Tìm kiếm bài viết theo id

Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi karata, 5/2/10.

ID Topic : 1591550
Ngày đăng:
5/2/10 lúc 10:37
  1. karata Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    19/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,395
    Thấy anh chị em tâm tình Xuân về xôm tụ quá nên mình cũng tìm cách giãi bày cho vơi bớt nỗi bực dọc nhé.

    chuyện là mình làm biên dịch (freelance) chuyên làm phim, quảng cáo, manual Anh -Việt giới thiệu luôn Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán.

    khoảng 2 tháng trước bà chị mình giao cho một bộ phim nói về giới thời trang, truyền hình ở một nước vùng Caribe. (tên phim mình xin giữ kín vì đó là nguyên tắc nghề nghiệp mà.)
    Do bà ấy giao từ tập 35 làm tới và ko có mấy tập trước tham khảo nên mình dịch phần xưng hô đuối lắm (phim dạng kịch truyền hình nhiều tập nhiều hồi, đang chiếu bên Mỹ). đương nhiên là sẽ sai sót phần nầy, anh chị em làm nghề nầy biết nỗi khổ nầy nhỉ.
    do đó người giao phim cho chị mình mới xin số đt của người dịch - là mình - để bàn bạc và giao cho mình vài tập trước tham khảo.
    Bà chị mình ok cho luôn, rồi nói với mình làm việc trực tiếp với người đó.
    Người đó gọi hẹn mình ra cafe bàn chuyện. cuộc nói chuyện diễn ra khá là vui vẻ (đương nhiên mình cũng nhận thấy cách nói chuyện, phong cách giao thiệp và làm việc của hắn cũng biết là người như thế nào mừ: dạng "ngựa non háo đá", ra đời chưa bao lâu mà đã lên mặt với đời, ta đây thế nầy thế nọ ... nhưng do bà chị giới thiệu nên mình cũng tin tưởng)
    Người đó thỏa thuận với mình là làm việc trực tiếp, ko qua bà chị mình nữa, ok, tiền công cán cũng sẽ trả trực tiếp cho mình (cái nầy ko quan trọng, bà chị của mình cũng chỉ nhận dùm mình mà thôi chứ ko phải thầu lại chia tay em).
    Người nầy kể từ lúc đó lúc nào cũng gọi cho mình với giọng ... giám đốc (ừ thì hắn là giám đốc một cty chuyên về media với lại Phóng sự cho doanh nghiệp - bóp cổ doanh nghiệp Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 1) bảo cái nầy lỗi typing, cái kia lỗi thuật ngữ, cái nọ lỗi xưng hô... em cho người mang lại cho anh sửa nhé, gấp...
    ừ thì chấp nhận, đương nhiên rồi. và lẽ dĩ nhiên là chỉ khoảng 1/3 trong số cái gọi là "lỗi" mình nhận được thật sự là lỗi, do typing với mấy lỗi xưng hô.
    Thực tình mà nói một tay "giám đốc" cty media (do bà chị đi nước ngoài giao lại cty) học chuyên ngành Xây Dựng chỉ có khả năng "bắt giò" mấy lỗi vớ vẩn như vậy thôi, còn nói là "cái nầy em ko "duyệt" được", ack.
    Mình làm khoảng hơn chục tập thì đi công tác nên ko làm được nữa, đã gởi mail cho Người đó nói rõ ràng, và nói luôn là mình lấy thù lao các tập đó.
    Nó -- lúc nầy phải đổi xưng hô thôi -- trả lời gọn lỏn:
    "OK"
    Sau 1 tháng lu bu công tác mình liên hệ lại với Nó, hỏi có làm tiếp ko,
    Nó nói "Không, có người làm rồi"
    và mình hỏi tiếp:
    "vậy sao ko chuyển tiền cho anh?"
    nó hỏi lại:
    "Tiền gì? anh làm giữa chừng nghỉ ngang báo hại cty tôi lu bu dang dở giờ lại đòi lấy tiền nữa?"
    mình tức quá nhưng nén giận:
    "Lúc trước khi đi công tác anh cũng gọi điện và mail cho em, em cũng đồng ý vậy, với lại em cũng biết anh làm dạng ngoài giờ, kho phụ thuộc và luôn giao đúng tiến độ mới làm với anh chứ? đúng ko?"
    Nó nói:
    "Mai anh lên cty gặp tôi có chút việc cần bàn với anh"
    Mình nói:
    "Anh không có nhiều thời gian, Làm và trả tiền, đó là chuyện đương nhiên"
    Nó nói:
    "Anh làm cty tôi lu bu chưa đủ sao còn đòi lấy tiền?"
    (ơ hay, mình báo với nó rồi, còn chuyện lu bu gì đó là do nó sắp xếp thôi chứ, ai lại nói ngang vậy ta?)
    "Vậy ko trả tiền cho tôi phải ko?"
    Nó: Không. Anh lên cty đi.
    Mình: Anh cũng biết anh nghỉ ngang dù có báo trước 1 tuần vậy cũng hơi kỳ, và anh cũng tính giá cực kỳ hữu nghị, gần hai triệu anh tính chẵn 1 triệu vậy mà giờ ko chịu trả sao? Cho địa chỉ đi, anh ko đến lấy được thì cho người đến tận Cty em lấy.
    Nó: cúp máy ... ò í e...
    Sau vụ đó mình cũng ko thèm gọi cho nó, cũng ko thèm mail đòi tiền nữa, coi như cúng CÔ HỒN số tiền đó, nó ko trả cho mình thì CÔ HỒN sẽ theo đòi nó, lãi mẹ đẻ lãi con cho tới khi nào bọn Âm Binh cảm thấy "đủ rồi" thì thôi vậy.
    Thực sự nếu số tiền là vài chục chai thì mình cũng cho anh em tới tận cửa chém nó lấy tí huyết rồi, nhưng nghĩ lại ko đáng, ai đời lấy chén kiểu Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 2 chọi chén đá bao giờ :canny:

