ủa bùn ngủ quá nhìn lộn số má... học phí 39k usd/năm còn bên sing la hơn 20k sing má . Hok có cái nào la raffles déign institute hết vì lúc mới qua nó chưa xin lên thành đại học được nên mới để chữ institue
Tên gọi ở mỗi nước khác nhau chút thôi , mệt thiệt Tham khảo ở đây nhoa :confuse: http://www.raffles-education-corporation.com/
mún coi hình bã trước đây hok ... mới qua nhìn cái đầu như ko bao giờ chải tóc vậy ...bà này dạy khá thôi chứ ko tốt lắm đâu e ... Trường có thễ gọi là tốt so với mấy trường việt nam và 1 số trường quốc tế khác thôi chứ cái giá hơn 10k 1 năm mà dạy vậy là phải tức lắm đó em. Ý mà thôi ... pé dâu hok tin thì cứ học đi rùi bít ... Chỉ khuyên em là đừng mơ mộng quá nghề này nó chua lắm làm ra kiem viec lam rất khó khăn ( thậm chí là mở shop )
vì biết nó phiêu nên ban đầu e k tính học là vậy đó chị, nhưng h e nhận ra thà e làm hết sức cái e thích còn hơn bỏ tg theo cái e ko thích. Em cũng ko mơ mộng gì để thất vọng đâu, chỉ là e đang làm cái e thích thôi. Em ko mong sau này ra trườg vào làm cty nào cả, cũng ko mong có 1 thươg hiệu riêg, những cái đó tuỳ thuộc nhiều cái. Nhưng còn 1 cái shop nho nhỏ tự decor và bán đồ thiết e nghĩ là e hoàn toàn làm đc . riêng cái này e lại ko hiểu tại sao lại khó khăn? e từng nói với mẹ e là e học business theo mẹ, sau này ra e cũng muốn mở shop thôi.... mà mẹ e cũng ko cản e học cái e thích, chỉ là h e ko xác định đc nên học ở đâu
à minh thấy bên fashion raffles tui nó vẽ dep lắm đó dau..... của thang bạn trong lớp av hoc bên fashion vẽ.....vẽ nó đó dc 7/10
em thích mở shop thì chị thấy học QTKD vẫn tốt hơn, ngành thiết kế thời trang học chỉ để thỏa mãn đam mê nhưng áp dụng vào thực tiễn thì khác xa em ah, đã học dở chừng thì ráng học tiếp đi em, cái gì cũng lỡ dở chưa chắc đã hay^^, chuyển ngành xong mai mốt có khi em lại thấy tiếc đó, thôi thì chúc em có 1 quyết định đúng đắn cho bản thân mình nha.
Nếu e chỉ muốn học vì sở thích thôi thì học mấy trường tư như hoa sen là được rồi . Trong đó họ cũng dạy may và cắt rập cho mình. Đa số các trường họ chú trọng môn vẽ và trang trí nhưng thực tế nếu em ko tự may mà đưa cho người khác may họ ko may theo bản vẽ mà là may theo ý của họ . Thành ra vẽ cũng chỉ là môn phụ thôi để e có thể thễ hiện ý tưởng chứ quan trọng nhất là vẽ kĩ thuật và làm rập . Mấy cái này thì bên hoa sen hay cao đẳng kĩ thuật cũng có mà chị nghĩ học hoa sen được hơn
Bộ học qua rồi thì mới biết hả, không có tiền thì làm theo không có tiền, bộ phải có tiền có ngủ xyz bla bla thì mới đc hả =)), bộ học xong phải ngủ xyz bla bla mới đc nổi tiếng hả? Muốn thành công (ảo) nhanh đi tắt thì phải vậy rồi nhưng không bán mình thì ai ép? Bộ phải bán mình mới đc hả =)), nhảm nhí. Mà đã không có tiền thì học ngành này làm gì, liệu cơm gắp mắm thôi. Chưa j đã đề cập đến việc nổi tiếng, làm sao thấy nghề nuôi đc mình, nghề đem cho mình niềm vui là đc rồi. Riêng ngành thiết kế mà nghe phải xyz bla bla là thấy hài rồi, nghề model thì đương nhiên phải vậy =)).
cho hỏi bạn Mèo đang học MBA bên Thái ah, hoc trường nào vậy bạn, trường AIT ah, mình mún tìm hiểu chút về nó, thanks:confuse:
dâu chưa từng học vẽ bao h, dâu ko chắc dâu vẽ đc y như ng` thật, nhưng dạg manga ấy, dâu vẽ khá tốt, vẽ y như vầy dâu cũg vẽ dc, nhưng chưa đc dạy nên ko biết đánh bóng chì đẹp bằng dc, hihi có điều dâu vẽ theo bản năng, ko có bài bản, nên ko biết lên khung tỉ lệ này nọ ra sao, đặt bút xuống là vẽ 1 mạch theo cảm tính thôi.... trời, chứ chart rồi report, chart essay report về tùm lum tùm la, mới học AV đã nản ko biết vào chuyên môn thì thế nào chị ơi huhu
Pé Dâu có tinh thần đi học, mình chỉ khuyên bạn đừng nên đi du học ở mấy nước ĐNÁ. Đã là trường quốc tế fee nó chả rẻ hơn mấy nước phát triển khác bao nhiêu đâu, đã vậy còn khó sống nữa mức sống ở vùng trũng ĐNÁ khác mấy nước phát triển nhiều lắm. *Ai có nhu cầu cuối năm sang Canada học Master với mình. Đi 1 mình lẻ loi thật.
dạ, cám ơn a đã tư vấn giúp e. Nếu đi e chỉ đi đc Úc thôi, mà ngành này có ng` bảo e ko cần đi cũng đc, nên e hơi rối.... đúng là lựa chọn con đường đi chẳng dễ chút nào
Mèo học ABAC. Chắc bạn cũng nghe tiếng trường này rồi ha. Vế mặt học phí và chất lượng nhất nhì Thailand. Còn AIT Mèo cũng có wen vài anh học bên ấy, làm bên ấy và về Vn làm cũng có. Thật ra AIT đầu vào hơi khó hơn chút xíu và đặc điểm là chỉ toàn ngành về kỹ thuật, nghe tên trường cũng đủ hỉu rùi. Nên trước đây Mèo ko chọn ở đó với lại phần đông sinh viên AIT đều đã đi làm rồi mới đi học tiếp nên so với ABAC thì AIT hơi ít hoạt động ngoại khoá. Nếu là con gái thì sang AIT dễ thành Hotgirl lắm đó nha, tương tự như Bách khoa của VN vậy đó:look_down: Welcome to Thailand!
về mặt fee ko rẻ hơn thì Mèo hoàn toàn đồng ý nhưng khó sống thì cho Mèo hỏi Khoa đã từng thử sống ở bên ấy chưa nè với Mèo chỉ cần vui vẻ, tự do, thoải mái thì ở đâu cũng oki. Sống ở đâu thì cũng phải làm việc, cũng phải tranh đấu thôi hen. Nơi nào cũng có người này người kia, giàu nghèo, phát triển la tuỳ vào quan điểm mỗi người thui.
Nền giáo dục, mức sống Thái sao mà = các nước phát triển khác được ? 1 người lao động phổ thông ở các nước phát triển có thể gửi $ về nuôi cả gia đình ở VN, lao động phổ thông ở Thái có làm dc vậy ko ? Nói chung thích nước nào đi nước đó, chẳng ai cấm ai.
1 địa chỉ nữa là Hoa Sen, liên kết với trường Mod Art của Pháp thì phải. Đã từng cầm bảng giá học phí của Raffles VN, giá đâu khủng như pé Dâu nói. Thực ra như bạn ở trên nói cũng đúng, đâu cần phải tốn time và tiền bạc để học Fashion Design với mục đích sau này mở shop đâu. Như thế hơi lệch với sự đầu tư.