Tìm kiếm bài viết theo id

Sự nguy hiểm của việc cầu cơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mamay, 15/1/08.

ID Topic : 84517
Ngày đăng:
15/1/08 lúc 11:19
  1. PlanetVN Thành Viên Cấp 4

    Còn mình tham gia là để chứng minh cho những kẻ ngu muội thấy chuyện cầu cơ là hết sức vớ vẩn... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ Lòng tin... Sao đến giờ này người ta còn tin vào những chuyện nhảm nhí này nhỉ?!?!? Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 1 Thật là buồn cười... =)) Thế kỷ 21 rồi mà nhận thức còn thế này thì bao giờ VN mình mới lên nổi?!?! Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 2
     
  2. tokhatnhi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không cùng quan điểm thì không thảo luận nữa. Hà cớ chửi người khác NGU MUỘI. Hơi bị nặng lời rồi đó em trai à. Stop nhé.
     
  3. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Mod ui, vậy tạo thêm diễn đàn nào khác để Planet của chúng ta có đất để chửi những kẻ ngu muội đi chứ chỗ này không hợp với bạn đâu.. Càng nói càng khó ngửi...
    Stop tại đây thôi, nói chuyện với con nít ranh mệt thật. Tư tưởng tiến bộ của thế kỉ 21 và thiếu văn hóa qua thì cũng như không...
     
  4. PlanetVN Thành Viên Cấp 4

    Các bác bình tĩnh lại đi nào... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ Mình không hề chửi bới ai ở đây hết... Ngu Muội đơn giản chỉ là một nhận định... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 1 Nếu các mod 5s cho rằng mình hơi quá lời thì hoàn toàn có thể ban nick mình vài tuần nếu muốn, mình không kiện cáo gì hết... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 2

    Mình chỉ bực cái là sao đến thời điểm này rồi, khoa học phát triển, dân trí nâng cao rồi mà còn có những người mê tín tin vào những chuyện này??!? Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 3 Bao nhiêu người bị lừa gạt vì những ông thầy, bà cô bói toán nhảm nhí rồi??? Bao nhiêu người bị lừa vì vụ mảnh vườn chữa bách bệnh ở Long An rồi??? Bao nhiêu người vì mê tín mà tan gia bại sản, gia đình tan nát rồi??? Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 4 Bao nhiêu cặp tình nhân vì cha mẹ mê tín, thầy bói bảo xung khắc mà phải chia lìa rồi??? Có ai hiểu được cái giá của sự Ngu Muội đó không??? Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 5

    Vâng, cứ cho mình là con nít ranh - chẳng sao cả... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 6
     
  5. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    hihi, chưa cầu cơ lần nào nên chưa bít, thấy tụi bạn nó làm có vẻ xạo xạo nên ko tin ^^
     
  6. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Haha, chuyện cầu cơ này ai tin thì tin chứ tui thì không bít, chỉ thấy trong những lần xem cầu cơ ở Trung Tâm giáo dục quốc phòng Thủ Đức (chỗ sinh viên học quân sự) thì thấy xảy ra đủ chuyện tức cười:
    - Tối tối cả bọn kéo lên xác chiếc xe tăng ngồi cầu cơ, mấy ông giám thị thấy thì dí chạy thục mạng ---> vì tội mê tín dị đoan.
    - Lúc cầu cơ, gọi hồn về, mấy nhỏ con gái thì kêu là "anh" mấy thằng con trai thì kêu "chú". Có khoá kêu là "thần" có khoá kêu là "người" ôi... bó tay. Một lần hồn về thấy tuổi 36, giới tính nữ ---> thằng bạn bay vào hỏi ngay: "Cô ơi cho con hỏi, cuối khoá này thi đề gì ?" Haha
    - Một lần xem cả đám cầu cơ ở cuối góc phòng, đêm khuya thanh vắng, không khí thật yên tĩnh và trầm lắng, đang cầu hồn về, bỗng 1 thằng trong nhóm làm 1 cái "Túuuuuttt !" rõ to và còn có mùi nữa chứ ---> cả đám chửi nó túi bụi, và xin lỗi thần tới tấp :"Xin thần tha cho, thằng bạn con nó lỡ dại..." ...v...v..

    Hì, mấy chuyện này là thời sinh viên thấy thôi chứ thực hư việc cầu cơ có linh hay không linh thì xin ... no comment !!!
     
