có biết đám cháy này, sáng hôm đó cũng đi chúc tết bên trong đó, đi về được 1 chút thì nghe nói bị cháy, khu nhà này nằm trên 1 cái đường ray xe lửa đã hết sử dụng
đường ra xe lửa đó vẫn còn sử dụng nha bạn, ko phải là hết sử dụng đâu:look_down:, nhà cũ của trum cũng nằm trên trục đường ray đó đấy:41_002:, mỗi lần xe lửa vào là cứ như ngày hội, moi ng túa nhau ra, dẫn hết xe đang để trên dg` ray đó ra ngoài dg`:confuse:, dọn gọn các vật dụng lại để nhường dg` cho xe lửa qua:sexy_girl:, trong đó có 1 cái kho cũ để ngta cất những toa tàu dùng chở đất đá hay vật dụng, nói cái toa chứ thực ra nó trống huơ trống hoác àh, chỉ có 1 cái sàn sắt có thanh chắn 2 bên thui. Nếu là dân cư ở đó sẽ rõ hơn đấy, hùi nhỏ cứ mỗi lần thấy xe lửa đó ra hay vào là con nít cứ đu theo, đứng lên đó chơi:baffle:, đến giờ vẫn còn đấy bạn, chỉ là lúc nhà ga cần lấy ra thì sẽ có 1 đầu máy vào kéo toa tàu đó ra hay đẩy cất vào Nhà đó bây h đang cho ngta mướn, cả nhà về bên CLB Lan Anh ở
nhà em ở phường 11 Trần Văn Đang nè. Đang chơi net thì bặt, đứt mạng. mở TV xem thì đứt cáp. 1p sau thì cúp luôn điên. Bà nó, chạy ra xem thì thấy có cột khói to đùng. Biết ngay cháy nhà ở khu đó. năm ngoái 30 Tết cũng khu đó cháy làm nhà em giao thừa bị cúp điện.
lúc mà trum qua tới nơi thì cũng chỉ thấy cột khói trắng bốc lên thôi, đứng từ ga Sài Gòn nhìn wa thì khói bốc cuồn cuộn ấy chứ, nhà cũng gần nhà cháy mấy căn nên sợ tá hỏa lun. Lúc đầu nghe bảo là cột khói đen thui, dập ưa rồi mới khói trắng đó, nah2 bà đó cháy tan nát luôn, hix:too_sad: