Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wherelove, 19/2/10.

ID Topic : 1611408
Ngày đăng:
19/2/10 lúc 12:20
  1. law89 Thành Viên Cấp 6

    Edit lại năm mới sẽ không may mắn các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình
     
  2. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sự việc chưa đến mức phải li dị, nghe kể thì 2 ông bà còn thương nhau, chẳng wa tại tính gia trưởng thôi, hù ổng là dc rồi, chứ hở chút lấy li dị ra hù, lớn rồi ai làm vậy, mà nếu ổng tức ổng kí thiệt 1 cái thì có nhìu chuyện thêm để nói.
     
  3. a_den_z Thành Viên Cấp 2

    ý riêng của mình nha,người càng lớn tuổi thì càng không thích lắng nghe,họ cư xử theo cảm tính và kinh nghiệm sống của cá nhân mình là chính,tính xấu ấy của ba bạn có từ lâu rồi,mẹ bạn cũng hiểu và chịu đựng được đến giờ rồi,có lẽ không sửa được đâu bạn.

    Có lần mình vào bệnh viện nuôi bệnh,có một chú nằm trên giường bệnh,bên cạnh là bà vợ chăm sóc chú ấy,2 vợ chồng có vẻ rất nghèo khó,thế mà ngày nào chú ấy cũng được ăn những phần cơm rất ngon do vợ mang vào,rồi có khi mình ra ngoài hành lang thấy bà đang ăn gói mì sống...ngày nào ông cũng kiếm chuyện để la bà,dù là những việc rất nhỏ cũng làm ầm ỉ lên,người thân của mình bảo với chú ấy rằng bà nhịn ăn nhịn uống để lo cho chú đấy,bả thương chú nhiều lắm,đừng la bả hoài như vậy.Ổng nghe xong im lặng,rồi ông bạn của ông lên tiếng :"có chồng thì phải lo cho chồng chứ,lo không được thì là đồ **** ...." rồi sau đó chẳng thấy thay đổi gì,môi trường sống,những người bạn,đôi khi ảnh hưởng đến nhận thức con người lắm.Nhưng lớn tuổi thì mọi suy nghĩ dường như đã vào khuôn khổ hết rồi,bắt họ thay đổi khổ cho họ lắm.
     
  4. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người con gái hay lèm bèm thì cái đó là bản tính của con gái từ xưa tới h rồi, nên cho dù có vậy, vẫn " dễ thở" hơn đàn ông, vì đàn ông giọng nặng, nghe mệt lắm
     
  5. HITMEN_BI Thành Viên Kim Cương

    Mình giống tính 3 bạn đó các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình Cũng thông cảm vì đối với 1 số người hay wan tâm người ta mới nói chứ còn ko wan tâm thì các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình - 1
     
  6. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hên quá, có honey rất là biết tôn trọng.Đọc xong hấy mình phải trân trọng.tía mình....bla bla bla...khỏi nói...mồm to chúa...các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình
     
  7. MinhNhung Thành Viên Cấp 5

    bác này hiếu thảo ghê
     
  8. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    là đàn ông chúng ta phải chống bạo lực gia đình...
     
  9. _moon_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đập bàn nhìn thẳng vào mặt ba bạn, thở hồng hộc, rồi im lặng ngồi xuống ko nói gì ! các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình) !
     
  10. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    ko có ý kiến vì ba mẹ tui cũng hiền và vui lắm,hiii !
     
  11. Thanhtâm DOVES CLUB

    nếu thấy ba hay mẹ ai ăn nói quá đáng thì lên tiếng chỉnh liền đi bạn. ở nhà mình, ba hay mẹ nói cái j quá đáng là mình chỉnh liền. ko phải hỗn, mà cái j đúng thì thôi.
     
  12. little_duck Thành Viên Vàng

    ui ba tui cũng hay vậy ghét chết lun...her gia trưởng đáng ghét
     
  13. Mr. SHOCK Thành Viên Cấp 4

    uhm..
    Đúng là chuyện người lớn - Con cái không nên xem vào..
    Trừ phi việc có tác động xấu đến bản thân mình hoặc Toàn thể gia đình...
    Nếu Ba bạn rầy mẹ bạn thì quan trọng là Mẹ bạn có Chấp nhận hay không ??? Nếu Mẹ bạn chấp nhận + Không phản ứng thì bạn không có quyền lên tiếng..

    Nếu Ba bạn là bạn không đúng, thì bạn cũng nên góp ý với Ba.. Nhưng quan trọng là biết cách góp ý cho đúng nơi, đúng lúc (Người lớn không thích con nít cãi mình, dù người lớn sai) - Lực lúc nào thuận tiện thì nói .. Nước chảy đá mòn mà bạn@
     
  14. watashiwa Thành Viên Cấp 2

    >>> anh nay nói dúng ne...nhung neu ban muon tham khao thi day : "anh kia muon ruou de noi chien voi ba,be k nghe loi khuyen,san ruou trong n noi sung cam dao xin ba minh ty huyet !!! "
     
  15. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    ngày xưa ba mẹ mình hạnh phúc lắm mẹ mình cũng hay cằn nhằn nhưng cũng sợ ba lắm ,thấy ba im im là cũng hok có nói nữa ,tối tối ba mua đồ ăn cho mẹ ăn , ba mẹ là thần tượng của mình từ hồi nhỏ đến h ,nhưng từ khi ba mất không còn được vậy nữa ,tự nhiên nhớ ba ghê .ba lúc nào cuãng hay la rầy nhưng chỉ nói zậy thôi chứ lúc nào cũng thương con hết mực .hùi nhỏ có nhiều lúc tức hỏi mẹ bộ con là con nuôi hay sao ma ba hay la hay đánh con ,mẹ bảo con là cục vàng của ổng đó
     
  16. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Ở nhà này, ng hay cằn nhằn từ tờ mờ sáng đến tối mịt (hên la ngủ k nghe dc) là mamy mình. Ai mamy cũng can nhan, cả chiện ngoài dg mamy cũng "liên tưởng" toi gia dinh mình ma... cằn nhằn...
    Bữa rồi ba mình voi mình pực wo, đi pụi 1 bữa, sáng về k nghe nói năng gì nhiu, tưởng mamy da hiểu, ai dè tới chiều (là klu1c nãy) điệp khúc lại ngân vang... Hì hì, pó tay với mamy.các bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình
    Thôi, dù gì vẫn iu má, vì má da hi sinh nhiu thứ roi, cũng chả sao.... Má iu mình mà...
    Cũng như pa bạn, wan tâm gia dinh wa mức đó thoi, siu nghĩ ng lon, minh chua toi tuoi do k hieu dc dau... puc wa thi di dau do relax tiep roi tiep tuc 'chong do" thoi khà khàcác bạn sẽ làm j khi thấy ba mình hay cằn nhằn mẹ mình - 1
     
  17. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đa số là vậy
     
  18. thinhai Thành Viên Cấp 5

    kinh nghiệm nhỏ của tui có câu : thấy vợ mình thấy ghê ==> thấy vợ ngừơi ta thấy mê ! và ngược lại : nên người lớn hay có sự so sánh (sao ông như vậy ! và bà như thế......====>dẫn đến gia đình xào xáo ==> có thể là li dị)==> nếu bạn thương mẹ thì hỏi Ba là có còn thương mẹ nữa ko ?nếu còn thì Ba ko nên như vậy ....,còn ko thì giải thoát cho mẹ để mẹ khỏe và sống thêm vài năm với con.
     
  19. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    bạn ráng sau này làm có tiền có địa vị đi rùi nói lại