Tìm kiếm bài viết theo id

_____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhattutn, 5/2/10.

ID Topic : 1590998
Ngày đăng:
5/2/10 lúc 03:53
  1. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,810
    Đây là câu chuyện có thật của mình, không phải hư cấu.

    Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, kinh tế bình thường, thân thể bình thường, chỉ trừ khuôn mặt mình đang mang. Một gương mặt xấu chưa từng thấy, mình có thể tự tin mà nhận xét chính bản thân trong gương như vậy không thêm không bớt và không thẹn với lòng. Ông bà ta nói "trời sinh voi sinh cỏ", trời sinh đàn bà xấu ắt hẳn có phấn son che lấp, chính vì lẽ đó, con gái ngày nay đa phần đều dễ thương xinh đẹp, nhìn lại mình, phận đàn ông xấu trai hẩm hiu, không thể bôi son trét phấn để che lấp cái khuyết điểm đáng ghét ấy._____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________udency:

    Cùng với lứa tuổi 26 cùa mình hiện giờ, bạn bè đa số đã có bồ, có đứa còn cặp 4,5 cô, coi như đó thước đo của sự thành đạt, đẹp trai. Còn mình....! chưa có một mảnh tình vắt vai mặc dù trải qua hàng chục buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng kết thúc thì vẫn là một đáp số cay đắng. Bạn bè thường nói an ủi mình "Mày xấu nhưng mày ăn nói có duyên hoặc mày có tiền thì thiếu gì gái theo". Chà! Quá đúng! những thằng bạn mình nó nói đúng chứ bộ, đến nỗi xấu như Cường $ còn có hàng đống cô chân dài xinh đẹp yêu mà, nhưng đúng với thằng xấu trai bình thường, còn thằng xấu hơn mức xấu thì ...trớt quớt. Hai cái chỉ tiêu tụi bạn nói, mình đều có, công ăn việc làm ổn định, tiền bạc không nhiều nhưng đủ xài dư, ăn nói có duyên, ko đến nỗi nào, vậy mà....

    Với tài tán gái bằng điện thoại mình dư sức xin được một cuộc hẹn của bất cứ cô gái nào dù đẹp hay xấu. Và buổi hẹn họ với cô gái đầu tiên thật sự làm mình thấy shock, cô ta thậm chí không dám nhìn vào mặt mình và nói "Hì, em xin lỗi anh, nói anh đừng buồn chứ em không dám làm bạn với anh đâu, anh xấu quá, nhìn mặt anh...em sợ lắm, thôi, em về nha, tiền nước em trả cho, coi như cúng!". Lời nói của em như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, nỗi đau đớn đó day dứt, nhưng cũng nhờ lời nói chân tình của em mà mình biết gương mặt mình như thế nào. Rồi những lần hẹn họ tiếp theo và tiếp theo nữa, đều là những câu nói phủ phàng, mỗi câu nói đều là lưỡi dao cay đắng " Mặt anh giống cô hồn quá " , "Đi với anh lỡ bạn bè em thấy chắc chết em luôn", "Mặt anh nhìn ngộ quá, mắc cười quá ta, lần đầu tiên em thấy đó", "Ủa bộ ở quê mới lên hả?", " Bạn nghĩ sao vậy, bạn về soi gương đi",.... những cô gái hiền diệu hơn thì lẫm lũi bỏ đi quăng cục lơ vô mặt mình. Chẳng những thế, vô công ty sếp còn nói " Mày vô trong dùm tao cái, đứng sớ rớ ở sảnh làm gì ,mày tính đuổi khách hả?".

    Từ đó, cái lòng tự trọng vốn bị tổn thương của mình đã chết đi, mình mất cảm giác đau, giống như bài hát "không đau vì đau quá" vậy đó. Ai mở miệng chê xấu là mình chửi lại "Mặt tao xấu nhưng kết cấu nó đẹp, mặt mày đẹp nhưng bên trong nhão nhẹt"," Mặt tao cô hồn do tâm hồn tao cô đơn"," Mày tưởng mày đẹp lắm hả, cứt chó mà tưởng là socola, gái massage mà tưởng gái văn phòng",.... Tất nhiên kết quả vẫn là zero được một cái là chửi cho hả giận, bao lâu nay tự ti nhiều quá rồi, nhục lắm rồi, trút ra cho nhẹ người.