    Thật tình tức còn hơn là bị thuốc cái điện thoại hay cái laptop vài chai nữa.
    Công sức mình làm thâu đêm suốt sáng từng nửa tháng trời mà.
    haiz.
     
  2. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhờ báo chí can thiệp thử coi công ty nó có động thái gì. Ít tiền thì ít nhưng phải làm cho ra lẽ.
     
  3. karata Thành Viên Cấp 5

    Thanks bro, Tết tới cũng để cho Cty người ta làm ăn nên mình cũng ko làm lớn chuyện, coi như bị thuốc + mua một bài học thôi Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán.
    Nó là Nó
    Cty là Cty
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tôi bị 2 thằng giật nợ, trốn mất đây

    mấy lần đầu nó đến tận Cty hỏi mua hàng, già chát nhưng toàn kêu mình bằng anh. Ok, giao hàng thanh toán đầy đủ, ko cho nợ

    được 5,7 chuyến nó cử xe & nhân viên đến Cty từ sáng sớm, mình còn đang ngủ ở nhà nó đã gọi ĐT đến xin lấy hàng sớm với lý do "7h CSGT ra đứng xe qua ko được", xin trả chậm vì nó đang đi công tác ở tỉnh, đưa mình vào thế kẹt. OK, gọi xuống kêu thủ kho làm phiếu xuất, cho CN bốc hàng lên xe. Ngày hôm sau tái diễn trò đó lần nữa. xong đến khi gọi ĐT đòi tiền thì nó bỏ sim luôn

    1 thằng cũng tương tự nhưng mình chủ quan do biết Cty của nó. Đến khi chờ tiền hoài ko thấy cho NV đến tận Cty đòi nợ thì nó đã phá sản, trả nhà, bỏ trốn hơn nửa tháng
     
  5. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    Bro nhịn được cũng giỏi, công sức như vậy mà nghe kiểu đó thì sôi tiết, bọn bạn mình thì cứ quy ra tiền bao nhiêu, gọi cho mấy thằng cô hồn ít thì lấy được thì mấy anh em đi nhậu, nhiều thì cưa đôi, cái đó mới gọi là cúng cô hồn
     
  6. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    đang bức xúc vì con nhỏ quỵt nợ...
     
  7. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công ty nó tên gì? cho biết thông tin rồi chú ý theo dõi những phần đầu của media đó, nếu nó dùng bản dịch của bạn thì yêu cầu nó trả tiền. còn chuyện làm trong truyền thông mà thất tín thì dễ ăn đạn lắm, tui cũng có biết qua về các công ty truyền thông (không phải nói là hơi bị nhiều).
     
  8. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang rất tức vì mới tối qua có 1 thằng chơi Net từ 9h sáng đến 23h đêm, kiu thức ăn, nước uống, thuốc hút cho đã vào. Khi tính tiền là 68k thì nó nói nó ko có tiền trả. Mình hùng hổ đòi báo Công An thì nó quỳ lại, khóc lóc và tự nguyện lột quần áo giày dép ra thế chấp cho mình.
    Xui cuối năm!!!
     
  9. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi đó còn làm bên dáng việt event cũng vậy, gia công phim phụ đề truyền hình cho cty bách việt phương nam, cố gắng tạo ra dòng âm thanh chuẩn 5.1 đầu tiên của Vn, làm những phim bi giờ nó đã bán cho các đài chiếu xong hết rồi (spider man 1.2.3, ghost rider, charlie 1.2.3, suftup, ....) sau đó không hợp tác làm nữa mà cũng ko thấy trả tiền, giận quá đi, gần 2 năm rồi cả một công ty mang tiếng là "công ty hợp tác đầu tiên với các hãng tên tuổi của điện ảnh hoa kỳ" mà hóa đơn gia công phim phụ đề 33tr ko thấy thanh toán.
    nản.....
     
