Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)

Discussion in 'Chuyện trò' started by myconfidant7, Feb 6, 2010.

ID Topic : 1594495
Ngày đăng:
Feb 6, 2010 at 11:02 AM
  1. dk97 Thành Viên Cấp 3

    cái nài bữa đọc ròi, up lên cho những ai chưa đọc Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  2. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    thằng bạn mình đi nghĩa vụ về cũng kể giống y như vầy nè
     
  3. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Đang đói, đọc xong ko dám đi ăn luôn. Nhịn đói đi ngủ vậy...
     
  4. Shin_map Thành Viên Cấp 4

    Wá zui Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) hehe.
    Em cũng lính đc 1 năm thì bị trả về địa phương làm trinh sát cơ động. Đi hài ko thể tả. Xin lỗi heo hằng ngày => Riết heo nó thấy mình nó mừng Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 1)

    Còn ăn thì thôi, cả nhà như đàn heo. vào 1 2 3 tợp lấy tợp để. Ban đầu cả đám trong phòng hỏi nhau : " Mẹ kiếp , đào đâu lắm mồng tơi mà ăn suốt ngày thế? ". Đi sản xuất thì gánh phân tưới cả cái vườn rau mồng tơi. Đâm ra ko dám ăn mồng tơi nữa. Còn tối ko bít mấy bác í sao chứ 7h đến 8h thì phải xem thời sự. Mịa, lắm hôm cứ gục gà gục gật chờ đến thể thao 24/7. Mà lắm chuyện bi hài lắm Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 2.....các bác lính hôm nào chúng ta off cafe đi Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 3
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    ĐỌc cáo vụ cướp phân mà nổi da gà da vịt...KINH QUÁ..^^
    Cảm ơn tác giả đã cung cấp cho anh em 1 sự thật bổ ích , để em thề là ko bao giờ vào quân ngũ.
     
  6. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    bể bụng với mấy ông lun
     
  7. N2PhiVu Thành Viên Cấp 2

    đau bụng quá trời ơi :beat_shot:
     
  8. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    cái này hay đấy keke
     
  9. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    haha, tếu nhất ở chỗ điệp vụ cức bò, Heo bị chấn thương sọ não và chó mèo bị lạc, cười rụng răng luôn Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  10. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    haha bộ đội cụ Hồ
     
  11. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Địa ngục trần giang...culi có tổ chức,hốt cứ* có thưởng,VN vô địch...Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  12. lyoomin Thành Viên Cấp 2

    cười lăn lộn, má nhìn tưởng mình hâm Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  13. ma_nu_1988 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    má ơi, kíu kon, lọt ghế rùi, hài chịu hết nỗi
     
  14. law89 Thành Viên Cấp 6

    Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)Rẻ dữ vậy.Cái này là hết date quá....Free cũng ko dám sài như chuyện trên.....:go:
     
  15. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc nãy h hài vãi, :haha::haha:

    hài nhất là ăn l của đĩ heo nái với điệp vụ cức bò

    Toàn chuyện nói tới nói lui đa phần toàn ăn với cức => viết ngắn ngọn là ĂN, CỨC => đời lính chỉ thế thôi mà vui phết nhỉ Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 1
     
  16. Swany Thành Viên Cấp 2

    Làm lính thời bình sướng nhỉChuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  17. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Chuyện này hầu như xoay xung wănh *ứt. Mắc cười kinh haha
     
  18. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    Hay thiệt
    Dọc mà cười liên tục như thằng điên Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  19. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Sống khổ mới thành người, kakaka. Nhiu đây mà nhằm nhò gì
     
  20. ushineko Thành Viên Cấp 5

    ráng đọc hết ,,, thật tình là cười đất anh em ạ
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Total: 535 (members: 2, guests: 511, robots: 22)