  7. Bruce[w]are Thành Viên Cấp 2

    Xin lỗi bác hen ,bác có vẻ tin vào khoa học quá nhỉ Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 7 , những chuyện như thế này có khoa học nào kết luận như bác chưa, theo em biết thì họ chưa dám khẳng định hay nói đúng hơn là họ đưa nó về khoảng huyền bí chưa nguyên cứu được ... Một điều nữa tại sao đại bộ phận con người trên toàn thế giới lại có chung nhau 1 thứ tư tưởng tâm linh ... ( hay nói đúng hơn là mỗi người đều có 1 tôn giáo của mình ... ) .
    Còn nói về khoa học , theo như bác nói nhé , em cũng nghe các bác khoa học nói thế thôi ( nói suông ...) chứ em đã tận mắt xem họ làm đâu >.< ( nói thế ko có nghĩa là e ko tin khoa học nhé , bác đừng hiểu lầm ... )
    Ah còn 1 điều này nữa nhé , nơi này là nơi tụ tập anh e 5s ... , những người có mặt ở đây ko thể nói là ko đủ kiến thức để tự nhận biết đâu là thật đâu là giả , chẳng qua cách họ biểu đạt ý của họ như thế nào thôi , có thể họ nói đùa nhưng rất thật , có thể họ nói rất phi lí nhưng đó là điều họ đã trải quaSự nguy hiểm của việc cầu cơ - 8 , em chỉ tham gia topic cho vui nhưng vẫn cảm nhận được cái thật của nó ...
     
  8. tokhatnhi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chuyện như pác này mới gọi là thảo luận nè. Thảo Luận khác với Cãi Lộn
     
  9. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    không thể bắt người chơi có lòng tin được,

    nó phải có thật thì dù người chơi có lòng tin hay không có lòng tin sau khi chơi ắt sẽ phải tin,

    không có chuyện phải có lòng tin thì mới chơi được, nhảm nhí !
     
  10. DuyNghiem Thành Viên Cấp 3

    Quan diem cua em cung la thay moi tin,chua tin nen muon thay de biet nen tin hay khong nen,thoi de khi nao thu cau co mot lan cho bit.

    hehe minh ma cau co ma len thi se lay camera quay xong post len cho pa` kon xem choi

    Ai thich cau co thi lien he minh` nhe !

    Duy Nghiem

    0908 288411
     
  11. tridan Thành Viên Cấp 3

    cầu cơ có thật 100%...tui chơi rồi nè...tui có ngồi mà ko bị nhập...chắc vía tui nặng....ban tui nó nhe vía ngồi ma muốn nhập mà chó sủa wa trời nên ma ko dám lại...tới đứa nặng vía như tui thì chó lại ko sủa....hồi đó tụi tui hay đi vòng vòng mấy chỗ có mộ bia....đồng trống hoang vắng...kinh dị lắm...nghĩ lại hồi xưa gan thiệt...nhưng thêm 4 câu thơ vô nữa:
    Ba la nhất quyết động đình thu..
    Nhật nguyệt phong ba hỷ tượng phù
    Tâm đạo thần thông bất khả thiết
    Tâm trí ............................chu du.
    wen câu cuối...đó là bài thơ nguyên văn đó...rồi mới đến mây câu sau...
    Kể cho mấy bạn nghe thêm chuyện này nữa nè...tui xin thề là tui ko hề nói xạo...
    Bữa đó tui và nhóm bạn đi cầu cơ...rủ thêm 1 người đọc cơ nữa...nguyên đám đi đông lắm...khoảng mười mấy người....bữa đó tụi tui đi wa hướng cầu Bình Triệu....đi vô 1 cái miếu....tụi tui gởi xe ở ngoài nhà dân...mua nhang đèn đem theo....đi vô ruộng...đến 1 cái miếu...tụi tui mới đầu đâu có tin đâu...đứng giỡn xong thằng bạn tui tên T ( xin đc giấu tên ) nó ngồi đồng...người đọc cơ kêu tụi cho ai đó vô miếu gõ 7 tiếng chuông....ở ngoài đây đọc cơ...tụi tui chia ra 2 nhóm...1 nhóm đứng gần ngừơi ngồi đồng và ngừơi đọc cơ...còn nhóm tụi tui đúng xa hơn và nhìn vào người ngồi đồng...rõ ràng lúc đó tụi tui nhìn thấy 1 bóng đen nhảy cà tưng...mới đầu nó đứng sau lưng đám bạn tui...rồi nó nhìn vào bàn cơ....rồi no nhảy từ tù đến thàng bạn tui đang ngồi cơ...rồi nó nhập vào....tui đang viết mà nổi hết da gà nè...người đọc cơ mới hỏi là người là ma hay quỷ hay thánh hay thần...hồn trả lời là ma.... hồn tên gì....hồn trả lời tên Bình....tai sao hồn chết...bị đụng xe chết gần đó...bị mất 1 chân....đúng y chang cái bóng đen mà tụi tui thấy...tự nhiên thấy rùng mình...
    xong 1 hồi người đọc cơ mới hỏi về số đề...nhưng người đó ko cho...nười đọc cơ mới xin mời hồn xuất...hồn cũng ko chịu đi....cứ ngồi đó...quơ tay quơ chân...đập phá...ngừơi đọc cơ cứ tưởng bạn tui giả bộ ko ah...nhỏ sáp đèn cày vô da mà nó ko xi nhê...cứ lấy thuốc hút rồi uống rượu đế như uống nước lọc...1 hồi người đọc cơ mới kêu ai vô miếu gõ 12 tiếng chuông cho hồn xuất đi...vừa gõ chuông thì ngoài đây gió thổi wa trời...cảm giác ghê rợn lắm....sau đó hồn mới chịu xuất đi...luc ra hỏi mấy đứa bạn vo gõ chuông có thấy gió ko...nó kêu thấy gió gì đâu...yên tĩnh lắm mà...sau đó tụi tui vẫn tiếp tục chơi cầu cơ ở những nơi khác...nhưng đâu nghĩ đến hậu quả...chơi với hồn ma rất xui....trong đám có 3 đứa ngồi đồng...1 đứa thì di tù...1 đứa lúc trc giàu có lắm...bây giờ thì mất hết...1 đứa thì bạn gái bị tai nạn xe chết tại chỗ....
    Tui khuyên các bạn đừng nên đùa giỡn với các hồn ma nhé...có những hậu wả ko ngờ đâu...
     
