Hình như 07 là học ờ CS mới hả, chứ hồi 05 học ờ Cs cũ nhớ có cái hồ đá nào đâu cà...nhưng cái khoa MT là lắm trò lắm...năm 05 cũng 1 vụ..nhóm M05 hay K05 gì đó ra xe tăng cầu cơ, 1 bác bị trúng gió mà cả bầy tường ma nhập, làm đù kiểu ...nghe nói phài đi cấp cứu..còn chuyện đi tắm sớm thầy đôi dép tự bước đi nữa chớ..mà tui ngủ ngon lành, có thầy ma cỏ gì đâu...Chì có hum 3h sáng thức dây thấy 1 bóc đen cuối giường, mằt nhắm mắt mờ tường thằng nào dậy sớm ...sáng ra mới bit là thằng ăn trộm vào móc dc 3 cái đt....
nghe nhắc đến hồ Đá là em lại nhớ lúc học quân sự trong này quá , em mới hoàn thành khóa học mới 1 tuần chứ nhiêu (18/1-5/2/2010) học ở trong đó vui quá trời luôn , chỉ có mệt mỗi 1 cái là hêt đc ngủ nướng thôi , chứ học cũng chẳng có gì nặng nhọc . Đến tuần cuối cùng là coi như điểm danh xong là em trốn lên phòng ngủ à , chẳng có ai đi kiểm tra hết á . Mà em cũng ở ngay khu A nè , phòng A408 , có nhiều đêm khuya khuya đi wc chạy ra ngoài cửa sổ nhòm xuống hồ đá mà có thấy gì đâu . Đêm đầu tiên nguyên đám bu lại kể chiện ma ...... rồi tuần tiếp theo có thằng kia mang cái loa di động ra mở chiện ma nghe nữa , nghe xong chả dám ngủ T_T
07 học ở Hồ Đá Bro à, MT làm gì mà lắm chuyện? chỉ có con trai mấy khoa khác là hay nhiều chuyện thôi
cái hồ đó nhiều ng chết oan lắm! toàn sinh viên đi tắm rùi bị chết đuối! hic! mình nghĩ bạn nghe ng ta kể nhiều quá nên bị ám ảnh thôi, chứ mình ko tin là có ma trên đời này! vả lại, nếu có đi chăng nữa thì ma là linh hồn sao mà tác động dc đến vật chất như con người sống được!
mấy em học sau với lại dân kiến ko học nhiều ở thủ đức nên ko biết rồi, hồ đá hay chết người là hồ ở ngoài. còn hồ ở trong gần chỗ trường quân sự là hồ nhỏ hơn và ít người tắm hơn, cảnh cũng ko đẹp như hồ đá lớn. còn trường bắn và lò thiêu thì cam đoan là ko có. khu này trước đó vẫn khai thác đá. khoảng năm 1995 thì ngừng vì để quy hoạch thành khu đại học. còn trường bắn nằm ở bên quận 9 cách đó 3 km lận. mỗi năm chết khoảng 5-10 người ở hồ đá lớn. trước đây còn có hãm hiếp, còn cướp giật xin đểu thì hằng ngày. đến giờ tụi xì ke vẫn vào đó chích, xin đểu. dù nhà nước đã rào lại nhưng sv hay công nhân vẫn thích chui vào bơi, chơi đùa tâm sự.... mà chỗ này chết nhiều người rồi nên thành chỗ có huông. tuyệt đối ko nên vào
bảo vệ Tổ Quốc sinh viên khỏe sinh viên khỏe sinh viên khỏe sáng sáng trốn trong phòng nằm ngủ mà nghe mấy đứa đi tập thể dục hô khẩu hiệu hoài , haha
trời ơi! hồ đá ở gần khu quân sự có dãy nhà trọ người ta ko điện ko nước sống tạm bợ nên thường ra đó tắm, nói chuyện là bình thường và chuyện có trộm và giọng bắc cũng chẳng có gì lạ cả! tui ra đó gặp hoài! giờ này mà còn ma với cỏ!