Tuyến Chợ Mới Long Xuyên _ BX Miền Tây đi 23h30>>4h30 về tới BX Miền Tây tài chạy khiếp lắm, trời tối thui mà chạy ào ào . Đã đi một lần là tim muốn rớt ra ngoài , tởn tới già về sau chỉ đi xe máy .:go:
Long Xuyên - SG 5 tiếng chạy ban đêm là đúng rồi, có gì đâu Cà Mau - SG có tài chạy < 6 tiếng, tính luôn thời gian nghỉ, qua phà luôn á
Đúng rùi mấy pa tài này chạy nó ép ,vượt xe gê lắm đã thế đi ngược chiều nó toàn mở fa mặc dùn đã đá đèn nó....pó tay
TỐC HÀNH------> cái tên đã nói lên tất cả, Giờ đi từ Long Xuyên-Tp thì giờ có xe Phương Trang loại to tử tế trên 40 seats rồi mà, giá cũng OK nên bro mua cái vé hãng đó mà đi, đừng đi mấy hãng xe khác toàn chơi FORD TRANSIT 16seats nên nó phóng cứ gọi là thôi rồi.
Bạn đi đường cao tốc Tp.HCM Trung Lương là đái trong quần luôn đó. Tòan chạy 100 - 120 ngồi mà muốn xón ra quần lun. Ý mình là con trai mà còn ớn vậy, gặp đàn bà con gái chắc tiêu luôn quá.
cũng đang ham hố xe tốc hành nè,tại thấy chạy mau đến nhưng mà chạy kiểu này ghê quá hà,sợ có đi mà hong có về ah
xe chạy long xuyên-sài gòn 5 tiếng là còn chậm đấy bạn ơi.hôm bữa đi từ sg về rạch giá nó chạy từ 1h khuya tới 6h sáng là tới rồi kìa.khiếp luôn
Trời ơi , zậy mà mình tưởng có loại xe mới chạy Tốc Hành. Ai zè là lái tốc hành hơn =.=''. Xin lỗi tui ít đy xe nên hông rành lắm =))
đi xe tốc hành zui lắm mấy pác ợ:41_002:xe chạy rất nhanh và phê, xe vượt ào ào lun, chạy lạng lách giống ih như fim. Xe nào về miền tây, có lúc bay zô lề hay lủi xuống ruộng cũng tốc hành luôn, làm 1 cái àohehe, hỉu luôn.pác nào chưa đi, đi thử cho biết, zui lắm. Caution: khi đi nhớ đem theo tã giấyhihi
bửa đi tốc hành dù từ đã nẵng ra quy nhơn nó đánh võng như tay lái lụa vậy đó, nhưng công nhận tay lái tụi nó cứng thiệt.... đúng là cảm giác mạnh
xe đi 120km/h là còn chậm.......mình đi Nha Trang bằng xe tốc hành AEROSPACE 50 chỗ, khởi hành 10h tối, chạy 3h sáng tới..........Thay tài 3 lần( lúc thay ko hề dừng xe), có lúc chạy với V ~ 140-16xkm/h. Nó đi nhanh đến độ mình ngồi sau cầu nguyện có thể nhìn thấy ngày mai.....Hên là lúc đó đg vắng nên ít thấy xe ngc chiều. Nhưng mà phải công nhận lúc đó ngồi sau bác tài có cảm giác cứ lướt lướt như vượt thời gian.
Trời, đi buổi khuya, xe nào cũng chạy thế, 16 hay 40 chổ gì cũng bạt mạng. Cái vụ xe 52 chổ Tuấn Hiệp vừa rồi đó, cũng đi ban đêm, xe 52 chổ mà quất hơn 100km/h, nằm 1 đống lun