  12. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    óa ! Sự nguy hiểm của việc cầu cơ giả hay thật ko biết mà nghe thấy ớn ớn.
     
  13. Mangacoco Thành Viên Cấp 2

    Ôi pác này khôn wa, người ta chơi gặp nguy hiểm còn pác chỉ đừng ở ngoài nhìn, hehe.
    Tui đã từng không tin nè, mà chơi cũng không cần câu chú gì nhiều mà vẫn lên nè. Pác nào dám cứng miệng nói không tin thì cứ tự 1 mình mình buổi tối ôm đồ nghề tới gần trường Y hay BV nào đó mà cầu cơ đi, cứ in tờ giấy chú như trên mà đọc, hehe, coi dám không biết liền à. Còn tui thì tuyệt đối không bao giờ chơi hết, và cũng muốn khuyên mọi người như thế, ai không tin thì tự mình thử xem sao
     
  14. PlanetVN Thành Viên Cấp 4

    Bác này đừng hiểu lầm... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ Tại mình nghe mọi người bảo những người "mạnh vía", những người không tin vào việc cầu cơ này thì sẽ chơi không được... Mà mình là một trong những người liệt cầu cơ vào diện Nhảm Nhí thì có muốn chơi chắc cũng chẳng được... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 1 Chứ mình cũng muốn chơi chứ... Đứng ngoài nhìn thì nhiều khả năng mấy người chơi rắp tâm lừa gạt mình thì sao... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 2

    PS: Giờ là 2h20' sáng, đang ngồi 1 mình trong bóng tối type bài viết này; tự dưng con thạch sùng trên trần nhà rớt xuống ngay đầu mình... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 3 Má ui, àm giựt cả mình...Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 4 Cứ tưởng ma hiện về chém mình chớ... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 5 Hahahah...
     
  15. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Quánh đề đi bác Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 6Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 7
     
  16. PlanetVN Thành Viên Cấp 4

    Thôi cám ơn bác... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 2 Em không biết chơi cái món này... Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 3
     
  17. KaKaNguyen Thành Viên Mới

    hồi đó có nghịch chơi với mí đứa bạn, thấy đúng là cơ chạy thật, ai dè nhỏ bạn nó......... lấy tay đẩy đẩy.... bó tay lun. còn cái của bác nói thì hem bít
     
  18. ngoc thu Thành Viên Cấp 5

    BRO NÀY VUI TÍNH NÈ! ĐỌC MÀ TUI CỨ MẮC CƯỜI HOÀI !:snicker::snicker:
     
  19. Akasa86 Thành Viên Cấp 5

    nick này thấy giống giống 1 thành viên bên hoahoctro.com của ngày xưa, cũng dùng màu tím trên chữ Sự nguy hiểm của việc cầu cơ - 2, bên đó thì được một số bạn quen gọi là bạn Lét or Nét j j phải k zị ^^?
     
  20. jerrypham Thành Viên Vàng

    hùi nhỏ wa bên bệnh viện chơi 1 lần........ vừa đọc xong, 3 cây nhang bỗng sáng hẳn lên ...... chạy mất dép :-s
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 423 (Thành viên: 10, Khách: 392, Robots: 21)