還有兩天他們就會離開月年了心裏總是依依不捨雖然相處的日子不長但都已經夠了從吃我不可以跟他們一起工作以期出玩每一個人都有自己的想法自己的未來我有千萬個不捨得還是要跟他們講聲再見在這裡只好祝你們一路順風永遠留在心裏我們最好最快樂的回憶 Đã lên googletranslate rùi mà nó dịch chữ nghĩa tùm lum khó hiể quá nên ai bít thì giúp mình nhé . thanks nhìu
còn 2 ngày nữa thì họ rời khỏi nguyệt niên( có thể là việt nam, vì người đánh theo phiên âm nhưng sai chữ) rồi, trong lòng luôn cảm thấy ko nỡ xa họ, tuy rằng thời gian quen biết ko lâu, nhưng cũng đủ rồi, từ nay tôi ko thể cùng họ làm việc và đi chơi nữa, mỗi người có tương lai và cách nghĩ riêng của mình, tôi có ko nỡ xa thế nào cũng phải nói tạm biệt họ, ở nơi này tôi chỉ biết chúc các bạn lên đường bình an, sẽ mãi mãi giữ lấy hồi ức vui vẻ nhất trong lòng chúng ta cái này mình dịch cũng ko chính xác lắm, ai cao thủ thì vào giúp chủ topic dịch chính xác hơn nha, nhưng đại loại ý nó là vậy đó, mấy chữ mình tô đỏ mình ko hiểu mún nói gì lun, chắc có lẽ người đó đánh sai hay sao đó, với lại ko có chấm phẩy gì hết nên cũng hơi khó dịch, mình chỉ giúp dc nhiu đó thui, ai cao thủ vào dịch giùm chủ topic nha, để mình bắt ghế học hỏi
Bạn này dịch đúng 90% rồi đó, đoạn văn trên không chấm câu gì cả, "Yue Nan" mà đánh thành "Yue Nian", "Cóng ci" lại đánh thành "Cóng chì".. Cẩu thả quá! Câu gần cuối dịch là "Dù không nở xa nhưng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt họ. Ở nơi này tôi đành chúc các bạn lên đường thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ giữ mãi những kĩ niệm đẹp nhất vui vẻ nhất trong lòng mình."
cái bác thấy hình chữ nhật là tại chưa cài font chữ hoa thôi ^^! kiếm bộ full hết cài là chữ gì nó cũng ra hết
Có hai ngày họ sẽ rời khỏi trái tim ngày trong nhiều năm qua trong khi tổng số miễn cưỡng một phần với ngày nhận được cùng là không dài, nhưng có đủ để ăn, tôi không thể nói với họ làm việc cùng với một lần xem ra để chơi có mỗi cá nhân riêng của mình Tôi nghĩ rằng trong tương lai của họ không sẵn sàng, hoặc 10.000.000 doomed tạm biệt và chúc bạn đã có một chuyến đi tốt đẹp ở đây, mãi mãi trong trái tim tôi những kỷ niệm hạnh phúc nhất của tốt nhất của chúng tôi
chỉ còn 2 ngày nữa thì các bạn đã rời xa nơi đây rồi,dù rằng thời gian quen biết các bạn không lâu nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy không nỡ xa các bạn.thế là từ nay mình không còn được làm việc và đi chơi cùng các bạn nữa rồi.mỗi chúng ta có cách nhìn và tương lai riêng của chính mình.nên dù có không nỡ xa các bạn thế nào đi nữa thì mình cũng phải nói lời tạm biệt.ở nơi này mình chỉ còn biết cầu chúc các bạn lên đường bình an và mạnh khoẻ,mình sẽ mãi giữ trong lòng những kỉ niệm đẹp vui vẻ nhất của chúng ta trong suốt thời gian qua.