Tìm kiếm bài viết theo id

Số mệnh thay đổi theo thiện ác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 16/3/09.

ID Topic : 790172
Ngày đăng:
16/3/09 lúc 15:43
  1. tintin12 Thành Viên Cấp 3

    HỮu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng .

    Cứ từ từ , duyên đến là đến ah
     
  2. thuysinhPhu Mang TN Vào Bể Cá

    Rất đồng ý là tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp chứ không cố định., bài này rất hay để chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên mình chỉ thắc mắc có đều ngay từ đầu Bùi Độ được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì coi tướng mặt có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng., qua bao thăng trấm cuộc đời thì cuối cùng lại chết vì đói như thầy tướng số đã phán lúc đầu

     
  3. Lys97 Thành Viên Cấp 2

    Những chuyện ở hiền gặp lành, ác giả ác báo chỉ để giáo dục cho vui thôi, chứ mấy bro nhìn ra đời thực coi bao nhiêu thằng tham lam, hại người để làm lợi cho mình vẫn giàu có khoẻ re tới lúc chết có sao đâu. Nói con cháu nó sẽ khổ cũng vô lý, con cái sao lại phải chịu tội mà nó không gây ra. Nếu có thiên lý sao ko trừng phạt ngay lúc đó để răn đe, còn phạt con cái hay để kiếp sau phạt thì ai mà biết mà có tính giáo dục.
     
  4. hoadao Thành Viên Cấp 2

    số mệnh thay đổi theo thiện ác thì đúng, nhưng dựa vào tướng số để đánh giá giàu nghèo thì chắc chắn là không.
     
  5. leduan Thành Viên Cấp 4

    biết đâu kiếp sau chúng nó là ăn xin đầu đường, xó chợ, lolz
    tóm lại là những người ăn xin tật nguyền hiện nay là do kiếp trước tham lam gian ác???

    nói chung là cho vui thôi, cóc tin
    nhảm nhí, lolz
     
  6. vuquoctuan Thành Viên Cấp 4

    Bạn này nói năng đúng là buồn cười. Sao bạn dám chắc là mấy người đi cứu trợ đó kiếp trước gây binh đao chết vài vạn người? Bạn có theo dõi quá trình nhiều kiếp sống của họ khộng mà bảo đức năng thắng số?

    Chuyện họ chết vì cứu trợ là chuyện sờ sờ trước mắt. Còn chuyện bao nhiêu kiếp gì gì đó, chỉ nằm trong trí tưởng tượng của bạn thôi. Cứ cho là họ gây nợ gì đó ở kiếp trước, nhưng Phật đã nói: Quay đầu là bờ. Họ quay đầu bằng cách đi cứu trợ đó, thế mà ngay lập tức rơi xuống vực thắm. Chết nát bét, không toàn thây.
     
  7. vuquoctuan Thành Viên Cấp 4

    Có chắc tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp không? Vậy sao mấy thằng trốn truy nã, mấy chục năm sinh sống bình thường, thậm chí còn làm việc thiện nữa, mà cảnh sát vẫn nhìn vào tướng mạo của chúng nó mà còng tay? Chẳng lẽ mấy chục năm làm việc thiện không thay đổi được tướng mạo?
     
  8. zzkinhvanzz Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống ra sao là do chính bản thân mình!
     
  9. sunny_cute Thành Viên Cấp 4

    "Tướng tuỳ tâm sinh, Tướng tuỳ tâm diệt", đó gọi là số mệnh của mình do chính mình quyết định. Bài này hay quá, mà không có nút thanks.
     
  10. alviss127 Thành Viên Vàng

    tướng tự tâm sinh mà ^^
     
  11. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    rất hay, thanks nhé.
     
  12. Ms.Dung Thành Viên Cấp 2

    Điều này mình có nghe mommy giải thích 1 lần. Đúng là có nhiều người tổ chức đi làm cứu trợ từ thiện bị tai nạn chết, không biết các bạn có bao giờ để ý những tai nạn đó thường rơi vào những tầng lớp lao động nào không ??? Đó thường là những người buôn bán, cho vay...trong cuộc sống biết đâu họ đã tạo "nghiệp" nhiều, cho nên đó là lúc họ trả cái "nghiệp" của mình. Những xe do nhà chùa, nhà thờ tổ chức thường chẳng bao giờ bị gì cả.

    Ở đây chúng ta chỉ nói về việc làm điều tốt thì có thể "cải số" (đức năng thắng số), tất nhiên tin hay không là tùy mọi người. Tin thì cố gắng làm điều thiện, không tin thì cũng không nên làm điều gì xấu. Chứ không phải việc gì cũng phải "cầm", "sờ", "nghe", "thấy", "nếm", "ngửi" được mới là có thật.

    Chúc các bạn năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn Số mệnh thay đổi theo thiện ác
     
  13. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe xong thấy thấm , không biết cuộc sống vì lợi danh, có ai còn nhớ chuyện này mà bỏ qua cám dỗ không...mình chưa làm được, dù rất thấm...
     
  14. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    Tướng mạo ở trên được hiểu là thiện cảm khi đối mặt với người đó,chứ không có nghĩa là làm việc ác thì có mặt mũi này,làm việc thiện thì có mặt mũi kia để công an không bắt.Hơn nữa,họ bị bắt là để trả quả cho hành vi đã làm trong quá khứ,làm thiện có quả báo thiện,ác thì có quả báo ác ,làm sao nói tôi làm thiện nhiều để thoát cái tội trong quá khứ vừa để không bị bắt?
     
  15. diemxua Thành Viên Cấp 6

    cổ nhân truyền lại thật chí lí
     
  16. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hay rất hay , rất cám ơn bạn
     
  17. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    hay wa bac oi , minh tin chuyen ay
     
  18. ngoclantrang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vay theo ban chet la 1 tai hoa a? song moi la phuc a? nguoi the gian boi vi u me nen moi nghi nhu vay ! chet la da tra xog 1 kiep ! con neu nhu ban khong tin vao luan hoi , nhan qua thi mai mot se co ngay hoi han ko kip do !
     
  19. longhoi86 Thành Viên Cấp 1

    vậy bro thử làm những điều giống mấy thằng tham lam đó thử coi, tới lúc đó coi có giàu có khẻo re tới lúc chết không, nói sằng bậy thì hay lắm mà đâu có dám làm:beat_brick::beat_brick:. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệSố mệnh thay đổi theo thiện ácSố mệnh thay đổi theo thiện ác - 1.
     
  20. longhoi86 Thành Viên Cấp 1

    Nói năng nghe buồn cười thật, cứ gây ra những điều thất nhân ác đức xong sau đó đi xám hối đi làm từ thiện là hết nợ ah, những việc thiện mình làm ra không phải để xóa đi nợ cũ mà những việc ấy chỉ có thể làm giảm đi thôi. Cải số là điều ko thể nghiệp chướng do con người tạo ra ắt họ phải nhận lấy, hối cải chỉ giúp cho lòng họ thanh thản thôi, chắc bạn này trẻ người non dạ chưa hiểu được câu "gieo nhân nào thì gặt quả ấy".