đúng rồi đó...Mình đăng kí nội trú mà trốn về miết à...trốn trại quân sự dễ òm chứ gì (chắc tại trường Kiến Trúc mình kỉ luật ko nghiêm nên sinh viên "quen thói",hen bạn) mình gặp một lần: bạn Thanh Hằng lớp mình ngủ giường tầng phía trên,mình ngủ ở tầng dưới...đêm đó khoảng 9h tối thì Hằng bị bóng đè,còn bị gọi tên ngay bên tai "Hằng ơi,hằng ơi",càng cố xoay người lại thì tiếng gọi càng lớn (vì Hằng nằm úp mặt vô tường),đến lúc bực mình wa ngủ thiếp đi luôn vì bạn này khá "lì",dân Đà Lạt mà( lúc đó bạn Hằng nhà mình còn thức nhé,còn thấy bạn Thanh Vy giường kế bên nt điện thoại nữa)...Mình thì cũng đêm đó thấy lạnh toát thân ,mà chùm chăn kín mít lại chảy mồ hôi,giật mình tỉnh lúc 2h sáng rồi ko dám ngủ tiếp luôn,hôm sau "trốn trại" về luôn,ko bao h dám ngủ lại nữa...mà trốn dễ ợt chứ j... Còn chuyện mấy bạn trai bị có cảm giác nhiều người cứ nhìn chằm chằm thì mình cũng nghe nói và bạn trai mình học N08 lúc vào thăm mình ngủ lai chung với con trai N07 cũng thấy đó... Phòng của Tâm Chính N07 cũng nhiều chuyện ghê lắm... chắc mấy con ma ở đây hợp với tụi Kiến Trúc mình hen.Mình cũng có ý định viết về chuyện này trên 5s lâu rồi mà lười nên chưa viết
tuỳ người thôi bạn à...bạn chủ topic cũng công nhận lì thiệt...phòng mình bị 1 lần...mình sợ tới già...ko dám ngủ lại luôn...dù về SG rất mệt...
Chuyện người thấy ma , người khác không thấy là chuyện bình thường . Lúc trước tôi đi bộ đội đóng quân ở Long Khánh . Nơi đại đội tôi đóng quân xung quanh là đồng không cỏ trống , mùa mưa cỏ _ gọi là cỏ Mỹ_ mọc cao ngang đầu người . Hôm đó 2 thằng lính của tôi , tối đi ra ngoài dân chơi . Khi về đi ngang bải cỏ um tùm , một thằng thì thấy nhiều người ở đó hỏi thằng kia có thấy gì không , thằng kia tỉnh queo bảo đâu thấy gì đâu . Thế là nó biết gặp ma nên tái mét làm thinh không nói một tiếng đi về đại đội đông người lúc đó mới dám kể lại câu chuyện . Còn bản thân tôi có một lúc giường ngủ kê đối diện với cửa ra vào và tôi ngủ đầu quay ra cửa . Lúc đó bị đè mấy lần , có lần còn thấy bóng đen lớn đứng đầu giường đánh vào mặt tôi túi bụi . Lúc đó bực mình quá tôi đá móc ngược chân về bóng đen và đánh với nó ì xèo luôn , vừa đánh vừa cố la lớn cho mấy thằng bạn nằm kế bên hay để nó lại lay cho mình dậy . Nhưng la không được cứ ú ớ , sáng ra thằng bạn hỏi " làm gì tối qua ông ú ớ gì vậy " . Bị ma " quậy " mấy lần tôi mới đổi hướng giường nằm chổ khác mới hết . Thời gian sau vào mùa khô , cỏ khô úa lụi lúc đó tôi mới phát hiện ra chổ tôi hay " xả xú páp " có một cái trang thờ nhỏ xiêu vẹo hoang tàn . Lúc nầy tôi mới giật mình nghỉ ra có lẻ vong người khuất " quậy " do mình hay " xả xú páp " chăng ? Thời gian đi bộ đội gặp ma rất nhiều , nhưng không sợ do mình là thanh niên và có súng đạn trợ giúp ma cũng kiêng mà e dè mình không dám " quậy " mình quá đà . Từ lúc về dân thì những hiện tượng đó không còn gặp nửa . Mấy " nhà khoa học " đừng cố giải thích là do ngủ tư thế gò bó , chổ ngủ thiếu thoáng khí , hay là ban ngày coi phim ma .... đại loại như thế nha . Lý trí và kiến thức của tôi đủ để cho tôi biết đâu là hiện tượng vật lý , đâu là hiện tượng không giải thích được thuộc phạm trù tâm linh .
đồng ý với bạn này, gì chứ chuyện đi ra đi dzô, đi dzề của tụi mình dễ ợt, phòng Tâm Chính có chuyện gì vậy? kể ra nghe đi bạn
trong khu này có mấy cái hồ luôn mà, anh mình cũng chết đuối ở hồ đá, nên mình không sợ chỗ này, có người bảo kê rồi, keke
hồ này thì "dữ dằn" roài, báo giấy còn đăng năm nào cũng có vài em ra đi từ đây mà toàn biết bơi không dở hơi nha mí bác
nóng hổi nè, quá thương tâm tết nhất đến nơi : 1 ngày, 4 người chết đuối Chiều 7-2, tại hồ đá thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương đã xảy ra một vụ chết đuối đau lòng khiến bốn công nhân nữ tử vong. Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, khoảng 15 giờ 30phút, có sáu công nhân gồm hai nam và bốn nữ đến hồ đá để tắm và chụp ảnh. Lúc này bốn công nhân lội ra cách bờ khoảng 3m để đứng vào một hòn đá chụp hình thì hai người trượt chân té xuống hồ. Hai công nhân còn lại níu tay cứu bạn và đều rơi xuống nước. Hai công nhân nam cùng nhiều sinh viên gần đó bơi ra cứu nhưng không kịp. Khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể của bốn nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện huyện Dĩ An. Bốn nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hải, 22 tuổi, công nhân Công ty Quế Bằng; Nguyễn Thị Bình, 20 tuổi, công nhân Công ty TNHH Freetrend; Nguyễn Thị Lài, 22 tuổi và Nguyễn Thị Hoa, 21 tuổi, cùng làm Công ty Cô Lan. Tất cả bốn công nhân này đều ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An và vào làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung 1, Thủ Đức, TP.HCM. Được biết do ngày nghỉ, các công nhân nói trên đã rủ nhau ra hồ chụp ảnh làm kỷ niệm trước khi về quê ăn tết. Cả bốn công nhân đều ở chung một phòng trọ và đang chờ thứ ba tuần này nhận tiền thưởng tết để về quê. Đến 21 giờ, công nhân cùng trọ và đồng nghiệp đã tập trung đến nhà xác để quyên góp tiền đưa bốn bạn về quê. Chị Bùi Thị Lan, một đồng hương, cho hay cả bốn công nhân đều là chị em họ và gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm nông. Được biết, từ khi có hồ đá này đã xảy ra gần 40 vụ chết đuối, nạn nhân chủ yếu là sinh viên của các trường ĐH trong làng ĐH Thủ Đức và công nhân các khu công nghiệp. ( Nguồn: báo Người lao động )
cái này chắc là hồ ở phía ngoài rồi, ko phải hồ đá nằm trong khu quân sự, hic, thương tâm quá :too_sad:
chào bạn áo đọc đáo , mình hoàn toàn tin những gì bạn viết là sự thật..mình là khoá quân sự đầu tiên của trung tâm này, tuy thời gian học đã qua lâu rồi (11-2007) kỷ niệm đẹp cũng nhiều và kỷ niệm kinh hoàng cũng ko ít đâu à nha, sát dãy phòng của nam ngày trước là trường bắn đó và sau này là cái lò thiêu xác, thằng bạn mình cũng bị gosht lôi vào toliet nó cũng không hiểu nó vào đó từ lúc nào..mình thì hay bị bóng đè ở đó đúng 30 ngày thì 21 ngày là bị rùi , mình sợ quá ngày 22 mình deo tràng hạt và niệm chú đại bi thì hok gặp nữa .. "nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nan"
chị cũng học kiến trúc à, e đang học năm nhất, xem ra vậy là năm sau đc tới chỗ này nhìn hình thấy cái hồ đẹp hút hồn :X vừa tin có ma vừa sợ ma vừa thix gặp ma