    Nhưng rồi một ngày tình cờ, không giống như những ngày bình thường khác, đó là buổi hẹn với một cô gái qua số điện thoại mà thằng bạn thân chí cốt cho. Mình đến quán cafe điểm hẹn sớm hơn dự định và cũng ko hy vọng gì vào lần gặp gỡ này, nó sẽ như lần gặp khác thôi, chỉ mỗi tội hôm nay bực mình chuyện công ty, mong sẽ xả stress cho đã. Bất ngờ lần đầu là cô ấy đến sớm và ngồi chờ sẵn, cô ấy rất dễ thương với cặp kiếng mát điệu đà. Mình nhẹ nhàng tiến tới ngồi ghế ... 5 giây ,10 giây và 15 giây thậm chí cô ta không thèm nhìn vào mặt mình nữa, đoán ra được cái hành động xỉ nhục thường thấy này, ko đợi cô ấy, mình liền chửi lấy thế thượng phong " Thôi em đừng có chảnh chó như vậy, tôi biết là tôi rất xấu ko như cô tưởng tượng, nhưng cô ko phải là cái thứ đuôi mù gì mà không thấy tôi ngồi một đống ở đây". Cô ta không nói gì, quay lại nhìn mình, chợt nước mắt cô lăn dài trên đôi má làm mình thấy chạnh lòng. Ôi, cuộc đời gì lạ vậy?!? chỉ có người khác làm mình đau mình khóc, chứ làm gì có chuyện mình làm người ta khóc, người ta khinh thường mình đến thế kia mà. Hụt hẫng.... đó là tính từ duy nhất chỉ cảm giác lúc này, đáng lẽ cô ta phải chửi mình, xỉ nhục mình như những cô gái khác trước đây chứ, mình đang chờ đợi điều đó kia ma`...
    " Xin lỗi anh, em không nhận thấy anh tới, em...." nước mắt cô lần nữa chực trào, cô mò mẫm tìm điện thoại trong túi quần gọi cho người thân ra rước về.
    Không thể nào! trong đầu mình lúc này như chết lặng, cái cảm giác của cô ta bây giờ mình là người hiểu rõ nhất, nỗi xót xa khi bị chà đạp và sự thỏa mãn của kẽ chà đạp là chính bản thân mình.
    "Anh....anh xin lỗi, anh chỉ....." mình ấp úng, thậm chí mình không biết phải nói gì và giải thích ra sao nữa, mình đúng là một thằng tồi mà.
    "Không sao đâu anh! thôi em về, cám ơn anh vì đã có buổi gặp gỡ hôm nay" em quẹt dòng nước mắt và gượng cười

    Người thân đưa em về lâu rồi, mình vẫn ngồi quán cafe đó thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, cảm giác con tim như bị bóp chặt. Chợt chuông điện thoại rung lên, là thằng bạn thân mình:
    - " Sao rồi? Buổi gặp gỡ tốt đẹp chứ? Mày thấy được thì cố quen đi, cô ta là giáo viên khiếm thị tao lấy được số trong chuyến đi từ thiện, tao thấy cô ta dễ thương và hiền lắm, đáng lẽ tao nói cho mày trước nhưng sợ mày ngại, mày đừng trách tao nha?"
    - "Không đâu! Tao phải cám ơn mày mới đúng, cuối cùng tao cũng gặp được một nữa của đời tao."

    Mình viết lên vài dòng tâm sự này để các bạn trong 5giay cùng chia sẽ cảm thông ,cũng như trách mắng, và hơn hết cho mình biết phải làm gì và giải thích như thế nào với người ấy , mình thật sự ko muốn mất người ấy đâu, mình mệt mỏi trên chặng đường tìm tình yêu lắm rồi.

