Chuyện mới xảy ra với mình lúc nãy thui. Lúc đó đang trên đường về, đang dừng ở ngã 4 thì vừa đèn đỏ thì thấy có 1 chiếc Dream nằm 1 đống (chắc vừa mới té), có ng đang lom khom dựng xe. Rùi tự dưng có 1 thằng nhóc đi MAXII rồ ga chạy, quẹt vào 1-2 xe nữa, lúc nó bị khựng lại thì có 1 người chạy ra ghị xe nó lại, nhưng nó rồ ga chạy lun, có tiếng người la lên: "Chặn nó lại..." Lúc đó mình đang đứng ở đầu ngã 4, ngay trên đường mà thằng nhóc đó sẽ chạy ngang wa, cách nó vài mét, chỉ cần mình nhích ga nhảy lên là hoàn toàn có thể tông vào nó bằng cách tông ngang hông hoặc chặn ngay đầu xe nó. Nhưng.... lúc mình vừa nhấp ga cũng là lúc tự dưng lại nghĩ: "Xe hư hay là què chân" (Nếu mình tông vào nó thì xe hư, còn chồm lên chắn ngang đường nó, lúc đó nó có mún lách wa cũng ko đc vì đường lúc đó đang hẹp, thì lỡ nó liều thì mình có thễ bị gãy chân như chơi). Nên vừa nhấp ga xong thì lại phân vân nên buôn ra, thằng nhóc lủi wa đc, chạy mất. Lúc đi ngang wa thì thấy ng lái chiếc Dream ko sao, xung wanh ko có ai bị gì, đỡ day dứt:too_sad: Nếu là mọi người trong trườg hợp trên, mọi ng sẽ làm như thế nào? Xe hư hay là gãy chân??:after_boom:
Thời buổi này tránh xa cái lũ choai choai ra đi bạn, nhất là gần tết rồi, tránh được cái nào hay cái đó, đừng làm anh hùng làm gì. Gặp trường trên mình cũng như vậy.
nói thì có lẽ dễ lắm ai cũng sẽ nói là rồ ga lao lên...nhưng mà ra thực tế thì chưa biết được,nhưng tốt nhất là đừng suy nghĩ lúc đó,hành động thôi
lo cho mình trước đi bạn hiền, tết đến rồi. ... nhìu khi làm chuyện bao đồng còn bị nó móc hàng ra lia 2 nhát chết luôn !!
mình giờ cần xem lại thái độ của mình với người xung quanh với đất nước quê hương chúng ta cần phải học phải suy nghĩ để hiểu thế nào là giá trị đích thực để lương tâm khỏi phải hổ thẹn tóm lại khi muốn kết án ai thì phải hết sức thận trọng vì ta sẽ đem nhục muôn đời rất khó rửa vào lòng và khi muốn ca ngợi ai thì cũng phải tìm hiểu xem họ có đúng như vậy không chứ không phải thấy người ta ca ngợi là mình cũng ca ngợi
À ừ à à ừ thì đó đó zậy đó đó..... Gặp tui cũng né lun cho lành , ngoài đường ko bik ai đúng ai sai .
Lo cho mình trước đi bạn, tụi trẻ bây giờ liều lĩnh lắm,Y.Y.. hãy giữ lấy thân mình vì gia đình, vì vợ con nữa =.=!
vd bác đạp nó té xuống bt thì không nói .lỡ mà nó té đập đầu chết thì bác ăn tết trong khám hoặc ít nhất thì cũng tường trình này nọ tết rầu... Bây giờ thì ....... thân mình lo trước đã hoặc khi nào chắc chắn cho bản thân mình trước đã Được khắc chữ "Anh Hùng" lên bia mộ thì không sướng xíu nào đâu !!!!!!!!!
hôm rồi mấy đứa em bên mỹ về ,,, thấy giật đồ giữa đường ,,, nó hỏi mình ,,, nếu anh thuận đường có dzí theo ko ... tui trả lời là Ko ,,, vì dzí theo cũng dzị à ,,, thà quay lại xem người bị nạn có bị thương tích ko ,,, còn ý nghĩa hơn ! đời rõ dã man ,,, ăn giựt kiểu này sao khá nổi P/s : chủ thớt rất sáng suốt khi chọn phương án ko chặn chúng lại ,,, tui ko mê tín ,,, nhưng đời có luật nhân quả mà ,,, yên tâm ,,, ! đọc đoạn chủ topic miêu tả là : thấy người bị nạn ko có gì là yên tâm --> chủ thớt sống có cảm xúc như vậy là mừng lắm òi !