Tìm kiếm bài viết theo id

ai coi phim tết 2010 chưa?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi activexlove, 17/2/10.

ID Topic : 1609499
Ngày đăng:
17/2/10 lúc 15:45
  1. activexlove Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/2/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    370
    Mình định đi coi nhưng năm nào cũng nghe mọi người coi xong chê giở, nhàm, nhảm... Nay lập topic này cho ae vô chém chơi!!
    Hôm trước coi trailer của phim tết gì đó mình không nhớ tên thì thấy bắt chước cảnh y chang trong phim Mamma Mia. Chẳng lẽ khán giả VN dễ dãi đến vậy sao? với lại luật chống xâm phạm bản quyền không được các nhà làm phim VN tôn trọng và ai sẽ xử lý sao?
     
  2. Z|K Yagate toki wa futari w0

    Phim bác chủ thớt xem chắc là " Những nụ hôn rực rỡ " , đúng là vũ đạo bối cảnh khá giống Mama mia ( cũng là 1 phim ca nhạc) , giống " Giải cứu thần chết " năm 2k8 bắt chước 1 đoạn ca nhạc của Highschool Musical thôi ... phim VN ko có ý tưởng mới đâu
    Mới đi xem được " Nhật kí bạch tuyết " , ko có j đặc sắc vì đúng là phim thị trường Tết : vui , nhẹ nhàng + hài bình dân , ko nặng tính nghệ thuật ( sợ teen xem ko hiểu chăng ??? hihi ) , tính đi xem típ mấy phim kia , chủ yếu là cho có không khí Tết mà
     
  3. austindang Thành Viên Vàng

    vi phạm gì bạn mỗi cái mỗi kịch bản khác nhau mà, chỉ giống nhau ở chỗ đều là phim nhạc kịch thui, nhưng mà cái phim của VN vừa tục vừa nhảm "Những Nụ Hôn Rực Rở" chả ăn nhầm gì với cái cốt chuyện của phim cả sàm pà ko lun
     
  4. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Năm nào bà con cũng bu nhau đi coi "cho biết với người ta", coi "cho có không khí Tết đó mà"...coi xong ra khỏi rạp là chửi thề vậy mà năm nào cũng coi. Tôi chỉ coi một phim VN duy nhất đã được quảng bá rầm rộ lúc bấy giờ là "Khi đàn ông có bầu" từ đó tới nay không coi phim nào nữa, biết mánh tụi nó quá rồi.
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mọi người chê nhảm, nhưng các chủ hãng vẫn hỉ hả xoa tay cười vì hốt được bạc quá chừng!
     
  6. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    HAHA phim bị chê nhiều nhất là khi iu đừng quay đầu lại.
     
  7. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bị chê nhìu nhưng cũng bị coi ko ít
     
  8. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Coi công chúa teen ih bác...nghe đồn zui lém...
     
  9. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    phải nói thẳng , phim VN thì đừng nên mua vé koi , koi mấy bộ phim nước ngoài , rồi xem phim VN cứ như là mì ăn liền vậy .
     
  10. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui hỏi ai cũng thấy chê ko ah,vậy mà rạp nào cũng cháy vé hết đó..
     
  11. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Không phải là khán giả Việt Nam mình dễ dãi mà tại Tết nên người xem chủ yếu cần sự thoải mái, mua tiếng cười để vui vẻ trong mấy ngày Tết.

    Nên mấy năm gần đây xuất hiện một dòng phim mới là dòng phim Tết. Công thức cứ y chang nhau: tình tiết chọc cười, những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu, MC,... nổi tiếng lôi hết vào cuốn phim. Chủ yếu là xuất hiện cho có cái gọi là nên ra 1 bộ phim cứ nhàn nhạt thiếu muối.

    Nhưng chính những bộ phim hầm bà lằng đó lại bảo đảm doanh thu phòng vé ngày Tết. Còn như tết năm ngoái ra mắt bộ phim "Huyền thoại bất tử" đó, phim đoạt giải trong và ngoài nước lum la mà doanh thu thất bại nặng nề.

    Nhớ kỳ xem "Giải cứu thần chết" ôi thôi bắt chước vũ đạo trong HSM của Disney rõ rệt luôn, xem mà thấy nguyên 1 chữ "nhụ...c". Người ta nhảy đẹp biết bao, bắt chước lại xấu không thể tả. Thật không biết bác Dũng khùng đó nghĩ sao mà lại làm vậy nữa?! Sự bắt chước đã được sắp xếp sẵn chăng? Vậy mà năm nay lại đến "Những nụ hôn rực rỡ" thì lại có gì đó của "Mama Mia"ai coi phim tết 2010 chưa?ai coi phim tết 2010 chưa? - 1
     
  12. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    chủ yếu đi coi giải trí mấy ngày tết thôi, ko quan trọng nó có copy của ai, mình thấy zui, thoải mái thì ok. Ai cũng chê mà ra rạp nào cũng kín chỗ, hay ghê:baffle:
     
  13. thienthantuyet Thành Viên Vip

    nghe nói chỉ Công chúa teen là xem dc dc chút, mấy phim còn lại dở và nhảm lắm ai coi phim tết 2010 chưa?
     
  14. Silent Joker Why So Serious?

    Tết ở nhà, rồi đánh bài, rồi ăn, rồi ngủ riết cũng chán nên đi coi phim cho đỡ nhàm thôi.
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    tình hình là có 1 mình nên làm biếng đi coi ai coi phim tết 2010 chưa?
     
  16. austindang Thành Viên Vàng

    tụi sản xuất film với rạp chiếu film aly nhau hết rùi, còn lựa chọn nào khác nhỉ, có chăng thì đi megastar coi chàng tiên rang với avatar thì duoc
     
  17. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    nghe giang hồ đồn đại phim tết năm nay nhiều mà chưa coi đc cái gì,táo quân cũng bỏ qua ,chắc đợi phát lại
     
  18. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    ^^ Để tiền đi ăn bạn ơi. Coi xong tổ tức.
     
  19. Mr. SHOCK Thành Viên Cấp 4

    Đúng như Bro này nói ..
    Toàn là tò mò, ham vui ..
    Xem xong thì vui đâu không thấy !
    Thấy chửi không !ai coi phim tết 2010 chưa?
     
  20. love_story3011 Thành Viên Cấp 4

    hihi, tình hình là mình coi 3 phim ~ nụ hôn rực rỡ, công chúa teen và khi yêu đừng quay đầu lại. công chúa teen thì mình thấy mới đầu khá thú vị + vui, nhưng càng về cuối thì cạn ý tưởng hay sao ấy, xem phim giống như bị cắt nhìu cảnh vậy. ~ nụ hôn rực rỡ thì thể loại khá lạ nên mình cảm thấy hay. Còn "khi yêu đừng quay đầu lại" thì kết thúc cực nhảm luôn