Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu "người-con-gái-có-quá-khứ" nên chăng?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi binhmai, 13/12/09.

ID Topic : 1444378
Ngày đăng:
13/12/09 lúc 23:52
  1. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đàn ông như một đứa trẻ, lúc hạnh phúc nhất lại tham lam mún đi tìm một thứ gì đó để làm cho nó thêm hoàn hảo dù biết sự hoàn hảo luôn có cái giá của nó và ko fải muốn là có được. Mình cũng đã từng như thế, đã từng hạnh phúc và cũng đã từng si nghĩ về quá khứ..nhưng nó ko giúp ích gì cho hiện tại..chấp nhận bỏ qua (có thể ko quên nhưng chắc chắn là ko bao giờ đc nhắc lại) và tận hưởng những điều tốt đẹp mà mình đang có rồi bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận vừa đủ.. Khi yêu ta cần một TRÁI TIM CHÂN THÀNH chứ ko phải là MỘT THỨ GÌ KHÁC!
     
  2. vthuc Thành Viên Cấp 3

    ai có ở trong cuộc mới biết được cảm giác là như thế nào....cao thượng, vị tha, không quan tâm đến quá khứ..là một khía cạnh tình cảm lớn lao nhưng nó không thể nào lấn át được cảm xúc của chính tâm hồn mình, chúc bạn vượt qua và làm chủ được cảm xúc của mình...
     
  3. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    mình đã từng có những suy nghĩ cũng khá tiêu cực, nhưng từ khi nhận ra những điều như trên, cảm thấy chính bản thân mình nên thay đổi. Có những chuyện không bao giờ có thể quên, nhưng cứ để nó chìm vào quá khứ đi, hiện tại đang là cái nắm giữ trong tay, chỉ vì quá khứ lại để vụt mất, thì sau này lại đi vào vết xe đổ nữa.

    Quá khứ có thể thay đổi được đâu, ngồi tiếc ích gì. Hiện giờ mình đang hết lòng vun đắp cho hạnh phúc hiện tại, và đã bớt nhói đau khi quá khứ len lén quay về trong những giấc chiêm bao. Nhiều khi bị quá khứ ám ảnh, ta ko nhận ra được ngọt ngào của hạnh phúc đang có.

    Nếu muốn bình tâm và thay đổi dần quan điểm, bạn nên tìm đọc những cuốn phật học hoặc những bài viết của các thiền sư, đặc biệt là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, lúc đó bạn sẽ trân trọng hơn từng phút giây hiện tại.

    Chúc bạn sớm vượt qua!
     
  4. xai trính tã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài viết thật sâu sắc,tôi hiểu đc sự giằng co trong tim của chủ thớt.Xin vài lời.....
    Ai nói chủ thớt là điên là ích kỷ thì chắc chưa thật sự nếm mùi tình yêu là gì đâu.
    Thử hỏi không buồn không đau không ghen sao đc khi nghĩ bạn gái của mình,người mà mình yêu thương đã từng yêu người khác,đã dâng hiến cho người khác.Dâng hiến Vẻ ngây thơ,hồn nhiên,trong trắng, sự tin tưởng tuyệt đối.....Cái mà người đến sau buộc phải chấp nhận là không bao giờ có đc.
    Không cay cú sao được khi người con gái mình yêu đã từng "lên Giường" với kẻ khác.
    Đàn ông là vậy,luôn ích kỷ...
    Những thằng quen bạn gái chỉ để chơi bời thì ko nói...
    Những thằng tỏ vẻ cao thượng...Chính là những thằng sở khanh nhất...
    Tâm lý chủ thớt giằng co như vậy tôi hiểu đc,chủ thớt đang yêu,yêu nhìu lắm p.ko?
    Nhưng trong lòng bạn vẫn có 1 ranh giới mà bạn phải quyết tâm vượt qua,Ko vượt qua đc thì đừng "cố"."Cố" yêu thì bất hạnh về sau lắm bạn ah.
    Còn Nếu cảm thấy không chịu được thì nên chia tay sớm thôi chủ thớt ah.
    Suy cho cùng Quá khứ làm nên con người,chính vì bạn gái của chủ thớt có quá khứ như vậy nên chủ thớt mới yêu nhìu vậy đó,tin không?:embarrassed:
    Quan trọng là ở hiện tại bạn gái chủ thớt là con người như thế nào?Chủ thớt có chấp nhận hiện tại không?vậy thôi.:embarrassed:Còn quá khứ vứt đi.
    Tôi nói thật GF của tôi còn có quá khứ dữ dội hơn chủ thớt nữa đó,nhưng tôi vẫn yêu...Yêu thật lòng,yêu điên cuồng....:embarrassed:
    Nhưng cuối cùng cũng chia tay vì tôi không chấp nhận hiện tại,thật đáng buồn.:embarrassed:...............
    Có người nói rằng yêu thật lòng là dại.Nghe thấy cũng đúng đúng nhưng suy cho cùng những người đó không bao giờ có hạnh phúc đích thực:embarrassed:
    Hạnh phúc bên ta mà sao cứ mãi kiếm tìm???
    Nếu hiện tại bạn gái chủ thớt là người thật sự tốt thì hãy yêu cô ấy nhìu hơn đi,giữ thật chặt cô ấy đi kẻo người khác giành mất đó.con gái tốt bây giờ khó kiếm lắm bạn ah:embarrassed:
     
