Tìm kiếm bài viết theo id

Cô Đơn Ngày Tết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kotiendixehoi, 11/2/10.

ID Topic : 1604354
Ngày đăng:
11/2/10 lúc 04:37
  1. Kotiendixehoi Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    12/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    50
    Tết này ko có mặt ở VN được nhìn ngắm phố phường mọi người chuẩn bị sắm sửa tết. Điều đặc biệt là tết này e có gf mà lại ko dc ở cạnh người ấy, lòng đã buồn lại càng thêm buồn mà năm này mùng 1 lại là 14/2. Cái têt1 đầu tiên ko dc trọn vẹn cùng người mình yêu, có bro nào ở trong hoàn cảnh như e hoặc tương tự vào đây chia sẻ cho đỡ buồn né.
     
  2. Pasta Thành Viên Cấp 4

    mình muốn đến một nơi.nhưng một lời nói vô tình làm mình đau hơn dao cắt.cũng chẳng là gì,cuộc sống là vậy mà,tự chúc mình vui thôi.
     
  3. weekend_in_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện thường thôi bro ạ, tui cũng thế nà, rồi từ từ sẽ quen thôi
     
  4. Nobita21588 Thành Viên Cấp 2

    làm như ai cũng như ông nói vậy thì có chuyện gì nữa:beat_brick:
     
  5. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    uhm năm nay xui thiệt 14/2 rơi vào ngày mùng 1 tết luôn
     
  6. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Có gì đâu mà buồn nhỉ???
     
  7. djkool Thành Viên Kim Cương

    sao dạo này box trò chuyện than dữ vậy ta ,
     
  8. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    rùi cũng sẽ qua thui,mình đã trải qua 5 cái tết kô được đón tết buồn rười rựơi,nhưng bây giờ đã được đón tết vui vẻ.
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đi đâu mà ko đón tết? đi cam hả :sexy_girl:
     
  10. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Dạo này trong box truyện trò "Bán than" nhiều quá ha!
    Mà chia buồn còn chủ thớt, tui có người yêu mà chưa biết tết có đi được không nè! Mới cãi nhau một trận téo lửa luôn, cách tết có 5 ngày mà cãi kiểu này sao đi được đây. Chán!
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tết vốn dĩ là thời gian quý báu để ngủ... bù. Cô Đơn Ngày Tết
    Nhưng rất tiếc là năm nay ko ăn Tết VN, bọn Tây bên này thì nó ăn từ hơn 1 tháng trước rồi. Cuối cùng chỉ có... cày. 14/2 năm nay rơi vào dịp đi công tác đợt chót trước khi về nước, hên là ko có ng yêu nên tự cho phép ...ăn chơi sa đọa. Hé hé Cô Đơn Ngày Tết - 1

    Túm lại, vốn dĩ đã có gì vui đâu mà phải buồn, hix
     
  12. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mùng 1 đi về wê ...lấy lì xì ...vui

    đành phải dời pé wa 8/3
     
  13. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    haizzz...cái Tết năm nay đúng chán luôn...
     
  14. lazymandy2803 Thành Viên Cấp 1

    tết này buồn quá xin đi làm cho vui mặc dù lương hơi bèo...
     
  15. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    từ từ rùi quen thôi àh,tui cũng quen cái cảnh cô đơn 1 mình nè, ng yêu tui chả bao giờ quan tâm gì đến tui hết!
     
  16. phattai22 Thành Viên Cấp 2

    cũng như mọi năm à,đánh bài,nhạu nhẹt,massa,vậy là hạnh phúc rồi
     
  17. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp mấy huynh,em thì khoái 14/2 vô mùng 1.Vì đỡ thấy người ta có đôi có cặp mà tủi thân ^^
     
  18. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Cứ tới Tết là 5s bán than không à Cô Đơn Ngày Tết mình nè,tới Tết cũng buồn lắm.Má không cho tiền xài,còn bị má chửi tối ngày,bắt về quê chứ không cho ở đây xem pháo bông...hic hic
     
  19. Câu 7 Thành Viên Cấp 1

    tui cũng cô đơn nên têt này bùn rùi
     
  20. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Minh cũng y như chủ topic. Đang băn khoăn giữa về quê em hay... ở lại đi chơi với bé khác.:sexy_girl:
    Nhưng thật là càng lớn thì thấy Tết càng tẻ nhạt.