Tôi nhậu rắn, uống mật với tim hoài có sao đâu. Nhất là rắn hổ mang, nhậu mà ưu tiên mật với tim là nhậu tới sáng ko say. Ông này bị cao huyết áp nên dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết thôi, có gì đâu mà lạ. Giàu, có tiền ăn đồ bổ nhiều quá nên thưa đạm, mở trong máu,... thôi.
Gieo gió gặt bão là chuyện rất bình thường...Ông Thuật trong truyện chắc chắc nhai và nuốt rất nhiều con vật khác rồi, nay thì "ân đền oán trả" , "chúng" đủ lực lượng để chúng "vật" lại thì...biết làm sao ??? Có điều, nếu bạn nào đó tham khảo qua lời khuyên dạy của các bậc Vĩ Nhân của nhân loại thì biết một điều rằng: ông Thuật sau khi chết mới "hưởng" được cái "thú đau thương" nơi địa ngục Chết không bao giờ là "hết" !
truyện này đễ răng đe người đời thôi..... còn việt nuốt tim rắn là bình thường,rắn giờ nhà hàng bán mắc lắm nha