    ***Lưu ý: Tâm sự trên là của bạn chủ topic, không phải chủ topic nha:surrender:, chủ topic chỉ viết lại thôi._____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 1
     
  2. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    một câu chuyên đơn sơ giản dị đầy chất nhân văn ^ ^ , chúc bạn của bạn và cô giáo khiếm thị đó sẽ sớm thành đôi
     
  3. trang.prufinance Thành Viên Cấp 2

    cái này víêt thành truyện, cho thêm gia vị, kịch tính nữa xuất bản thành sách thì cũng ổn đó
     
  4. trangsucinox2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cảm động quá :-S
     
  5. 7miles Thành Viên Cấp 5

    post cái hình lên xem rùi mí nói _____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________
     
  6. Axslav Thành Viên Cấp 5

    hì bạn viết truyện hay ghê,hi vọng là sẽ có nhiều người giúp bạn
     
  7. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    hic hic. đọc mà cứ như phim.
     
  8. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thứ 1: chĩ vấn đề tiền ...có nó vào thẫm mĩ viện là xong

    thật ra mọi vấn đề chung wi cũng vì tiền thui ...con trai mà ...ko lẽ sau này làm khổ con người ta

    thứ 2: đọc bài thấy hơi lạ...hình như những cô gái này là mới gặp hay là loại gái ntn ...vì if xuất phát từ bạn bè mún lên ngươi yêu thì....có vẽ như ...là toàn mới gặp

    thứ 3: đoạn cuối khá hay ...thì có số phone of pé là xong việc chứ gì
     
  9. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    có hình rồi sẽ có nhiều chuyện nói hơn đó em _____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 1
    nếu có 1 biên tập xuất sắc và 1 đạo diễn cỡ James Cameron thì chắc chắn phim sẽ ăn khách :beauty:
    theo mình thấy, có lẽ vì bạn ấy quá tự ti thôi. Mình từng gặp bạn Việt (song sinh Việt-Đức) ngoài đời rồi, anh ta cũng bình thường thế mà vẫn có vợ. Đàn ông quan trọng là họ có tự tin cũng như bản lĩnh của chính mình hay không, phụ nữ thích đàn ông mạnh mẽ và tự tin (thêm chút lãng mạn)
    Chúc cho anh bạn của chủ thớt sẽ phát huy được những sở trường anh ta có nhé
    P/s: chủ thớt cần rủ anh bạn (nhân vật chính) uống Bia Tiger đi nhé _____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 2
     
  10. hoangabc Thành Viên Cấp 3

    Hay nhỉ. Chúc bạn chủ topic sống hạnh phúc.
     
  11. Thanh_Euro Thành Viên Cấp 3

    Ôi cảm động thật.
     
  12. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    đọc mà thấy thương cho cả 2 bạn quá_____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________. Mình hiểu được tâm trạng của một người có gương mặt xấu và biết bao cuộc hẹn hò với bao niềm hy vọng được nhen nhóm nhưng chỉ là phù du vì chỉ nhận được những câu nói sỉ nhục tàn tệ như thế , mà đúng là con gái bây giờ mình thấy quá thực dụng và thiếu đi một cái gì đó duyên dáng , hiền hậu của người con gái VN _____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 1, chỉ cần một câu nói tế nhị là có thể làm bớt đi sự tổn thương trong lòng bạn thì hay hơn là những lời nói tầm thường như vậy.
    Tâm trạng cô gái khiếm thị mà bạn hẹn sau khi bạn đã nói những lời khó nghe và cũng do bức xúc những cuộc hen trước đó bạn đã trả lại những gì bạn được nhận cho chính người đáng lẽ ra cô ấy cũng như bạn đáng phải nhận được những cảm thông chia sẻ , và có lẽ những lời nói đó cô ấy cũng đã từng nhận trong cuộc đời cô ấy .
    Thấy bạn kể sao mình có cảm giác bạn đã tìm ra được người con gái trong đời bạn rùi , một cô gái dịu dàng , hiền hậu đúng chất người con gái VN :sweet_kiss_____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 2sao mà mình yêu những cô gái như thế quá đi không biết hè hè) lại còn dễ thương nữa , cô ấy đang cần một người chia sẻ , che chở , lo lắng cho cô ấy trong cuộc đời còn lại và mình thấy bạn rất thích hợp vì 2 người dường như có nét tương đồng với nhau và bạn cũng đã nhìn nhận cô ấy là nữ cưộc đời của bạn rùi .
    Việc cần thiết bây giờ sau khi đã tát nước sôi vào mặt cô ấy là xin lại một cuộc hẹn khác với tất cả lòng chân thành của bạn , nhưng lần này thì làm ơn đừng hẹn ở một quán nào đó mà xin phép nàng và gia đình nàng cho bạn được phép qua đón nàng đii nhé , và bạn hãy tâm sự thật nhất về cuộc đời mình về những gì đang và đã diễn ra trong cuộc sống hiện tại và mình nghĩ cô ấy sẽ đồng cảm với bạn vì hơn ai hết cô ấy hiểu rõ được điều đó . Bạn đang trên đường thành công đó , công danh sự nghiệp, bạn bè tốt giờ lại thêm người vợ hiền ngoan đang chờ bạn nếu bạn biết nắm bắt cơ hội .Chúc 2 người hạnh phúc nhé._____Tâm Sự Chàng Xấu Trai__________ - 3
     
