Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phan.thao, 22/4/08.

ID Topic : 197523
Ngày đăng:
22/4/08 lúc 11:13
  1. mingminh Thành Viên Cấp 4


    Nói nhỏ với bác nhé, em cũngghét người Hà Nội lắm Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  2. best4u Thành Viên Cấp 4

    Sao ko nói thẳng, ở nhờ nhà mình thì phải tôn trọng chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu, còn những người như vậy thì chắc mình không cần lịch sự làm gì, cứ nói thẳng
     
  3. luuduchoa1987 Thành Viên Cấp 2

    chà bro này có phải là người yêu của chủ topic ko vậy.Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1.chắc là phải rồi đúng hông.an ủi em nó mấy câu điMọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 2
     
  4. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Em ơi, vào giải thích với họ đi Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 2
     
  5. chutin Thành Viên Cấp 4

    tại sao lại fải nhịn kia chứ, những kẻ vô học như vậy tống ra khỏi nhà đi,
    Mà cũng ngộ ghia, bạn mình học ở Sing kể, có mấy người qua đó toàn đi ở nhờ để tiết kiệm chi phí trong khi gia đình ko fải nghèo khó gì, kỳ cục
     
  6. doitoikoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong đây toàn người Nam phải đổi màu chữ đỏ và in đạm lên mới đúng chứ Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1
     
  7. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Mọi người ko nên bàn về chuyện người nam người bắc nữa , lúc trước có mấy topic nói về cái nì cãi nhau um sùm hết >.<

    Hồi trước bên sing cũng hay qua nhà bạn ở chơi cuối tuần cho vui , chứ ở nhà ko hơi chán , mà cái kiểu ở ké nhà người ta rùi bày bừa phá hoại thế này ko chịu được rùi , nói thẳng với người ta thôi chứ nếu cứ để vậy phần thiệt lại thuộc về mình >.<
     
  8. cana Thành Viên Cấp 4

    Đúng là đọc xong thì ai cũng khuyên bạn nói thẳng vào mặt bọn vô ý thức này.

    Khó là khó nói với cái bạn share nhà chung kia. Ai cũng hùng hổ khuyên này nọ, nhưng tới lúc gặp chuyện, khó mà nói ra miệng lắm.

    Mình khuyên bạn thế này:

    1, Bàn bạc với cô bé xin tube kem đánh răng cùng chat conference hay call conference với 3 bạn về nghỉ hè thông báo tình hình bên này

    2, Cùng các bạn đó đưa ra tối hậu thư với cô bạn vô tư còn lại: Một là bạn dọn đi kiếm nhà khác, tụi này tự share nhà không cần bạn (tất nhiên là vờ vịt thôi Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?), hai là bạn phải clear ngay đám bạn vô ý thức đó asap!

    Quên nhắc, trước khi làm 2 điều trên, thủ thỉ chút xíu với bạn í đã nhé Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1

    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn và chuyên tâm học hành Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 2
     
  9. dstuyen Thành Viên Cấp 4

    Làm như vô tình --> cho đám đó đọc topic này --> ngăn nắp ngay mà --> cũng không mất lòng

    he...he...he... hên xui
     
  10. angelia Thành Viên Cấp 4

    theo ý mình, bạn nên gặp riêng người bạn ở cùng phòng, nói thẳng thắng, rõ ràng, đề nghị bạn ấy tôn trọng mình, yêu cầu thay đổi cho phù hợp và có thời hạn rõ ràng để mấy người đó chuyển đi. Không nên đá thúng đụng nia, không nên chửi bới làm mất mặt bạn mình, dù sao cũng có tình nghĩa bạn bè. Nhưng cũng không nên chịu đựng vì như vậy là quá đáng. Khi thực hiện mấy điều đó sẽ xảy ra 2 tình huống:
    1.Người bạn của bạn nhận ra sai lầm của mình và khắc phục: quá tốt
    2.Người bạn của bạn sẽ giận, dọn chỗ khác, tình bạn rạn nứt hoặc tiêu luôn. Trong trường hợp thì đành chịu vậy. Vì nếu bạn tiếp tục nhân nhượng thì sẽ có những tình huống khó chịu khác nữa. Và khi đó thì tình bạn cũng không giữ được. Bạn của bạn khi ra ngoài ở, từ từ cũng hiểu được vì sao bạn làm như vậy. Như vậy, tình bạn có hy vọng nối lại

