Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi myconfidant7, 6/2/10.

ID Topic : 1594495
Ngày đăng:
6/2/10 lúc 11:02
  1. HITMEN_BI Thành Viên Kim Cương

    Gà phục vụ tận phòng ... thật ko hở bác :haha:
     
  2. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 1 vote cho bác chủ topic đả có công sưu tầm ! moá ! em đang ăn cơm thì đọc đúng lun cái khúc phân =))
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ở nước ngoài như TQ,Hàn trồng cây chuối xúc đầu xuống bùn là chuyện thường.
     
  4. Mr.Gà Thành Viên Cấp 4

    Hihi Nhập ngũ cũng vui nhẩy !!
     
  5. kate198 Thành Viên Cấp 5

    Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 1
     
  6. long_k Thành Viên Cấp 3

  7. CutChienBo113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  8. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    đọc vài cái dc roi Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  9. congtubaclieu2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Còn nhiều mà, bác nào thực tế rùi kể anh em
    đi
     
  10. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    đi lính cũng có nhìu cái hay quá hen
     
  11. __M&M__ Thành Viên Cấp 2

    hay muh hơi dài nhưng túm lại là hay
     
  12. danghuan Thành Viên Cấp 5

    hay ghê cho tràng pháo tay nè Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  13. golderos1026 ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI

    hài lắm, nhưng có nhiều chi tiết xạo quá hihi
     
  14. crystalrita Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có cái đúng có cái khộng.Nhưng wa lời văn của người tả thì tạo thành 1 tác phẩm hài rất hay.Mình ủng hộ cách viết văn như thế này nà.Lính VN của mình mà do* nhu7 thế này thì bít bao giờ tụi tây tụi tàu nó bì dc.
     
  15. cochikim115 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi xưa Mỹ thua Việt nam vì Việt Nam lấy phân chọi Mỹ.Mỹ chịu ko nỗi vì thúi quá nên thua Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  16. MoZart Thành Viên Cấp 6

    đọc cười méo mỏ luôn Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ)
     
  17. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cười đau cả ruột
     
  18. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    đã từng trãi qua mấy cái này vui vãi nhưng cực deck chịu nỗi (3 tháng đầu).còn cái vụ cuối tháng đi chôm rau của người ta nữa chứ,người ta trồng cả tháng,song cuối cùng bị đột kích 1 đêm mất trắng nguyên vườn rau ko còn cọng nào.
     
  19. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    cái vụ vô phòng phục vụ làm gì có.gái gú đa phần là thứ 7 & chủ nhật thôi.các đơn vị thì dẫn ra rừng hú hí,còn vệ binh thì đem vào phòng lun.ngày xưa lúc còn đi nghĩa vụ lúc đi tuần (lúc đó làm vệ binh sư đoàn) thấy 1 cặp đang xxx nhau,cả đám rình coi xong chờ đến hồi gay cấn nhất chạy lại ,thằng lính với nhỏ ghệ hoảng hốt hok kịp kéo quần thế là chỉa nguyên cây dùi cui chặn quần thằng kia lại,nhìn haizz vãi hàng,nhỏ kia năng nỉ quá chừng =))

    hốt phân bò ngoài nhà dân là 1 hoặc 2 tháng mới đi 1 lần,lúc đầu nghe được ra ngoài ai cũng đòi đi bị vài lần là mỗi lần nghe ra ngoài công tác dân vận là trốn mất tích Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 1 (cũng may ngày xưa làm vệ binh nên hok bị mấy cái vụ này )

    ko có đâu,chỉ có thứ 7&CN gái gú nó vô thăm mới lén lén đưa ra rừng xxx nhau thôi.chỉ có làm vệ binh là sướng nhất,ngày xưa mình gác cổng cứ thứ 7&cn gái nó vào thăm lính,mún vào phải gởi cmnd,xong xem em nào tươi và đủ tuổi thì bắt đầu "gù",nên đa phần dân vệ binh toàn được ăn "rau xạch" bởi thế mấy thằng lính nó mới thù vệ binh với lí do trên và bắt đánh nó cho lao động Chuyện bi hài đời quân ngũ.(hài cực kỳ) - 2

    trong 1 sư đoàn hay trung đoàn làm gì có y tá nữ,chỉ có viện của quân đoàn hay quân khu mới có thôi mà cũng hiếm.
     
  20. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    toàn phân và c... =))
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,056 (Thành viên: 10, Khách: 955, Robots: 91)