  13. djkool Thành Viên Kim Cương

    Bạn có nghe câu Gái ham tài , trai ham sắc chưa
     
  14. lukeme Thành Viên Kim Cương

    truyện hay quá..........đọc mà như là đang xem phim......cố gắng tìm mọi cách đễ đến với cô gái ấy đi
     
  15. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Mặt tao xấu nhưng kết cấu nó đẹp, mặt mày đẹp nhưng bên trong nhão nhẹt"," Mặt tao cô hồn do tâm hồn tao cô đơn"," Mày tưởng mày đẹp lắm hả, cứt chó mà tưởng là socola, gái massage mà tưởng gái văn phòng"

    Chửi có vần điệu, hay quá.
    Câu truyện rất hay, chúc bạn chủ topic có đc tình yêu thực sự.
     
  16. ami_mia Thành Viên Cấp 4

    wow..... chuyen tinh dep qua.... nguong mo qua ah.... hihihi nguoi xau nhung long ko xau la duoc roi. hihihi chuc mung ban nha
     
  17. lazymandy2803 Thành Viên Cấp 1

    câu chuyện khá hay , chúc bạn của bạn với cô giáo ấy sớm thành đôi..
     
  18. dragonface Audio Moderator

    câu chuyện này hay và buổn ghê.
     
  19. Hoatuongvy Thành Viên Cấp 4

    "Thôi em đừng có chảnh chó như vậy, tôi biết là tôi rất xấu ko như cô tưởng tượng, nhưng cô ko phải là cái thứ đuôi mù gì mà không thấy tôi ngồi một đống ở đây"

    Câu chửi này nặng nề quá, nếu ở trong trường hợp đó mình nghe mình cũng khóc chứ ko chỉ riêng cô gái khiếm thị kia đâu.

    Mà có thật là bài viết này ko phải của bác chủ topic...vi avatar bác chủ topic đeo mặt nạ cơ mà.

    Tội nghiệp nhân vật nam trong bài, đúng là chặng đường tìm kiếm 1 nửa của mình đối với bạn thật mệt mỏi, dù sao rất chia sẻ với cảm xúc của bạn. Nếu những người con gái chỉ suy nghĩ hời hợt, nông cạn thì phản ứng của họ khi gặp bạn là chuyện bình thường...nhưng nó đã gây cho bạn nỗi đau. Nhiều khi mình cũng muốn kết bạn với người xấu xí nhưng mà 1/2 trong đó mình đã gặp thì họ cũng chảnh lắm, chắc đúng như nhân vật nam trong đó nói- chắc đó là người xấu bình thường thôi nên họ vẫn chảnh được dựa vào nhiều yếu tố khác của bản thân.

     
  20. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    nhìu chữ mà vẫn ráng đọc hết ! công nhận cảm động ! cố lên bạn chủ topic ơi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203
Tổng: 999 (Thành viên: 10, Khách: 891, Robots: 98)