    Quan trọng là cách nói chuyện của mình rõ ràng, nghiêm túc mà vẫn tôn trọng người khác. Làm hết sức mình, nếu không làm hài lòng người bạn đó thì cũng đành chịu.

    Chúc bạn giải quyết được vấn đề nan giải.
     
  11. phaman Thành Viên Cấp 3

    mất lòng trước, được lòng sau...

    Mà sao bạn có miệng lại im lặng!? cứ blah blah nó cho sảng khoái Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  12. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Chửi thằng vào mặt nó,gào toáng lên cho bớt ức chế!Đá đít và toàn bộ đồ đạc của nó ra khỏi nhà đi!!!!đã không coi mình ra cái gì thì việc gì phải tôn trọng nhún nhường ngữ ấy!
     
  13. bloody Thành Viên Cấp 3

    công nhận dân Art có khác... làm gì cũng thoải mái
     
  14. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Đi du học nếu có bản lĩnh (nếu thôi nha) thì o nên ở chung với Vietnamese, ở với mấy đứa nước ngoài dễ improve English hơn , ít bị nhờ vả lằng nhằng . Tức cái gì kiếm tụi nó chửi tiếng Việt tha hồ mà ko sợ bị chửi lại...hahahhaha
    Như anh , anh ban hết cả lũ ...hahahhahaaha
     
  15. hidronak Thành Viên Vàng

    "Tính nóng, võ công cao"
    để trước cửa câu này là bọn họ hỉu lìn.
     
  16. konni9x Thành Viên Kim Cương

    hí hí.. thì ra ss là dân art ^^ ..chìu nay e đùa bên spam thôi chứ k có ý gì hết ^^ ..ss bỏ wa Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? ..chắc hôm nào phải học hỏi về vụ art thôi Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1
     
  17. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Tính em nóng , võ công em cao Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không?
     
  18. :Thang_Long: Thành Viên Cấp 5

    dào...đang ở VN pé ơi Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 1, nhà có 2 pà chị ở bên Sing hết...1 thằng bạn thân chí cốt bên Sing lun...1 pé pì trên 5s cũng bên Sing nốt...toàn du học kiểu tự túc...:| , nhớ cảnh 2 năm trước wa thăm 2 bà chị :|, đang dịch cúm gà , than lên than xuống trứng gà ko có để ăn...lúc đó lại mún ở vn Mọi người nghĩ em có nên chửi thẳng mặt mấy đứa bạn em không? - 2
     
  19. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    Giải quyết dể thôi : Một tao đi, hai bây đi, nhưng nhà tao ở nên bây đi.
    Gặp trường hợp này rồi, cũng chung nhà, tự dưng thằng chung nhà dẫn 1 lúc 3 thằng vô nói là cho ở nhờ đến khi kiếm được nhà thì đi. Cả nhà đều khó chịu nhưng không dám nói vì nó nhờ vả mình mà, không lẽ đạp hết ra đường. Thế rồi...mất điện thoại của thằng bạn, mất lúc khoảng 3AM-6AM, chẳng biết ai lấy, nghi tùm lum, 2 ngày sao chúng dọn đi luôn, coi như bỏ. Tội thằng mất phone, bạn thân của nhiều đứa trong nhà, nó du học bên Sin về chơi 2 tháng rồi qua Australia. Trong 2 tháng mà nó làm mất 1 N95, 1 6600, 1 W810i.
     
  20. adidas08 Thành Viên Cấp 2

    Gửi link bài này cho mí đứa kia, xem xong chúng nó tự hiểu phải cư xử thế nào.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 407 (Thành viên: 1, Khách: 400, Robots: 6)