Em muốn đi coi kịch hài , nhưng nhiều kịch hài quá chẳng biết lựa kịch nào hài mà hay . Bác nào biết chỉ giúp em với . Còm với phim việt nam thì phim nào trong tết này phim nào hay vậy mọi người . Ai biết giúp e với . thanks mọi người nhiều . Ah giá vé xem kịch Con cám con cấm mua tại rạp là bao nhiu vậy mọi người , sao nghe thằng bạn nói mua tại rạp mà 160k lận >.<
Cuộc sống 5giay - Phim ảnh 5s mình có mục này mà bạn vào xem đi có thể bạn sẽ thu thập được những thông tin bạn cần
ac ac , mình mới xem trên google thì thấy kịch này đang rất hot nhưng cháy vé hết rùi hiz , 160k lận đau thiệt .
chết òi từ mấy tuần trước mua con tám con cấm hết vé nên nhảy qua mua vở này mà huynh comt dzị thì quoải chè đậu quá :confuse:
con Cấm con Tám tuy rằng giễu cười nhiều nhưng xét đến nội dung vở kịch thì mình thấy dở ẹc àh bạn ơi!!!!
Để ý cái gala cười 1 chút:2 miền hài kịch và cách cảm nhận hài kịch của 2 miền cũng khác nhau. Dân Sài Gòn mình :đầu năm chỉ vui cười té ghế là được-quan tâm làm chi cái nội dung thêm suy tư sẽ khổ lắm.Đi xem kịch chứ đâu có đi xem thời sự.:confuse: Đi xem kịch thì tiêu chí vui là chính-cứ cười cho thả ga-cười cho té ghế-cười cho sảng khoái năm mới là được,vui vẻ là chính-cuời như chưa bao giờ được vui như vậy là ok.:41_002:
mình đồng ý với bro này .:41_002: AH GIÁ VÉ MUA TẠI RẠP LÀ BAO NHIU VẬY MẤY BRO , SAO NGHE THẰNG BẠN NÓI TẠI RẠP MÀ 160K LẬN >.<
tốt nhất đừng nên đi coi Con Tám Con Cấm nhá <- thiệt dở ẹt trước giờ hâm mộ Thành Lộc lắm, hễ tuồng nào có TL là mua vé đi coi liền à vì tin tưởng có TL mới hay. kịch CTCC thì sai lầm, cứ tưởng có TL sẽ hay như "Lùng Người Trong Mộng" hay "Hợp Đồng Mãnh Thú" chứ. nói chung CTCC ý kịch rời rạc, mời diễn viên mới thì quá nghiệp dư (Xuân Thùy diễn giả tạo, Phương Dung thì vô duyên) đến ngay cả có 2 "đại thụ" của Idecaf là Hữu Châu và Thành Lộc cũng ko kéo lại là bao Nội dung của vở kịch chỉ muốn nhấn mạnh về chuyện cô Tấm ngày xưa ác ko kém cô Cám : đòi khoét mắt Cám, gạt Cám ngâm nước sôi rồi chết trong đó luôn còn đêm xác Cám làm mắm rồi cho mẹ ghẻ ăn. nhưng như thế thì quá gượng ép, trọng tâm chỉ có vậy thì không thể làm 1 vở kịch cho ra hồn được. duy nhất đoạn hài hước nhất là Thành Lộc giả Lệ Thủy đi bán sầu riêng thui nói chung thua xa "Lùng người trong mộng" về khoản hài, thua xa "hợp đồng mãnh thú" về khoản ý nghĩa. vở này thất bại cái chắc