  5. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Quá khứ là những gì đã qua,nếu nó ko ảnh hưởng đến hiện tại thì hãy mạnh dạn bỏ qua nó đi,nói nghe có vẻ dễ nhưng làm rất khó,điều đó tùy thuộc vào cách 2 bạn đối xử với nhau trong thời điểm này,cách 2 bạn cùng nhìn nhận 1 vấn đề,nếu cảm thấy cùng chấp nhận và cùng tiến tới được thì hãy làm cùng nhau
     
  6. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    Bạn viết ra những dòng này cứ như là tâm sự của mình vậy, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chỉ có yêu rất nhiều mới có thể đau rất nhiều như vậy! Nhưng giờ mình đã lạc quan hơn và cố gắng tận hưởng phút giây hiện tại. Quá khứ cứ xem như là kỷ niệm vậy.

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn, cần cả 2 cùng nhau vun đắp thì mới tiến triển được! Cả 2 cũng nên nhìn về tương lai, quá khứ có thay đổi được đâu mà vương vấn tốn thời gian!
     
  7. [C] & [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy cố gắng vượt qua bạn nha ! Đừng để quá khứ làm mất đi thứ quan trọng nhất và khó kiếm nhất trong cuộc đời của mình Yêu người-con-gái-có-quá-khứ nên chăng?
     
  8. n2nhan Banned

    nếu cái quá khứ ấy ko làm ảnh hưởng đến hiện tại (vd như cô ấy ko thể có con, hoặc là cô ấy vẫn còn yêu và liên lạc với người cũ....) thì mắc mớ chi bạn lại lôi cái quá khứ của người ta ra mà dày vò bạn?

    bạn ích kỉ và nhỏ nhen quá đấy, lúc nào cũng muốn là người đầu tiên! tôi hỏi bạn nhé, có cái mối tình đầu nào mà yêu nhau, cưới nhau rùi sống chung với nhau đến suốt đời ko? tất nhiên là có, nhưng tỉ lệ là bao nhiêu?

    vì thế nên tôi chỉ mong được là người sau cùng với người tôi yêu thôi!

    xin được trích dẫn 1 câu nói: " đào bới quá khứ chỉ làm vấy bẩn hiện tại"​
     
  9. ngay_Tet_co_don Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình iu đầu tiên có thể làm ng con gái khó quên nhưng tình iu cuối cùng mới thật sự làm họ hạnh phúc. Bạn gái bạn xứng đáng đc bạn yêu thương nhiều hơn nữa, bằng cả tấm lòng chứ ko phải là những cử chi yêu thương hay thái độ âu yếm ko thôi.

    Hãy tin mình.