  10. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    Con gf cũ cũng đang giữ cái điện thoại của mình, cuối năm rồi giờ sao đòi ta ? Bữa chia tay, lỡ miệng chửi cha chửi mẹ nó nặng quá, nên ko dám méc cha mẹ nó Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. ... thôi kệ, canh sáng mùng 1 điện qua đòi nữa chứ bít sao giờ
     
  11. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    haizz, mình cũng bị tương tự, gặp khách quen, cho mua hàng trả chậm rồi bây giờ giở giọng chê mình bán mắc ko thèm trả tiền, chỉ có vài trăm k thôi mà làm Tết bớt vui.

    to Lùm Xùm: "bắt thang lên hỏi ông Trời..."
     
  12. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    tối cũng bị 1 lô hàng túi,thanh toán 1 nữa, 1 nữa kéo hơn 1 tháng , 28 al trả, còn có 4 tr9 ma cứ hẹn hoài...hàng mình giao có xác nhận xuất kho, ko hoá đơn ( thoả thuận ko lấy hoá đơn ).....có giấy ghi nợ còn thiếu 4tr9 ( kèm theo con dấu cty nó, và chữ kí )
    theo nhưng mấy bạn mình có khả năng đòi tiền này về cty ko?!!!!!!!!!!!!!! đòi bằng cách nào.....vì nếu ko thâu về...mình cuối năm ko có tiền thưởng cty!!!!!
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sis làm công ty nào vậy Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán.
    Cho biết tên công ty đi bro, xem coi công ty nào mà làm thế. Được mình rêu rao cho cả giới media biết mặt nó mà chừa.
     
  14. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh tui làm bên lasta, chị dâu làm bên báo thanh niên, tui từng làm dáng việt event, anh trai và một người nữa nở ra PDP, cũng quen tuổi tiên, DTS, HLH, Song Minh... cũng từng làm multimedia rồi. vậy nên hiểu quá về cái việc này, bị một nhớp thôi là mang tiếng xấu cả đời. hix. công ty của bro làm phụ đề cho nó tên gì?
     
  15. karata Thành Viên Cấp 5

    chuyện của bro mình cũng biết, giống như cái thằng giả danh cán bộ ĐHBK, nhưng bro có vẻ ... hẻo hơn Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. chúc bro sớm ... lột da được nó.

    cái nầy mình thừa sức, nhưng ko đáng, chả dại gì dây vào chốn ấy nữa Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 1
    Mình chỉ muốn chia sẻ tâm tình với anh chị em thôi, ko muốn làm lớn chuyện Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 2 thanks sis, bà chị mình cũng định đi "lột da" nó, mình cản quá trời, lạy trời cho bả ... lột được nó Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 3
    ack, có chuyện vậy nữa sao hử trời, thôi cuối năm xui vậy đầu năm mới hên cả năm sau chứ Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 4
    Hình như sis cũng trong nghề ha? cái nầy lớn, đi thưa đi sis Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 5

    chia buồn nha.

    haizzz. nó nói vậy bro cũng nên hy vọng nó trả, chưa sao mà. chúc anh chị em may mắn. và làm ăn cẩn thận nha, mất lòng trước được lòng sau. dạo nầy Lý Thông nhiều quá ạ.
     
  16. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :adore: thưa thì đứng pháp nhân cty thưa nó rồi, còn việc của mình thì qua chuyện làm gia công cho nó, tự hào là cty đầu tiên convert thành công 5.1 tại VN với đầy đủ soundtrack theo nguyên bản Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 1, jo` ko làm cho nó nữa, thấy film nó gia công bên chỗ khác mà âm thanh kéo treble như hàng loại 2, lại chạy 2.1 dolby surround sound nữa. nên vui nhiều hơn bùn.
     
  17. imported_khanh_nguyen Thành Viên Cấp 5

    minh hiện đang có 1 con nợ 500k ne` ..làm cho no cái banner .thấy cung xài rồi cũng đặt lên web rồi mà thấy im re..ko hiểu bọn này thế nào nữa ....chắc cúng luôn chứ sao...
     
  18. karata Thành Viên Cấp 5

    hic, nghe cách nói chuyện sao giống như ... bà chị mình quá Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 1, pm cho mình biết tên nhé Năm hết tết đến, nợ khó đòi. chán. - 2

    :too_sad:
     
  19. Mss chân Quê Thành Viên Chưa Kích Hoạt

     
  20. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    đã vậy rồi đòi gì nữa bro...:surrender: