Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    á á anh hoshimi ơi nhỏ mới rủ em mai đi uống nước kìa :-ss,lần này là em hổng có thằng bạn nào để rủ theo luôn,sao đây anh
     
  2. NgôĐồng Thành Viên Cấp 1

    Tết rồi, lại thêm 1 năm tuổi, vẫn chưa làm gì ra hồn,.....lo lắng,......hồi hộp, bồn chồn,....lo sợ,............. Ôi Tết....!
     
  3. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Hì .. tết là lúc để gạt bỏ hết những " lo lắng,......hồi hộp, bồn chồn,....lo sợ" mà bạn... vui lên đi... những gì không làm được trong năm cũ thì xem như là tiêu chí để năm sau cố gắng hơn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  4. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay giỗ 100 ngày ngoại mất.:sad:Hồi sáng vào chùa cúng,mẹ khóc nhiều lắm.:sad:Khóc nấc từng cơn,nghe mà nghẹn ngào...
    Đến trưa sang nhà ngoại ăn giỗ,mẹ cũng vui vẻ bình thường nhưng đến chiều tối,lúc lau bàn thờ,mẹ ngồi nhìn di ảnh của bà,ngồi nói chuyện với bà rồi lại khóc,khóc nhiều lắm.:sad:Mình chạy lại ôm mẹ,mẹ lấy tay gạt nước mắt như ko muốn mình thấy mẹ buồn.
    Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá.:sad:
    hai...
     
  5. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Chấm dứt!Chia tay rồi!
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    thì rủ... anh nè Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    nói đùa thôi cứ đi đi em, có sao đâu? đã xác định là ko phải rồi mà Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    đi xem bạ nem nó tung chiêu j Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    đó là tình cảm của người con dành cho mẹ
    chia buồn cùng gia đình bạn
    chia tay sớm có lẽ sẽ vui hơn là cứ phải suy nghĩ đó bro
    biết rằng bây giờ bro rất đau khổ, nhưng rồi sẽ qua thôi.
    Cố gắng lên bro nhé
     
  7. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ thì đi chứ sao chỉ sợ dính chiêu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3,may quá tới giờ nó vẫn không rủ em đi chắc chiều nay rồi,à may quá mới có thông tin mới chiều nay gf của em đi chơi đc(bữa giờ ba mẹ hem cho đi) hehehe vậy là đi với bạn gái rùi ^^
     
  8. emo_kid Thành Viên Cấp 5


    Đoạn này trong câu chuyện diễn tả rất đúng hoàn cảnh của em hiện giờ.:sad:Chính nhỏ là người muốn dừng mối quan hệ hiện có của 2 đứa nhưng em ko chấp nhận vì nhỏ ko đưa ra lý do.
    3 tuần quen nhau ngắn ngủi,gặp nhau,cùng thức đến 1 giờ sáng nằm nhắn tin,cùng nói đt suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ,chả khi nào có chuyện buồn cả!À mà cũng có đấy!Đó là lúc ngoại em mất,nhỏ là người gọi đt an ủi,động viên em.Thế mà đến lúc nhỏ buồn,nhỏ ko muốn nói chuyện với em,chỉ muốn nói chuyện với bff.:sad:Điều này thật sự làm em rất rất hụt hẫng.
    Rồi đến rạng sáng hôm nay,em hỏi thẳng:"Vậy đối với V(nhỏ),N(em) là gì?"
    Nhỏ đáp:"bạn!"
    Nghe xong câu đó,cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm vậy(thật sự!).
    Và em đã nói chia tay.:sad:
    ACE biết lý do tại sao nhỏ ko muốn tâm sự với em ko?
    Vì cách nói chuyện của em!:baffle:
     
