Tìm kiếm bài viết theo id

Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangwolf, 4/1/10.

ID Topic : 1501195
Ngày đăng:
4/1/10 lúc 21:42
  1. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    nhỏ osin nhà tui người Miên , nó kễ nhiều về Cam lắm , mà ghê nhất là làm bùa hại người , bùa yêu , bùa chú ỳ xèo hết ... nghe nổi da gà , mà người dân ở trung tâm Cam thì bt nhưng người dân ở giáp biên giới nước mình nghe nói ghét người VN lắm , nhỏ osin có dạy mình 1 câu :" un xà long mong tê " (nghĩa là đm mày ) Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh
     
  2. Mr. SHOCK Thành Viên Cấp 4

    Không biết sao chứ lúc trước có lần theo xe qua cửa khẩu Sa mát vào CPC - Thấy mấy thằng nhóc chừng 14 -15 tuổi mà toàn đầu trọc , xăm trổ tùm lum ...
    THằng bạn nó kiu chỉ cần 3T VNĐ là nó cũng có thể "thịt" mình !
     
  3. BaoKhang2008 Thành Viên Mới

    Haizzz...!!! Ai wởn wởn thì làm 1 chuyến qua CAM mà chơi , mắt thấy , tai nghe , khỏi ngồi bàn ra bàn vô chi cho mệt . Theo em chỉ có 1 số nhận xét vầy ( tại em đi cũng mới gần chưa đủ chục lần à , mỗi lần mấy ngày , lâu nhứt là 1 tuần ).

    + Cũng khá an toàn, nhưng đừng nên đi chơi đêm làng thang ngoài đường nhé ( 2-3h sáng ), gặp cướp là nó dí súng luôn đó. Theo đứa bạn em người Cam bên đó thì ở Cam Cướp và CA chẳng khác gì nhau . Ở CAM có quyền , có tiền là nhứt , nhứt là có mối quan hệ với Hunsen . Nhà nào làm ăn kinh doanh , có thế lực thì trong nhà hay treo hình chụp với Hunsen , với tướng của Hunsen là ko ai dám đụng tới đâu nha. Con ông cháu cha quan chức cũng ăn chơi khét tiếng .
    + Đi taxi thì rẻ hơn tuk tuk , mà dân Cam đi xe hơi nhiều nên ít hãng taxi, taxi lại khó gọi lắm, gọi cả tiếng ko thấy luôn, đi xe máy 2 người thì 1 người đội nón thôi cũng ko sao, biển xe khỏi chơi biển số , Police mà gặp mấy em gái chạy xe thì có thổi còi , nhưng mà là để ghẹo , chứ ko có phạt .
    + Thích nhất là ít phải nghe tiếng còi xe , từ xe hơi tới xe máy . Em lâu lâu đi bộ, lạng moto , thì xẹt ngang xẹt dọc mà lỡ có ngang đầu xe hơi hay bất cứ xe nào thì họ cũng chậm lại nhường cho mình qua trước .
    + Lỡ gây tai nạn, đụng xe làm chết người thì cần hơn 10k USD là hết tội ( cái này mấy hãng xe chở khách qua lại VN- CAM chắc rành ...ehehe )
    + Mấy quan chức của CAM mà coi truyền hình thấy ngôi sao , MC, ca sĩ nào được mắt mà đã chấm thì em đó chết ( vì ko ưng quan thì quan xử em , mà ưng rồi thì vợ lớn quan xử em luôn , bởi vậy mới có mấy vụ ngôi sao ca sĩ của CAM bị oánh ghen đưa qua VN cấp cứu trong tình trạng dở sống dở chết .)

    + Ăn Uống thì cũng tạm, chủ yếu là phải biết chỗ ăn, giá cũng same same như bên VN. Em qua ăn miết Hủ tiếu nam vang, bánh bao, chè , bánh mì Cam. bún mắm bò hóc , thịt nướng. chứ mấy cái con dế, con nhện chiên thì em ko dám, vì nó chẳng có mùi vị gì mà ăn ko ngon , dầu mỡ ko..
    + Thời trang thì ko bằng bên VN mình,chỉ có hàng second hand thì rất nhiều, xe máy , phụ tùng xe rẽ bèo nhèo, cái này ai cũng bít rùi.
    + Du lịch thì nên đi Angkor chiêm ngưỡng .

