Hum qua mami tôi lại gợi ý mai mối cho thằng con , vụ này tôi bị năm bảy lần rùi tính từ lúc ra trường đi làm đến giờ :baffle: .Lần này " con bé đó làm nha sĩ bên Úc , muốn lấy anh chàng VN nào tốt bũng để ... lôi qua Úc sống chung" Thôi vụ gặp mặt làm wen thì cũng dc đi ,chứ còn đòi lôi con ng ta qua Úc thì ..miễn , tui đến chết cứ sống ở đây thui , tui iu VN:41_002: và tui iu lun con gái VN . Mà thấy chuyện mai mối cũng rất phổ biến , trc mình lo học hành sự nghiệp nên ko quan tâm ,giờ thì thấy cũng rất bình thương và rất tốt nếu ai đó còn alone , đâu phải ép duyên đâu mà sợ ,gặp thấy hợp thì tiến tới ko hợp thì làm bạn bè cũng vui . Ace nào đã đang và sắp có ng iu hay vợ mà qua ..mai mối vô bàn luận nha ..để tui có kinh nghiệm :sexy_girl::sexy_girl::sexy_girl: .Thui ace bàn tán tui gôooo ,lại có show ngày Tết rùi ^^
tui nè. Mối tình đầu và mối tình cuối(là ox bây giờ) đều qua người lớn hết, là gia đình họ dẫn đến đấy. đừng cười tôi nha.
Mối tình đầu sau đó không thành vì bất hoà giữa hai gia đình, sau đó chán thì kết hôn. Từ khi quen đến khi cưới chưa được 3 tháng à. Một đám cưới hoành tráng. Đến giờ chung sống cũng được 11 năm rùi.
Cũng có thể. Bro cứ đến xem thử coi sao ^^!!! Được thì tiến tới, không thì coi như đi uống cafe hay gì gì vậy. Đi cho mami vui lòng mà ^^!!!
Mai mối cũng hay, đỡ phải mệt mỏi đi kiếm 1 người cho riêng mình Gặp mặt, đi chơi thấy vui vẻ, hợp nhau thì ok luôn Bình thường Xã hội này giờ nhịp sống nhanh lắm, không có đủ thời gian để bạn băn khoăn nhìu thứ vậy đâu, thử 1 lần đi bạn
Cũng có chứ ko phải là ko có. Quan trọng mình có cái cảm giác muốn thấy mặt ngkhác mỗi sáng thức dậy hay ko thoai Chúc anh may mắn hehe
nếu thật sự có duyên có nợ với nhau thì tự khắc sẽ tìm về với nhau rất thik 1 câu truyện: thượng đế tạo ra loài người. Và Người chia ra làm 2 nửa, tròn như quả bóng. Mỗi nửa ở 1 nơi và tự lăn đi tìm nhau. Đến 1 ngày 1/2 tìm được 1/2 và ráp lại thành quả bóng tròn tròn nhưng quả bóng ấy ko thể lăn tiếp được vì nó có những khe hở thế là quả bóng lại tách đôi và 2 1/2 lại lăn đi tiếp tìm 1/2 đích thực của mình
sis Mai hiền thật , mốt có con sis với em có gì mai mối nha sis ^^ cũng nghĩ vậy qua đó cày ải học lại DH mà kiếm cơm time đâu mà 5s :confuse: đúng là rất nhanh nhưng chuyện tình cảm hãy cho nó 1 phút tĩnh lặng để ko hận cả đời làm gì đến độ ko thèm nhìn mặt nhau em ,xie xie ^^
tui ko thích mai mối cho lắm cách đây gần 4 năm, nhỏ bạn có cho tui số đt e họ của nó. 3 năm sau tui mới liên lạc, nt vài câu, rồi thôi..... hình như có dị ứng với mai mối hay sao ấy
hy vọng em tìm dc 1/2 của mình sớm từ lúc mai mối đến lúc call cách nhau 3 năm ,trùi 3 năm ng ta lấy chồng mất tiu rùi thì sao ^^
