đã xả được stress,tui cũng biết hok nên chấp nhất người xỉn nhưng mà tại đầu năm đầu tháng mà bị chửi nên mới thấy bực bội.cảm ơn anh em nhìu.mod xoá dùm topic hen.thanks
Rượi vào lời ra - người ta xỉn mà bro chấp nhất làm gì tốt nhất là ầm ừ cho qua chuyện đi có khi ngày mai bro nhắc lại chuyện đó nguời ta còn ko nhớ nổi
Mấy thằng suốt ngày ăn nhậu rồi xỉn bét nhè noí bậy bạ như tên già này thì lời thằng chả nói coi như chó sủa đi chú, chấp nhất làm gì đầu năm chửi hắn dơ miệng mình mà lại còn bực tức.
Đang say mà tránh làm j bởi vậy tui ghét nói chuyện với ng say lắm. Mình chẳng bao giờ uống say đến nỗi mà ko làm chủ dc mình.
trời à mấy người xỉn thì bạn mặc kệ đi nói lỗ tai này qua lỗ tai kia là xong,cái đó là rượu nói rồi chứ không phải người nói đâu ^^,ba mình xỉn cái là đi ngủ khoẻ ghê ^^
Mình đọc xong quay qua tức bro luôn, viết kiểu gì mà đọc cả buổi mới ra, chuyện thì nhỏ xíu , người xay xỉn ko còn ý thức thì nói làm gì...