:baffle: tình hình là bạn gái mình rất thương mình...bạn ý vì mình mà tập nấu ăn,tập nói tiếng quảng để lấy lòng mama mình,làm nhiều thứ vì mình....mình cũng rất thương ấy...:look_down: Nhưng do tính tình nói rất nhiều,và rất thô,ko biết thế nào là lãng mạn 14/2 này là ngay mùng 1 >"< mún dành cho ấy 1 đêm lãng mạn mà cả đời không thể nào quên.... :too_sad:anh em có ý kiến gì hay hay chỉ mình ko vẫn chưa có idea nào trong đầu...T_T 13/2 sẽ nắm tay ấy cùng ngắm pháo bông và nói 3 từ ấy mún nghe nhất (trc h chỉ nói thix ấy ^^"..để dành 3 từ này cho ngày trọng đại lâu oỳ) tiếp theo sẽ đi chùa.... mùng 1 sẽ dắt về nhà ra mắt.Ăn cơm chung với gia đình sau đó vô phòng mở nhạc nhẹ nghe và cho xem album,hình mình hùi nhỏ và gia đình,kể những chuyện xung quanh và gia đình cho ấy nghe. tầm 4h thì chở hóng gió tận hưởng không khí tết. chỉ có bữa tối ngày mùng 1,chưa nghĩ ra làm sao cho lãng mạn nhất >"< Note:ko mua Hoa tặng-Hoa chỉ tặng 1 lần lúc cầu hun thui ^^"
lãng mạn đúng theo sở thích người đó thôi bạn, hiểu nhau rồi làm cho nhau thấy hạnh phúc là OK, chứ làm theo người khác đôi khi thành "lãng nhác" vì không hợp với tính cách của người đó.
vẫn chưa có idea nào trong đầu...T_T 13/2 sẽ nắm tay ấy cùng ngắm pháo bông và nói 3 từ ấy mún nghe nhất (trc h chỉ nói thix ấy ^^"..để dành 3 từ này cho ngày trọng đại lâu oỳ) tiếp theo sẽ đi chùa.... mùng 1 sẽ dắt về nhà ra mắt.Ăn cơm chung với gia đình sau đó vô phòng mở nhạc nhẹ nghe và cho xem album,hình mình hùi nhỏ và gia đình,kể những chuyện xung quanh và gia đình cho ấy nghe. tầm 4h thì chở hóng gió tận hưởng không khí tết. chỉ có bữa tối ngày mùng 1,chưa nghĩ ra làm sao cho lãng mạn nhất >"<
hihi đọc đến cái khúc vô phòng mở nhạc 2 đứa nghe là thấy nguy hiểm rồi hehe,nghe ở ngoài đi,đóng cửa vô phòng 2 đứa nghe làm gì,kì quá à hehe
còn 1 tuần nên phải chuẩn bị sẵn chiến đấu....^^"...ko thể để chậm trễ đc... đã có 1 ý tưởng,vẫn chờ thêm những ý kiến tham khảo. Ng con gái trong đời...nên đừng này phải để ấy phải gục ngã và nhớ suốt đời...^^"