Có thật. Nếu không tin ma có thật thì người ta cúng kiến làm gì ? Nếu không tin có ma thì dù ma có thật đứng trước mắt cũng sẽ không tin, sẽ lập luận là một hiện tượng ABC gì đó.
Có thiệt đó , ko tin thì cũng phải tin , ai có đạo hoăc ko cần có lòng tin vào mấy điều này , ai đạo chúa hoặc đạo phật hay gặp mấy chuyện này lắm
nếu nói theo tâm linh 1 chút ai yếu bóng vía mới gặp ma thôi, còn mình vía nặng hay sao đó, ai trong nhà cũng gặp hết rồi mà mình chưa được gặp T___T
Nếu ai hỏi : Có ma hay ko ? Tôi sẽ trả lời : Có Nhưng tôi chưa được gặp nên chưa tin cũng như sợ Mình không có lỗi với họ thì họ lấy cớ gì mà hại mình