    Bạn gái mình đã từng là 1 nhân viên massage, dĩ nhiên xã hội thường định kiến về họ, trc đây mình cũng thế. Nhưng iu nhau, hiểu nhau, tiếp xúc với thế giới của họ mình biết đc vẫn còn nhiều điều sâu kín trong 1 tâm hồn bạn à. Ko phải ai có wa khứ ko hay cũng là người ko hay đâu bạn ạ.

    Một lần đi chơi mình gặp cô ấy, quen nhau và rồi iu nhau khi nào ko bik. Có thể ban đầu là sự cảm thông về số phận nhưng rồi nó lớn dần lên và trở thành tình yêu. Cô ấy cũng tránh né, ngán ngại và luôn cho rằng cô ấy ko xứng đáng.

    Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ về cô ấy như thế. Cô ấy chỉ học đến lớp 8, 1 khoảng cách wa xa khi gia đình mình lại là 1 gia đình gia giáo: ba mẹ mình người Huế đều là giáo viên, các a chị đều là thạc sỹ và cử nhân, bản thân mình cũng vậy. Nhưng mình thấy đc trong tâm hồn cô ấy sự trong sáng, hồn nhiên (có thể mọi ng sẽ cười khi mình nói như vậy) và trên hết cô ấy yêu thương những ng thân trong gia đình rất nhiều.

    Và để có thể đến đc với nhau mình đã phải từ bỏ tất cả. Sự nghiệp đang tốt đẹp với 1 cửa hàng đang hoạt động rất ổn trên 5giay (đó là lý do mình tạo 1 nick mới để online). Gia đình với những người mình rất yêu thương. Bạn bè thân thiết, vui chơi cùng nhau gần 15 năm. Và cả lòng tự trọng, danh dự. Tất cả chỉ để có thể bên cạnh nhau. Ko một ai ủng hộ và chấp nhận chúng tôi.

    Nhưng mình ko bao giờ đầu hàng. Sau này có 1 nỗi đau mà mình luôn mong ước nó ko bao giờ xảy ra. Bạn của mình bị 1 căn bệnh về tim và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Buồn cười số phận. Mình lại là 1 nhân vật trong một bộ phim Hàn quốc mà mình luôn cho là sến chảy. Chẳng một ai tin vào điều đó, bởi vì đơn giản, bạn gái mình là 1 cô gái masage.

    Tui mình sống với nhau đc gần 1 năm, đói khổ dù ko wen nhưng mình vẫn có thể chịu đựng đc, đôi khi cũng là cãi vã, cũng côn đồ lắm (tính cách hình thành từ môi trường của cô ấy, làm nghề phải luôn bik tự vệ với những ng khách quá đáng) nhưng dần dần cả 2 cũng hiểu đc nhiều điều, bik nhẫn nhịn và thay đổi bản thân. Tôi giảng giải nhiều cho e về kiến thức xã hội, khoa học. Em kể cho tôi nghe những ngóc ngách của xã hội. Và đơn giản là chúng tôi yêu nhau. Hè này chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức 1 đám cưới nho nhỏ. Tôi tin là cha mẹ và gia đình sẽ hiểu và chấp nhận chúng tôi. Cha mẹ chỉ mong con cái hạnh phúc thôi.

    Quá khứ chỉ là điều vô nghĩa, bởi nếu cô ấy vẫn tiếp tục như cái quá khứ thì nó đâu đc gọi là quá khứ phải ko bạn. Mình tin là bạn gái bạn đã trọn vẹn với bạn rồi đấy. Đừng để vuột mất hạnh phúc bạn ạ. Tụi mình là đàn ông mà.

    Nhiều khi ngẫm lại, hãy nghĩ đơn giản thôi. Ta yêu vì ta cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh ng ấy. Vậy thôi.

    Hãy gọi điện ngay cho cô ấy và nói "ê Em, yêu em dã man !" Chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc lắm.

    Hạnh phúc nghe.
     
  10. monkey162 Thành Viên Cấp 6

     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 274 (Thành viên: 3, Khách: 268, Robots: 3)