  9. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    bạn y chang thằng bạn của mình,mình kể bạn nghe nhé
    mình học thêm tiếng Nhật có một thằng bạn,nó được mấy đứa con gái đánh giá là cao ráo dễ thương và hiền lành nhưng mà chả hiểu sao nó chả quen đứa nào bền được,ngồi trên tụi mình là một nhỏ rất dễ thương(nhỏ đó đó anh hoshimi),thằng bạn mình thì chủ động xin nick chat và số điện thoại trước và hiển nhiên nó cũng chủ động cua nhỏ đó trước mình,còn mình thì tự ti về bề ngoài nên cũng không mặn mà gì mấy xin cái nick nói chuyện chơi thôi thật ra mình cũng thích nhỏ nhưng mà thấy mình xấu trai quá nên hem bao giờ dám mơ cao,hồi trường có bán vé coi ca nhạc mình mua cho nhỏ 1 vé rồi xin được thêm 2 vé mình giữ 1 vé cho nhỏ thêm 1 vé nữa...bữa đó đi coi ca nhạc cũng vui,rồi sau này nhỏ biết mình thích nhỏ nhưng mà nhỏ chỉ muốn làm bạn thân thôi,thế là mình thành bạn thân rồi nhỏ hay tâm sự với mình rất nhiều chuyệnv...v.,rồi người thứ 2 là bồ của thằng bạn mình,bạn gái của nó mà không thèm tâm sự với nó lại hay tâm sự với mình :baffle:,mình nói nó sửa cách sống cách nói chuyện hoài mà nó không chịu sửa giờ nó cũng có quen ai cho bền được đâu,bạn rút kinh nghiệm nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn,nhỏ kia thân với mình hơn thằng bạn mình nhiều hay rủ mình đi uống nước làm quà tặng mình,còn thằng bạn mình chưa bao giờ được rủ đi cả,quà cũng hem có ^^
     
  10. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Phải sửa thế nào đây anh?:sad:
    Thây đổi con người?:baffle:
     
  11. doctordorm88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao đông vui thế nhỉ
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    người ta nói mình ko tốt cái gì thì sửa cái đó Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Sửa được những tật xấu thì giúp mình trở nên tốt hơn, nhưng bạn cũng nên cân nhắc nhé, ko phải người ta nói mình sửa cái gì mình cũng sửa, nếu vậy thì mình ko còn là mình rồi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    Mà mình nghĩ cách nói chuyện của bạn qua những bài post trên có j mà nhỏ nói vậy ta?
    @ sofasogood: thế là chiều nay đi chơi sướng nhe ^^
    mà cho nhỏ bạn leo cây àh?
    Với lại người mà nhỏ đó nói là thằng bạn em àh?
    thấy đâu giống đâu ta?
     
  13. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Em cũng ko biết sao nữa.Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Thôi chắc quên đi.Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tối nay hẹn tụi bạn ra chè chén cho bớt buồn.Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  14. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    không thể nói được nếu không tiếp xúc Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn(mà đừng có kêu anh =.=)
     
  15. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ hem nhỏ bạn thì hồi sáng đi tất niên chiều có khi nó đi chung với tụi em,dạ người mà nhỏ nói không phải là thằng bạn em anh,mà là một người con trai khác lớn tuổi hơn em nhiều,chắc cỡ tuổi anh đó Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2,còn thằng bạn em cách sống của nó nhỏ này không ưa được nên chắc chắn hem có vụ đó :look_down:
     
  16. NgôĐồng Thành Viên Cấp 1

    Chúc bạn luôn đong đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý – Cùng chúc nhau Như ý – Hứng cho tròn An Khang – Chúc năm mới Bình An – Cả nhà đều Sung túc. Happy new year!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  17. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    anh hoshimi ơi em mới đi chơi về nè,nhỏ không đi được nên nhắn tin nói em là đi chơi với bạn gái em xong ra chỗ gần nhà nhỏ uống nước,em ok nhưng mà do bạn gái em đc cho đi lâu nên em đi tới tối luôn hihi,nhắn tin lại cho nhỏ nói bữa sau nhỏ ừm có 1 cái =.=
     
  18. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1 bạn cũng vậy nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  19. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Đầu óc trống rỗng... Bắt đầu đau....
     
  20. ami_mia Thành Viên Cấp 4

    chuyện tình yêu như một mớ bồng bông ấy... không biết làm thế nào đễ tháo, làm thế nào đễ gỡ. Lời nói, Lời khuyên hay ý kiến chỉ là 01 phần giúp đỡ nào đó thôi. Quan trọng là người trong cuộc nói gì? làm như thế nào thôi? Mong là Mọi người qua Năm mới có thêm nhiều niềm vui, vơi bớt những phiền lo, tìm ra con đường của chính mình, gia đình an khang, sức khoẻ dồi dào.