè mình chứng kiến bik mình đúng nhưng chẳng thể làm gì được nóa kêu sẽ đền lại cái máy bị hư đúng như vây Mình coi như chấp nhận để pa thấy vẫn còn máy nhưng đã gần 1 năm rồi mà nó vẫn im lặng ….[/FONT] [FONT="] Mọi người giúp mình giải quyết chuyện này với mình không muốn động đến bố mẹ nó vì mẹ nó cũng nói chiện ngang ngược như vậy thau có lần mình cũng đề cập rồi nhưng thấy mẹ nóa nói :” Ngu thì ráng mà chịu chả ai chịu trách nhiệm cho đâu”. Mọi người trên 5s tìm cách chỉ mình đòi lại cái máy này nghen hư cũng đươc nhưng coi như mọi chiện êm xuôi chứ cái này mình ấm ức quá Mình là con gái nóa là con trai mà nóa nói chiện ngang ngược như là ..........Thau ráng mong sao mọi chiện qua nhanh để ăn tết không phải nghĩ ngợi nhiều hén [/FONT]
Má ơi, bạn bè gì kiểu này! Chả hỉu bây giờ tình bạn là gì nữa! Mình có mấy đứa bạn, chơi với nhau từ hồi lớp 5, tới giờ mỗi đứa đều đi làm, nhưng vẫn chơi chung, rất thân, chưa bao giờ gặp cái loại bạn như trên
đọc xong mà nổ cả con ngươi, mún mọi người chia sẽ thì cho cái chữ nó to to 1 tí khi tình bạn đã có vật chất xen vào thì chúng ta phải dùng vật chất để giải quyết thôi, nhẹ nhàng thì cafe 1 lần cho dứt khoát, 2 là phải phiền đến phụ huynh 2 bên. Số tiền không lớn lắm nhưng nhờ nó chúng ta có thêm 1 bài học về lòng tin
^^ máy ko lên vì bị lỗi phần mềm chạy máy , cái đó chỉ cần cắm máy dô restore là xong à, mình củng có sài vài cái ipod rồi , bạn của bạn 1 từ thôi :" ko đáng làm bạn", bạn nên quên đi và nói cho ba bạn việc mất máy đó , một kn trong cuộc sống cho bạn
cho mình địa chỉ nó, kêu mấy đứa bạn qua đập cho 1 trận [FONT="]:canny:[/FONT][FONT="]:canny:[/FONT][FONT="]:canny: [/FONT]cái kiểu này là ko nói chuyện bình thường được đâu bạn, kêu bố bạn qua nhà nó nói chuyện đi
Cái ipod đó chắc nó xài chán rồi bán luôn rùi, chứ bị hư như bạn mô tả chỉ cần reset lại là xong. CHia bùn với bạn thôi, muốn thì mua lại cái khác cho papa thấy
Thằng đó coi như bỏ đi rồi bạn ơi, bạn bè gì cái thứ đó. Ráng kiếm mua lại cái khác còn hơn ngồi chờ thằng đó.
umh mình cũng buồn lắm nhưng đòi hoài mà nóa vẫn không chịu đưa mình gà mờ đâu có biết mấy vụ đó đâu chỉ có chép nhạc rồi nghe thôi thấy nóa bị hư cũng buồn muốn mau chóng sửa cho nhanh vậy mà thui thui bạn ơi làm như vậy cũng không giải quyết được gì cả mình chỉ muốn nói chiện và cư xử cho thật đúng và khôn khéo thôi chứ loại người như bạn kia thì ăn nói ngang ngược quá rồi chỉ mang thêm bực tức vào mình mà thôi hj` hj` Dù gì cũng thanks all hén nghe mọi người chia sẻ cũng thấy bớt buồi nhiều rồi
ráng quên đi bạn ơi, 1 cái ipod đổi lấy 1 tình bạn ko đẹp đẽ gì cũng còn lời lắm, mai mốt ko chừng kẹt tiền nó...bán luôn bạn đó...
bạn này khờ quá, bị nó giựt mất máy rồi còn đâu, đáng lẽ lúc nó nói sửa máy 2 tr ban phải nhờ người lớn can thiệp...giờ để lâu nó ăn máy bạn luôn rồi, kiểu này có báo công an được ko...