    + Nhiều người VN đi làm ăn bên Cam, làm ăn được, cũng có tiếng, có công ty nhưng ko dám phô trương, nhiều khi chỗ giao dịch còn ko để bảng cty gì hết, nổi quá thì ko bị police dòm ngó , cũng bị cướp nó vào nhà. Đa số người VN mình qua làm ăn đều giàu có, ( trừ người VN sống lâu ở Biển hồ SR ) . Những người giàu bên đó đa phần là dân gốc VN.
    + Người CAM Ko ưa dân VN lắm, mà theo em thấy thì hầu như các nước trong ASEAN ko ai ưa VN..Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh .
    + Thế hệ trẻ của Cam giờ nhìu người giỏi , 1 bạn trẻ có thể nói được mấy thứ tiếng rành rọt, nhưng là dân gốc hoa hoặc gốc VN thôi , chứ Cam chính gốc thì ...

    + Các tệ nạn bên Cam cũng do 1 phần dân VN mà ra, mại dâm đa số là gái VN,..hic..Vô sòng bài thì khỏi nói rồi , toàn nghe thấy tiếng việt , cứ tưởng đang oánh bài ở nhà ...VN mình mà mở casino là bên Cam ế chắc . Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh - 1)

    Nếu mà được liệt vào hàng liều lĩnh, tử tội thì nên qua Thailand đó.
    Nói chung là sống đâu quen đó, kêu em đi chơi thì được, đi buôn thì được, chứ cho em ở thì em thấy ở VN mình là sướng nhất .
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    BaoKhang2008 ngưỡng mộ bro này quá ^^ bữa nào dẫn mình wa đó chơi cho bik nha ^^
     
  5. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Miền đất "Cõi thiên thai" mà người đời tìm kiếm đây, an toàn còn hơn Thụy Sĩ nữa cơ đấy!
     
  6. kevin_2510 Thành Viên Cấp 6

    ly kì quá Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh còn ai có kinh nghiệm gì bên Camp thì góp ý mai mốt có dịp qua đó chơi Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh - 1
     
  7. thiendu07 Thành Viên Cấp 3

    sao ko ai chỉ cách mua xe miên về ta.xe rẻ lắm mà.chỉ cần nó giao xe tới địa phận sg là ok rồi.có đc ko ta.đang tính làm con spo ko giấy chạy nè.với lại ở nhà đang có sẵn bộ giấy tờ spo
     
  8. sun_nau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đánh dấu mai đọc tiếp...

    PS: có bạn nào biết thì chỉ bạn thiendu07 đi kìa...để bạn ấy hỏi hoài kìa? Phải chăng Campuchia là miền đất hứa cho những kẻ liều lĩnh
     
  9. Arrow Thành Viên Cấp 4

    Bản chất của người Cam là hiền lành, thật thà nhưng cũng có hơi hướng man dại (có thể do trình độ dân trí, XH còn thấp). Mình đã vài lần đi qua Campuchia, thấy người dân Cam rất bình thường, hiền lành. Con gái đc chở xe máy thì ngồi 1 bên rất đoan trang, dù mặc quần Tây (giống VN mình thời bao cấp và chế độ cũ). Còn nói người Cam ghét dân VN cũng ko chính xác, đó chỉ là 1 bộ phận do hậu quả chế độ cũ sót lại và do 1 số đảng phái tuyên truyền thôi, chứ đa số họ xem dân VN vẫn bình thường. Hàng hóa bên đó cũng ko rẻ hơn VN là mấy trừ "xe oto, xe máy, đồ điện tử nội địa". Buôn bán bên đó thì sòng phẳng, rõ ràng. Tình hình an ninh giờ đã cải thiện rất nhiều, có thể nói tốt hơn VN mình.
     
  10. nghe kể ghê quá, bởi vậy mới thấy ko đâu bằng quê hương mình
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 584 (Thành viên: 0, Khách: 510, Robots: 74)