thì nhỏ bạn tui lâu lâu vẫn gặp, thỉnh thoảng có hỏi thăm về e họ của nó, nhưng hỏi thăm chỉ là hỏi thăm thôi, còn chuyên kia thì im :canny:
Hôm qua wỡn, mẹ nói : 2 năm nữa ko có chồng, thì đi định cư nghe Gật đầu cái rụp, nghe đầu mẹ định gả cho chỗ nào đó, ưng ý lắm rồi =)) Đúng là khi bị bấn, mình nên đặt cái đầu mình đi chỗ nào đó khuất mắt những người xung quanh hahah
:smile: mừng cho chị. em cũng bể bánh chè giống chị. giờ cũng đang đi theo "tiếng hét của ông bà"... muh chắc ko nhanh như chị hihi
mai mối e ngĩ chắc ko hợp lắm với giới trẻ bây giờ thì phải,minh chứng là e,đi đâu than ế cũng có người nhào vô làm mai..gặp ko biết nhiu ngừi.mà ế vẫn ế thôi.nên rút kn chả bao h wan tâm mấy vụ mai mối nữa
mới đầu năm tui trở thành bà mai nè. thì tại thằng bạn hồi cấp 2 thất bại trong tình iu nên định quay qua tui, thế là giới thiệu gấp cho nó 1 đứa bạn gái. chiều 29 têt giới thiệu nick, rồi rủ 2 ông bà đó đi đường hoa cùng. tới đường hoa thì tui còn gia đình của tui, ai rảnh chờ 2 người đó, cho họ tha hồ mà giao lưu. tới mùng 1 nghe báo cáo lại là ngỏ lời í e với nhau rùi. giới thiệu mai mối vậy để đỡ tốn thời gian, hay tăng thêm cơ hội gặp gỡ thôi, còn quen hay không, hợp hay ko, tiến tới hay không là tuỳ ở 2 bên được giới thiệu thôi. Nhưng... tui sợ mẹ tui giới thiệu lắm. mẹ chọn là theo ý mẹ, hợp ý mẹ, vậy tui càng cô đơn trên chiến tuyến của tui thì sao.
... mai với mối ... cũng đã có nhìu nhìu nhìu cặp thành 1 đôi rùi đấy chứ , nhìu nhìu nhìu người tham gia hành trình đi kím tìm 1/2 của đời mình vì họ mún chính bản thân họ sẽ là ng chọn 1/2 của mình ... có người thành công và kết thúc tốt đẹp ... nhưng cũng có ng way về vì 1/2 ráp 1/2 có khe nứt không típ tục lăn cùng nhau được ... ko có duyên trong việc kím tìm và may mắn được người khác kím tìm giúp họ 1/2 để ráp vào cùng họ , cái duyên cái nợ nó đến thế là thành đôi ... cũng tin lém vào chuyện mai mốt vì mama mình vừa tác thành thêm được 1 đôi cho a chị hàng xóm ( chị 39 tuổi , anh 42 tuổi ... thế đấy ai nói women 39 tuổi là ế nèo hihihi ...) bản thân tuy tin vào chuyện ấy vì chính mình mệt mỏi nhiu trong hanh trình kím tìm 1/2 còn lại => nản rùi ,,, nhưng còn trẻ woa an choi chua dủ nên vẫn còn mún tự do bay nhảy ... mai mốt để mami kím tìm 1/2 giùm mình zậy ... nói zậy thui chứ vẫn mún mình " giữa dòng đời tấp nập ta vô tình CHẠM vào nhau ... hihihi )
Cách đây mấy năm ghét nhất trò mai mối....Ai kiu làm mai là gạt phăng đi....Ghét kinh khủng....Mà vài năm nữa chắc bị chuyện này siềng Già òi... Vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ ty là duyên số, có thì tới ko có thì ế =))